Lễ hội ánh sáng Diwali phủ bóng đen ô nhiễm lên bầu trời New Delhi
Khoảng 20 triệu người dân thủ đô Ấn Độ thức dậy vào sáng 22/10 đã phải hứng chịu bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới, một ngày sau lễ hội Diwali.
Theo công ty giám sát chất lượng không khí Thụy Sĩ IQAir, tính đến ngày 22/10, nồng độ PM 2.5 tại New Delhi - một chỉ số đo lường mức độ ô nhiễm trong không khí - cao hơn 40 lần so với mức khuyến nghị hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới.
New Delhi đang phải vật lộn với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng quanh năm, nhưng những tháng mùa đông thường là thời điểm tồi tệ nhất, khi hàng triệu nông dân ở các khu vực lân cận đốt rơm rạ trên đồng ruộng để dọn đường cho vụ mùa tiếp theo.
Đặc biệt, chất lượng không khí suy giảm mạnh trong tuần này diễn ra sau lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu, với truyền thống sử dụng pháo hoa tràn lan, giải phóng oxit lưu huỳnh và oxit nitơ vào không khí, cũng như các kim loại nặng có hại.
Video New Delhi chìm trong khói pháo hoa vào sáng 22/10 (nguồn: Reuters):
Năm 2020, chính quyền đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc sản xuất, bán hoặc sử dụng pháo ở New Delhi, với lý do mức độ ô nhiễm nguy hiểm.
Năm nay, Tòa án Tối cao đã cho phép sử dụng cái gọi là pháo "xanh" - loại pháo mà các nhà sản xuất tuyên bố là ít gây ô nhiễm hơn - nhưng chỉ trong một khung thời gian nhất định. Tuy nhiên, người dân phản ánh rằng lệnh giới nghiêm này được thực thi kém, người dân đốt pháo bất chấp thời hạn, và pháo "không xanh" dường như vẫn sẵn có trên thị trường.
"Năm này qua năm khác, tình hình ngày càng tệ hơn", cô Anushka Singh - một người dân - cho biết. Nữ thiết kế đồ họa 30 tuổi cho biết cô thường ở nhà vào dịp lễ Diwali. Cô mô tả cổ họng bị ngứa và mắt bắt đầu cay xè khi bước ra khỏi nhà vào ngày hôm sau lễ Diwali.
“Sống ở Delhi thật là khổ sở… Tôi chỉ ước gì với hàng thập kỷ dữ liệu, ít nhất chúng ta sẽ có những quy định nghiêm ngặt hơn, những quy định thực sự được áp dụng”, Singh nói.
Trong khi đó, bà Chandra Tandon, 52 tuổi, chủ một cửa hàng tạp hóa ở thủ đô, cho biết việc đốt pháo hoa là một phần của niềm vui và diễn ra mỗi năm một lần. Tuy nhiên, người dân này đồng ý rằng pháo hóa cũng gây ra phiền nhiễu đối với những người xung quanh.
“Tôi đã hít phải khói suốt thời gian đó và điều đó chắc chắn không tốt. Nếu bạn sống ở Delhi đủ lâu, bạn sẽ biết tình hình ô nhiễm tồi tệ như thế nào mỗi năm. Vì vậy, ít nhất người lớn cũng nên làm phần việc của mình”, bà than thở.
Mặc dù thành phố là trung tâm chính trị của đất nước, các quan chức vẫn chưa đạt được nhiều thành công trong việc làm sạch không khí ô nhiễm ở Delhi.
Những nỗ lực trước đây nhằm hạn chế ô nhiễm bao gồm việc phun nước trên đường, hạn chế giao thông bằng cách yêu cầu các phương tiện có biển số chẵn hoặc lẻ phải di chuyển xen kẽ vào các ngày trong tuần, và xây dựng hai tháp lọc khói bụi trị giá 200 triệu rupee (tương đương 2,4 triệu USD) vào năm 2018, với mục đích hoạt động như những máy lọc không khí khổng lồ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc thiếu sự thực thi nghiêm ngặt và phối hợp đồng bộ đồng nghĩa với việc tiến độ thực hiện chậm chạp. Ấn Độ cũng đang rất cần nguồn lực để thúc đẩy nền kinh tế đang bùng nổ và đáp ứng nhu cầu năng lượng của 1,4 tỷ người dân.
Ngày 22/10, ba thành phố của Ấn Độ, bao gồm New Delhi, Kolkata và Mumbai, được xếp hạng trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo công ty theo dõi chất lượng không khí IQAir.