Liên hoan phim Cannes: Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Đến hẹn lại lên, vào dịp tháng 5, Liên hoan phim Cannes lại trở thành tâm điểm của điện ảnh thế giới. Như mọi năm, khán giả đang rất mong chờ bộ phim sẽ giật giải Cành cọ vàng và ai là đạo diễn xuất sắc nhất.

Tràng vỗ tay 7 phút

Tại Liên hoan phim Cannes (diễn ra từ ngày 14/5 - 25/5) đang nổi lên một số tác phẩm là ứng viên sáng giá cho giải Cành cọ vàng. Trong đó, phải kể đến cái tên "Megalopolis" của đạo diễn Mỹ lừng danh Francis Ford Coppola, người từng hai lần đoạt giải này.

Đạo diễn Francis Coppola trong buổi ra mắt phim Megalopolis tại LHP Cannes 2024.

"Megalopolis" được nhiều khán giả kỳ vọng, bất chấp nhiều bàn cãi và dư luận trái chiều đã bùng nổ sau khi ra mắt. Bộ phim có kinh phí 120 triệu USD và là tác phẩm ấp ủ suốt 40 năm của đạo diễn kỳ cựu năm nay đã 85 tuổi. Các diễn viên Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza và Shia LaBeouf đều là những tên tuổi đã được khẳng định.

David Rooney, nhà phê bình phim của tờ The Hollywood Reporter nhận xét: "Phim nhiều chi tiết gây khó hiểu và đối thoại quá nhiều. Trích dẫn Hamlet và The Tempest, Marcus Aurelius và Petrarch cho thấy sự nghĩ ngợi về thời gian, ý thức và sức mạnh đến mức trở nên đáng suy ngẫm. Nhưng nó cũng gây cười, có không khí vui vẻ, có sự rực rỡ về mặt hình ảnh và được thắp sáng bởi những niềm hy vọng cảm động dành cho nhân loại".

Nhà phê bình phim Peter Bradshaw của tờ The Guardian của Anh đã cho bộ phim hai sao và nhận xét: "Phim quá sôi nổi nhưng thiếu sức sống, có một số diễn xuất khủng khiếp. Tác phẩm trông rẻ tiền, không thú vị, không đạt được kết cấu thực tế, cũng như sự tái tạo kỹ thuật số không hoàn toàn triệt để".

Phim ra mắt ở Los Angeles (Mỹ) trước khi dự Cannes nhưng không có ai hỏi mua và thậm chí còn có nhiều bài báo đặt câu hỏi về triển vọng thương mại của bộ phim. Nhưng khi được trình chiếu tại Cannes, bộ phim đã nhận tràng vỗ tay dài 7 phút.

Phim có 92% đánh giá tích cực

Đạo diễn Yorgos Lanthimos sẽ mang phần tiếp theo "Kind of Kindness" (Các loại lòng tốt) của bộ phim "Poor Things" tới LHP. Bộ phim mới nhất của đạo diễn người Hy Lạp có sự tham gia của ngôi sao phim "Poor Things" từng đoạt giải Oscar Emma Stone. Cùng với đó là các diễn viên Jesse Plemons, Margaret Qualley, Willem Dafoe được dự đoán sẽ thu hút khán giả và Ban giám khảo.

Cảnh trong phim Kind of Kindness.

"Kinds of Kindness" giống như một bộ ba truyện ngụ ngôn, bao gồm ba câu chuyện riêng biệt nhưng được kết nối với nhau. Phần đầu "The Death of R.M.F", phần thứ hai "R.M.F is Flying" và phần cuối cùng, "R.M.F Eats a Sandwich". Phim xoay quanh nhiệm vụ của một người phụ nữ sùng đạo là tìm ra một người có khả năng đặc biệt, có định mệnh trở thành một nhà lãnh đạo tinh thần phi thường.

Trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, 92% đánh giá của nhà phê bình là tích cực. "Kinds of Kindness" đánh dấu sự trở lại của đạo diễn với những chủ đề quen thuộc trong phim của ông là sự suy thoái cá nhân, gia đình, xã hội.

Bộ phim nói lên một thực tế là không ai thực sự biết bất cứ điều gì, kể cả đấng tạo hóa hay thánh thần và với những quyền lực của mình, các vị thần thánh còn dễ mắc sai lầm và mất mát hơn tất cả chúng ta.

Phim về cựu Tổng thống Mỹ nhiều triển vọng

Thêm một bộ phim được đánh giá là có chủ đề về những nhân vật có thật gây tranh cãi luôn được LHP Cannes ưa chuộng là "The Apprentice" (Người tập sự) do đạo diễn người Đan Mạch gốc Iran Ali Abbasi thực hiện.

Diễn viên Sebastian Stan đóng vai Donald Trump và giành giải Gấu bạc tại LHP Berlin.

Ali Abbasi cũng có duyên với LHP Cannes. Trước đó, ông từng giành giải Un Certain Regard - Nhãn quan độc đáo tại LHP Cannes 2018 với bộ phim "Border". Năm 2022, nữ diễn viên Zar Amir Ebrahimi cũng từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes nhờ vào bộ phim "Holy Spider" của ông.

Bộ phim "The Apprentice" tập trung miêu tả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thập niên 1970 - 1980 khi ông đang là một doanh nhân bất động sản ở New York.

Bản thân cái tên phim "The Apprentice" được lấy theo tên của một chương trình truyền hình thực tế ăn khách, nổi tiếng do chính Donald Trump sản xuất có nội dung nói về kinh doanh và tuyển dụng nhân sự.

Bộ phim được dự báo là một thành công lớn về mặt thương mại khi đã có nhiều nhà phát hành phim đặt mua để công chiếu.

Những đối thủ tiềm năng

Tại LHP Cannes lần thứ 77 còn có những bộ phim được đánh giá cao và kỳ vọng làm nên điều bất ngờ với Cành cọ vàng.

Cảnh trong phim Caught by the Tides.

Trong đó phải kể đến "Anora" - bộ phim của đạo diễn Mỹ Sean Baker. Bộ phim có chất hài hước này kể về cô gái mại dâm trẻ tuổi ở khu Brooklyn (New Yok), do Mikey Madison thủ vai. Con trai của một nhà tài phiệt Nga đã bốc đồng kết hôn với cô và câu chuyện rắc rối về nàng Lọ Lem thời đại mới tiếp tục có những tình tiết mới khi tin tức truyền về Nga. Đôi vợ chồng nhà tài phiệt Nga đã bay đến Mỹ để cản trở hai con người trẻ tuổi đang chìm đắm trong tình yêu.

Nước chủ nhà Pháp có đại diện là bộ phim "Emilia Perez" của đạo diễn Jacques Audiard. Ông cũng là người quen mặt với LHP Cannes khi từng đoạt Cành cọ vàng năm 2015 với bộ phim "Dheepan".

Năm nay đạo diễn Jacques Audiard mang đến bộ phim do chính ông viết kịch bản, mang hương vị phương xa, lấy bối cảnh ở Mexico, có nội dung kể về một ông trùm giang hồ trốn tránh sự lùng bắt của chính quyền bằng cách phẫu thuật chuyển giới.

Bộ phim là sự hỗn hợp của nhiều loại hình phim hài, âm nhạc, tội phạm và LGBT. Do vậy không chỉ tranh giải Cành cọ vàng, phim còn là ứng cử viên sáng giá cho giải Cành cọ Queer, là một giải thưởng độc lập dành cho phim có chủ đề về LGBT.

Một cái tên có thể nhắc đến là "Caught by the Tides" (Bị bắt bởi thủy triều) của đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha. Tác phẩm kể về một người phụ nữ đã đi tìm chồng trong suốt hơn hai mươi năm.

"Caught by the Tides" được xem là sự pha trộn chủ nghĩa hiện thực kịch tính với kỹ thuật phim tài liệu. Theo tờ Variety của Mỹ, bộ phim "Caught by the Tides" mất tới gần 22 năm thực hiện, trong đó, những cảnh đầu tiên của bộ phim quay vào năm 2001.

Ngoài ra, "The Substance" (Vật chất) của đạo diễn Coralie Fargeat hyay "Bird" (Con chim) của nữ đạo diễn Andrea Arnold cũng được kỳ vọng có thể tạo ra bất ngờ.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 diễn ra từ ngày 14/5 - 25/5, quy tụ 22 tác phẩm tới từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Nhà làm phim người Mỹ Greta Gerwig là Chủ tịch ban giám khảo. Nữ diễn viên người Pháp Camille Cottin dẫn chương trình cho lễ khai mạc và bế mạc.

Hà Thanh Vân (Tiến sĩ văn học)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lien-hoan-phim-cannes-hua-hen-nhieu-bat-ngo-192240520235250987.htm