LĐBĐ châu Á nói thẳng tình thế Malaysia trước Việt Nam
Sau chiến thắng của Malaysia trước Lào, Liên đoàn Bóng đá châu Á nhấn mạnh về cục diện bảng F.
Theo đó, HLV Peter Cklamovski rất hài lòng với phản ứng của các học trò sau khi Malaysia lội ngược dòng giành chiến thắng đậm 5-1 trước Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, bảng F, diễn ra tối thứ Ba.
Đội chủ nhà tưởng chừng sẽ gặp khó khi Lào bất ngờ mở tỷ số ở phút 19 nhờ pha lập công của Chanthavixay Khounthoumphone, nhưng sang hiệp hai, Malaysia bùng nổ mạnh mẽ. Romel Morales lập cú đúp, Faisal Halim và Paulo Josue mỗi người ghi một bàn, còn Khammanh Thapaseut bên phía Lào lại đá phản lưới nhà, hoàn tất chiến thắng tưng bừng cho Malaysia.

Sau chiến thắng của Malaysia trước Lào, Liên đoàn Bóng đá châu Á nhấn mạnh về cục diện bảng F. Ảnh: Malaysia NT
“Chiến thắng này giúp Malaysia có 12 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm trên bảng xếp hạng. HLV Peter Cklamovski bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần thi đấu của toàn đội sau khi bị dẫn trước”, AFC nhấn mạnh về cục diện bảng F.
“Lào đã tạo ra thử thách thực sự khó khăn cho chúng tôi”, Cklamovski chia sẻ. “Toàn đội phải giữ được sự kiên nhẫn và niềm tin. Bàn thua là do bóng chạm đổi hướng, điều có thể xảy ra ở bất kỳ trận đấu nào. Trong giờ nghỉ, chúng tôi đã bàn về việc tăng cường sức ép, và thật tuyệt vời khi các cầu thủ đáp lại bằng màn trình diễn mạnh mẽ như vậy”.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Ha Hyeok-jun của tuyển Lào tỏ ra thất vọng khi đội bóng không thể có điểm, dù đã tuân thủ tốt đấu pháp trong hiệp một. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đội của ông không thể bắt kịp sự khác biệt về đẳng cấp.
“Chúng tôi đã chơi đúng kế hoạch trong hiệp đầu, nhưng sang hiệp hai thì tinh thần và sự tập trung không còn, dẫn đến thất bại 1-5”, ông Ha nói. “Tôi tin các cầu thủ đang tiến bộ, nhưng đối thủ vẫn ở đẳng cấp cao hơn”.
“Dù cơ hội đi tiếp đã chấm dứt, Lào sẽ hướng tới kết quả tốt nhất khi gặp tuyển Việt Nam vào ngày 18/11, trong khi Malaysia sẽ chạm trán Nepal trong lượt trận cùng ngày”, AFC bình luận theo hướng Lào sẽ không buông xuôi.