Lễ Tình yêu cay đắng vì ghen
Chiếc váy mới và bữa tiệc Lễ Tình yêu được gọi từ nhà hàng bít-tết Nhật Bản cùng bức tường vẽ hình tháp Eiffel do những đứa trẻ vẽ đã biến thành vũng máu sau khi người chồng nổi cơn ghen sát hại vợ bằng hàng chục nhát dao.
Đêm 14/02/2025, Cảnh sát (CS) TP.Jeffersonville, quận Clark, bang Indiana, Mỹ nhận được điện thoại từ một người đàn ông báo tin người phụ nữ mà anh quen bị chồng sát hại tại nhà. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường đã thấy thi thể người phụ nữ với hàng chục vết dao đâm nằm trong phòng, trên tường trang trí hình tháp Eiffel, bữa tiệc đã tàn nhưng chưa dọn, 1 vỏ chai rượu dính máu. Trong buồng, 3 đứa trẻ dưới 5 tuổi đang gào khóc vì sợ hãi. Do người chồng không chịu hợp tác nên CS đã khống chế anh ta và giải cứu lũ trẻ.
Người đàn ông báo án cho biết đêm đó Taylor - người chồng đã gọi điện chửi bới và đổ tội cho anh hủy hoại gia đình mình đồng thời tuyên bố đã sát hại vợ là Deborah, dù anh này cho biết mình chỉ là đồng nghiệp với cô - nữ điều dưỡng trưởng của một bệnh viện.
Cuộc điều tra của CS cho thấy từ cuối năm 2023, sau 5 năm chung sống và có với nhau 3 mặt con, quan hệ giữa Taylor và Deborah đã rạn nứt với những lời cáo buộc của cả hai bên.
Deborah cáo buộc chồng bỏ bê cô và 3 đứa con nhỏ để dán mắt vào trò chơi điện tử. Trong lời khai, Taylor nói Deborah cũng ngoại tình với nam đồng nghiệp mà cô gọi là "Người bạn thân nhất của tôi, Emily". Taylor đi đến kết luận này sau khi nhìn thấy bức hình chụp vợ nắm tay "Emily" trong một bữa tiệc.

Taylor Meyer tại tòa
Taylor khai tối 14/02/2025 anh ta tổ chức cho vợ lễ kỷ niệm theo phong cách Pháp: Ngoài chiếc váy mới, món bít-tết từ nhà hàng Nhật Bản, anh ta còn huy động 3 đứa con vẽ trang trí hình tháp Eiffel lên tường, tặng cô tấm thiệp với lời nhắn riêng và hai người đã khiêu vũ theo bài hát đám cưới của họ. Thế nhưng theo lời Taylor, Deborah có vẻ không hào hứng với những điều này khiến anh ta cụt hứng và buông lời trách móc, dẫn đến việc họ cãi nhau với kết thúc là Deborah lái xe đi đâu đó khoảng 20 phút. Taylor cho là cô đã tới gặp "Emily" khi anh này vừa tan ca trực.
Khi Deborah trở về, Taylor đọc tin nhắn trên "đồng hồ thông minh" của vợ và đòi xem điện thoại di động của cô. Khi Deborah từ chối, cuộc ẩu đả xảy ra và Taylor bóp cổ, vật cô ra đất rồi ngồi lên lưng trong khi lục lọi điện thoại di động của cô. Sau đó, anh ta gọi điện cho "Emily" để đổ lỗi.
Trong lúc giằng co, bị Deborah đánh bằng chai nhựa đựng nước, Taylor đáp trả bằng cách giáng mạnh vào đầu cô nhiều lần bằng chai rượu vang. Khi nhận ra vợ đã bất tỉnh, Taylor vào bếp lấy dao đâm vào ngực cô dẫn đến tử vong.
Phiên tòa xét xử Taylor Meyer đang diễn ra tại Tòa sơ thẩm TP. Jeffersonville từ ngày 19/01/2026. Đại diện gia đình Deborah tuyên bố con gái họ cần người chồng biết cùng vợ chăm sóc gia đình mỗi ngày, chứ không phải một người ích kỷ chỉ biết thỉnh thoảng lấy lòng vợ bằng những món quà hào nhoáng.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/le-tinh-yeu-cay-dang-vi-ghen_188409.html











