Liều thật!

(HNM) - Chiều chủ nhật (8-12), vợ chồng chị Bùi Lý Thị Phương (ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) đang lưu thông ở làn dành cho ô tô trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn thuộc địa phận huyện Hoài Đức) bỗng giật mình khi nhìn thấy phía trước, một chiếc xe máy đang kéo theo chiếc xe cải tiến, trên thùng xe có 4 người ngồi.

- Anh đi chậm thôi, nhìn họ ngồi vắt vẻo thế kia, sợ thật. Mà hình như có người đang chìa tay xin rẽ trái kìa - chị Phương nói với chồng.

- Liều thật! Em nhìn này, tốc độ đi của xe họ cũng không vừa đâu, 30km/giờ đấy.

Khi chiếc xe máy "kéo theo rơ moóc" đi chậm lại, chuẩn bị rẽ trái vào một dự án gần Công viên Thiên đường Bảo Sơn, huyện Hoài Đức, chị Phương còn kịp nhìn thấy chiếc xe máy không có biển số. Toàn bộ phần vỏ nhựa đã bị tháo mất, chỉ còn trơ khung sắt. Chiếc xe cải tiến cũng cũ kỹ, không bảo đảm an toàn.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Phương cho biết: Theo quy định, tất cả phương tiện không bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông sẽ không được sử dụng. Vậy nhưng, trên thực tế vẫn còn nhiều xe như kể trên vẫn cố tình lưu thông, rất nguy hiểm, nhất là lại còn chở nhiều người. Đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp này kẻo lại gây họa cho người đi đường.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/953009/lieu-that