Liverpool lên vị trí số 1 Premier League, Nam Định trụ hạng thành công

Giành trọn vẹn 3 điểm trong trận tiếp đón West Ham trên sân nhà rạng sáng nay (ngày 1-11) đã giúp Liverpool tạm thời soán ngôi Everton để giành vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Premier League. Còn tại đấu trường quốc nội, dù chỉ giành 1 điểm trước Sông Lam Nghệ An nhưng Nam Định đã trụ hạng thành công khi hơn Quảng Nam về hiệu số bàn thắng bại.

Diogo Jota ghi bàn quyết định giúp Liverool tạm giành vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Getty Images

Diogo Jota ghi bàn quyết định giúp Liverool tạm giành vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Getty Images

Diogo Jota đưa Liverpool lên vị trí số 1 Premier League

Trong trận tiếp đón câu lạc bộ (CLB) West Ham trên sân nhà, huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp gặp nhiều khó khăn về nhân sự khi mất Fabinho vì chấn thương. Phía đội khách lại có sự tự tin lớn sau 2 trận hòa trước Tottenham và Man City. Đội bóng thủ đô London tỏ ra rất lợi hại với lối chơi “phòng ngự - phản công” đầy tốc độ và thể lực.

Ngay phút thứ 10, khi Liverpool đang nỗ lực tìm các phương án tấn công thì West Ham đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trung vệ Gomez mắc lỗi với pha phá bóng bất cẩn vào đúng vị trí của Pablo Fornals và tiền vệ người Tây Ban Nha rất thoải mái tung cú dứt điểm vào góc gần khiến thủ thành Alisson không thể bắt bóng.

Sau bàn thua, Liverpool liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của Fabianski. Dù vậy, phải tới phút 42 The Kop mới tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số khi Salah bị Masuaku phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mohamed Salah không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Trong hiệp 2, Liverpool liên tục đẩy cao thế trận dồn ép đối thủ, nhưng cũng giống như phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, các nhà đương kim vô địch không thể thoải mái phối hợp và dứt điểm trước hàng thủ 5 người của West Ham. HLV Jurgen Klopp buộc phải tăng cường hàng công với sự góp mặt của Xherdan Shaqiri và Diogo Jota. Chỉ 7 phút sau khi được tung vào sân, Diogo Jota đã sút tung lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác định Sadio Mane đã mắc lỗi ở pha bóng trước đó.

Phút 85, Xherdan Shaqiri đã thực hiện cú chọc khe tinh tế để Diogo Jota băng lên dứt điểm hạ gục thủ thành Fabianski trong thế đối mặt. Bàn thắng của Jota đã chấm dứt hy vọng giành điểm của West Ham. Đây là pha lập công thứ 4 của “ngôi sao” người Bồ Đào Nha sau 9 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với chiến thắng này, Liverpool đã có được 16 điểm sau 7 vòng đấu và tạm thời vượt qua Everton, vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng.

Nam Định trụ hạng thành công

Ở lượt trận hạ màn của nhóm trụ hạng diễn ra chiều hôm qua (31-10), CLB Nam Định có 17 điểm, hơn Quảng Nam 2 điểm. Để chắc chắn ở lại V.League mà không phải quan tâm kết quả trận cùng giờ giữa Hải Phòng và Quảng Nam, đội bóng thành Nam cần đánh bại Sông Lam Nghệ An (SLNA). Đã có rất đông cổ động viên Nam Định tới sân Vinh cổ vũ cho thầy trò HLV Phạm Hồng Phú. Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ SLNA bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái khi sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình xuất phát.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, CLB Nam Định chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút 18, đội khách có cơ hội không thể tốt hơn để mở tỉ số khi Bá Sang phạm lỗi với Melo trong vòng cấm. “Còi Vàng 2019” Hoàng Ngọc Hà lập tức cho Nam Định được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, tiền đạo Rafaelson lại không thể chiến thắng thủ thành Văn Tiến.

Nam Định (áo xanh) trụ hạng thành công dù chỉ giành được trận hòa trên sân của SLNA. Ảnh: VPF

Nam Định (áo xanh) trụ hạng thành công dù chỉ giành được trận hòa trên sân của SLNA. Ảnh: VPF

Đến phút 33, lưới của Nam Định đã rung lên sau cú dứt điểm dễ dàng của Văn Việt trong vòng cấm. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía đội khách khi trọng tài xác định cầu thủ của SLNA đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn.

Sau tình huống thoát thua, từ pha treo bóng bổng bên cánh trái, tiền đạo Rafaelson đã dễ dàng thực hiện cú đánh cận thành đưa Nam Định vượt lên dẫn trước 1-0.

Nhưng niềm vui của Nam Định không kéo dài lâu bởi chỉ 2 phút sau, Đình Châu tung cú sút khá hiểm hóc ở mép vòng cấm gỡ hòa 1-1 cho SLNA. Bàn thua này khiến Nam Định chịu sức ép lớn vì ở trận cùng giờ, Quảng Nam đã giành chiến thắng trước Hải Phòng với tỉ số 3-0.

Nếu Quảng Nam thắng Hải Phòng với cách biệt 4 bàn thì Nam Định chỉ còn cách phải đánh bại SLNA mới có thể trụ lại V-League. Ở tình thế như vậy, đội bóng thành Nam không còn cách nào khác là phải chơi tấn công để tự cứu chính mình.

Trong hiệp 2, Nam Định liên tiếp tạo ra sức ép lớn về phía khung thành của SLNA. Thậm chí, càng về cuối trận, đội khách liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng trong ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành Văn Tiến đã cản phá ít nhất 3 tình huống tưởng như đã trở thành bàn thắng của các vị khách.

Bình Định giành vé thăng hạng lên thi đấu tại V.League mùa giải 2021. Ảnh: VPF

Bình Định giành vé thăng hạng lên thi đấu tại V.League mùa giải 2021. Ảnh: VPF

Không thể “xé lưới” SLNA lần thứ 2, CLB Nam Định buộc phải chấp nhận tỉ số hòa 1-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Phạm Hồng Phú trụ hạng thành công bởi ở trận cùng giờ, Quảng Nam chỉ thắng Hải Phòng với cách biệt 2 bàn (thắng 4-2). Kết thúc V.League 2020, Nam Định và Quảng Nam có cùng 18 điểm nhưng đội bóng thành Nam xếp trên vì có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn (-11 so với -13).

Thay thế vị trí của Quảng Nam để lại ở mùa giải tới là CLB Bình Định khi đội bóng đất Võ có chiến thắng trước CLB Phố Hiến để giành chức vô địch giải hạng Nhất mùa giải 2020.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/liverpool-len-vi-tri-so-1-premier-league-nam-dinh-tru-hang-thanh-cong-post434738.html