Lễ truy điệu, tiễn đưa Trung tá Nguyễn Đông Cánh về với đất mẹ

Lúc 13h ngày 10/9, đồng đội, người thân, cán bộ các ban ngành, đoàn thể, người dân đã tiễn đưa Trung tá Nguyễn Đông Cánh về nơi an nghỉ cuối cùng, tại nghĩa trang thôn 1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk trong nỗi tiếc thương anh vô hạn, đầy xúc động, nghẹn ngào.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an lặng đau trước nỗi mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi của chị Nguyễn Thị Thu Thắm - vợ Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an lặng đau trước nỗi mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi của chị Nguyễn Thị Thu Thắm - vợ Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Người chiến sĩ ấy đã đi xa, để lại tình yêu thương, nỗi đau xót khôn nguôi cho những người ở lại. Báo Công an TPHCM ghi lại chùm ảnh tiễn đưa anh trong những giây phút cuối cùng.

Trưa 10/9, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định số 1776-QĐ-CTN ngày 9/9/2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, Phó tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an trao tặng Huân chương cho thân nhân đồng chí Nguyễn Đông Cánh tại gia đình.

Hàng trăm CBCS Công an, quân đội cùng các lực lượng chức năng, người dân kính cẩn, trang nghiêm trong lễ truy điệu, tiễn đưa Trung tá Nguyễn Đông Cánh về với "đất mẹ"

Hàng trăm CBCS Công an, quân đội cùng các lực lượng chức năng, người dân kính cẩn, trang nghiêm trong lễ truy điệu, tiễn đưa Trung tá Nguyễn Đông Cánh về với "đất mẹ"

Trước đó, vào chiều 9/9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh. Đồng thời trao 150 triệu đồng hỗ trợ gia đình đồng chí Cánh nhằm chia sẻ nỗi mất mát lớn lao với gia đình anh Cánh. Nguồn kinh phí trích từ “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bất kỳ người CBCS Công an nào khi đứng vào hàng ngũ lực lượng CAND Việt Nam đều xác định rõ lập trường, tư tưởng: quên mình vì nhân dân; sẵn sàng phục vụ Tổ quốc và nhân dân trên mọi "mặt trận", nhằm góp phần bảo vệ an ninh trật tự; vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã thấm nhuần tư tưởng và sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy, thách thức. Không may cho anh, xã hội còn tồn tại những kẻ côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật và đối tượng Nguyễn Văn Ty chính là kẻ đã lạnh lùng ra tay sát hại anh. Hành vi của đối tượng Ty sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Ty đã bị khởi tố, bắt giam về tội "Giết người".

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giá́m đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban lễ tang nghẹn ngào đọc điếu văn về người chiến sĩ Công an kiên trung

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giá́m đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban lễ tang nghẹn ngào đọc điếu văn về người chiến sĩ Công an kiên trung

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk - đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban lễ tang, trong lễ truy điệu nghẹn ngào đọc điếu văn về người chiến sĩ trung kiên của mình. Ông ghi nhận và đánh giá rất cao những thành tích, đạo đức nghề nghiệp, lối sống của Trung tá Nguyễn Đông Cánh và nhắc đến bất ngờ về sự ra đi của anh. Anh đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Đây là một mất mát lớn lao đối với lực lượng CAND, thân nhân Trung tá Nguyễn Đông Cánh và người dân.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Xuân Lộc, chính quyền địa phương cùng bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia đình có mặt đông đủ kính cẩn và trang trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Đồng chí đã rời xa đồng đội, trở về với những lớp cha anh và rồi chúng ta ở lại đây với bao thương nhớ. Dẫu có kiên cường, mạnh mẽ đến đâu, từ tận đáy lòng, chúng tôi cũng không thể kim được những giọt nước mắt luyến tiếc, nhớ thương dành cho người đồng chí, đồng đội thân yêu, người con, người em, người anh, người chồng, người cha hết lòng yêu thương, thủy chung son sắt, thương yêu gia đình vô bờ bến, nay đã không còn nữa", Đại tá Võ Duy Tuấn nghẹn ngào.

Bà con nhân dân xã Xuân Lộc cùng đông đảo cán bộ các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã nhiều ngày ở bên động viên tinh thần thân nhân Trung tá Nguyễn Đông Cánh và hôm nay cùng có mặt tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Bà con nhân dân xã Xuân Lộc cùng đông đảo cán bộ các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã nhiều ngày ở bên động viên tinh thần thân nhân Trung tá Nguyễn Đông Cánh và hôm nay cùng có mặt tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Hình ảnh người chiến sĩ Công an Nguyễn Đông Cánh luôn hết lòng yêu thương gia đình, tinh thần hiếu học, cống hiến hết mình trong công tác Công an, sẵn sàng xung trận bảo vệ cuộ̣c sống bình yên của nhân dân sẽ luôn sống mãi trong lòng người thân, đồng đội và nhân dân.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tại lễ tang Trung tá Cánh, chia sẻ nỗi mất mát với vợ, con và cha mẹ anh Cánh

Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tại lễ tang Trung tá Cánh, chia sẻ nỗi mất mát với vợ, con và cha mẹ anh Cánh

Chị Nguyễn Thị Thu Thắm nhiều lần ngất lịm, gục ngã bên linh cữu người chồng thân yêu của mình khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt

Chị Nguyễn Thị Thu Thắm nhiều lần ngất lịm, gục ngã bên linh cữu người chồng thân yêu của mình khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt

Đồng đội và người thân bên linh cữu đồng chí Cánh

Đồng đội và người thân bên linh cữu đồng chí Cánh

Tiễn đưa anh

Tiễn đưa anh

Ngọc Hà - Quốc Dũng - Ngọc Huy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/le-truy-dieu-tien-dua-trung-ta-nguyen-dong-canh-ve-voi-dat-me_182960.html