Lính cứu hỏa hy sinh khi nỗ lực dập tắt đám cháy chung cư kinh hoàng tại Hong Kong
Một lính cứu hỏa đã hy sinh trong thảm họa cháy chung cư tại Hong Kong khi đang đang làm nhiệm vụ. Các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu và hô hấp nhân tạo để cứu người lính này nhưng sau đó anh đã được tuyên bố là đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.
Một lính cứu hỏa đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong thảm họa cháy chung cư tại Hong Kong. Các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu và hô hấp nhân tạo để cứu người lính này nhưng sau đó anh đã được tuyên bố là đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.
Anh Ho Wai-ho (37 tuổi), có 9 năm kinh nghiệm làm lính cứu hỏa và hiện công tác tại Trạm Cứu hỏa Sha Tin, đã tới hiện trường vụ cháy dữ dội tại Tòa án Wang Fuk, quận Tai Po, lúc 15h01 phút ngày 26/11 (theo giờ địa phương). Các đồng nghiệp mất liên lạc với Ho Wai-ho lúc 15h30 phút. Khoảng nửa giờ sau, anh được phát hiện bất tỉnh tại một khu vực trống, với vết bỏng trên mặt. Các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu và hô hấp nhân tạo để cứu Ho Wai-ho, nhưng sau đó anh được tuyên bố là đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy ở Hong Kong. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung sau đó đã gửi lời chia buồn tới gia đình người lính này: “Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của a Ho, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh".
Tính đến nay, có ít nhất 44 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ cháy, trong khi 279 người khác vẫn mất tích. Nhiều cư dân vẫn đang mắc kẹt trong khu nhà gồm 8 tòa nhà riêng biệt, nơi sinh sống của hơn 1.900 hộ gia đình, khiến nguy cơ số người chết tiếp tục tăng.
Cư dân phẫn nộ cho biết chuông báo cháy tại các tòa nhà không reo khi hỏa hoạn xảy ra. Cựu ủy viên hội đồng quận Herman Yiu Kwan-ho nhấn mạnh rằng nhiều người chỉ nhận được cảnh báo khi một nhân viên bảo vệ gõ cửa, khiến họ không có đủ thời gian sơ tán.
“Nếu ai đó đang ngủ vào lúc đó, coi như không còn cơ hội", ông Chan Kwong-tak (83 tuổi) cho biết.
Ngọn lửa dữ dội nhanh chóng lan sang giàn giáo tre được dựng xung quanh khu phức hợp đang trong quá trình cải tạo. Ông Chan cho biết từ lâu ông đã bày tỏ lo ngại với ban quản lý về chất lượng công trình tường ngoài và việc công nhân hút thuốc, nhưng tất cả những phản ánh của ông đều không được giải quyết.
Trong khi đó, một cư dân khác trong chung cư là bà Cheung (40 tuổi), kể rằng bà từng chứng kiến công nhân xây dựng hút thuốc. Bà cho biết chính quyền đã ra thông báo phạt sau khi cư dân phản ánh, nhưng bà nghi ngờ hiệu quả của các biện pháp này và tin rằng việc hút thuốc có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra hỏa hoạn.
Sau khi được sơ tán khỏi nhà, bà chia sẻ: “Lúc đầu tôi còn nghĩ không cần phải chạy, vì đám cháy ở khá xa. Nhưng giờ đây, nó như một chuỗi thuyền đang bốc cháy, không ai dập lửa – mọi người chỉ đứng nhìn các tòa nhà chìm trong lửa. Liệu tất cả chúng tôi sẽ phải ngủ ngoài đường sao?”.
Tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên khi lửa lan sang các tòa nhà lân cận, bao gồm tòa nhà Wang Tai và nhà Wang Sun. Các cư dân, trong đó có nhiều người cao tuổi, đã được sơ tán đến các nơi tạm thời như Trường Trung học Cơ sở Tưởng niệm CCC Fung Leung Kit, Hội trường cộng đồng Kwong Fuk và Hội trường cộng đồng đường Tung Cheong. Một số người được đưa đến Bệnh viện Alice Ho Miu Ling Nethersole và Bệnh viện Prince of Wales để điều trị, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.
Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu (John Lee) cho biết ông đã kích hoạt trung tâm giám sát và hỗ trợ sự cố khẩn cấp để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông nói: “Vụ hỏa hoạn đã gây ra nhiều thương vong và thương tích. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người đã mất và bị thương".
Tai Po, nơi xảy ra thảm họa, có khoảng 300.000 cư dân. Tòa nhà Wang Fuk thuộc chương trình sở hữu nhà được chính phủ trợ cấp, đã có người ở từ năm 1983.
Người phát ngôn Sở Cứu hỏa khuyến cáo người dân gần hiện trường nên ở trong nhà, đóng kín cửa và giữ bình tĩnh; đồng thời tránh tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy.










