Liverpool thua 0-3 Crystal Palace, bị loại Carabao Cup

Thua 0-3 Crystal Palace tại Anfield, Liverpool rời Carabao Cup; thất bại thứ 6/7 và kỷ lục 91 năm bị chạm tới. Arne Slot chịu chỉ trích dữ dội vì xoay tua mạnh.

Liverpool dừng bước ở Carabao Cup sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace ngay tại Anfield. Đây là trận thua thứ sáu trong bảy trận gần nhất của The Reds trên mọi đấu trường, đồng thời là lần đầu tiên sau 91 năm họ thua với tỷ số này ở một trận cúp quốc nội trên sân nhà. Áp lực tức thì đổ dồn lên HLV Arne Slot, người chọn xoay tua mạnh trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Liverpool lại tiếp tục thua.

Liverpool lại tiếp tục thua.

Cú xoay tua mạo hiểm và bước ngoặt thẻ đỏ

Slot trao cơ hội ra mắt đội một cho Freddie Woodman và Kieran Morrison, trong khi băng ghế dự bị không có Mohamed Salah, Virgil van Dijk hay Hugo Ekitike. Quyết định luân phiên lực lượng được đẩy xa hơn ở hiệp hai khi Alexis Mac Allister và Andy Robertson rời sân trong lúc Liverpool đang bị dẫn 0-2.

Tuy nhiên, thay đổi nhân sự không mang lại cú hích mong đợi. Một cầu thủ vào sân, Amara Nallo, bị truất quyền thi đấu và ghi dấu mốc đáng quên: trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool nhận thẻ đỏ ở cả hai lần ra sân cho đội một. Trong thế thiếu người, Liverpool không thể thay đổi quỹ đạo trận đấu và nhận thêm bàn thua.

Phản ứng dữ dội và lời giải thích của HLV Arne Slot

Những quyết định của Slot lập tức bị mổ xẻ. Cựu tiền đạo Liverpool Dean Saunders bức xúc: “Ông ấy đang tự rước họa với cách chọn đội hình đó. Khi nhìn danh sách ra sân, tôi chỉ nghĩ: hoặc họ muốn buông giải, hoặc họ đang nghĩ cho năm trận tới.” Bình luận viên Jamie O’Hara (talkSPORT) cũng thẳng thắn: “Ông ấy đã buông xuôi rồi.”

Trên khán đài, cổ động viên Crystal Palace hát vang “sacked in the morning” (sẽ bị sa thải vào sáng mai) nhắm vào HLV người Hà Lan. Đáp lại, Slot lý giải lựa chọn của mình xuất phát từ lịch thi đấu dày và lực lượng sứt mẻ: “Ai theo dõi Liverpool đều biết chúng tôi luôn dùng Carabao Cup cho các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, chúng tôi đang có bốn đến năm ca chấn thương, và tôi phải dùng đi dùng lại những cái tên cũ.”

Palace thành “hung thần” của Liverpool mùa này

Đội bóng của HLV Oliver Glasner tiếp tục trở thành đối thủ kỵ giơ với Liverpool. Sau khi quật ngã The Reds ở Ngoại hạng Anh và Community Shield, Crystal Palace lại thắng thuyết phục tại Carabao Cup. Ba lần đối đầu, ba lần Palace rời sân với phần thắng, cho thấy độ khó chịu của hệ thống và cách họ khai thác những thời điểm mong manh của Liverpool.

Thống kê đáng chú ý

Tỷ số: Liverpool 0-3 Crystal Palace (Carabao Cup, Anfield).
Liverpool thua 6/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Lần đầu sau 91 năm Liverpool thua 0-3 ở một trận cúp quốc nội tại Anfield.
Amara Nallo bị thẻ đỏ, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool nhận thẻ đỏ ở cả hai lần ra sân cho đội một.
Alexis Mac Allister và Andy Robertson rời sân khi đội đang bị dẫn 0-2.
Băng ghế Liverpool không có Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike.

Tác động và câu hỏi chiến thuật

Việc ưu tiên xoay tua ở Carabao Cup trong bối cảnh chấn thương và mật độ thi đấu cao là một lựa chọn có lý do, nhưng cái giá phải trả là sự gắn kết và kinh nghiệm ở những thời khắc bản lề. Không có trục dọc giàu kinh nghiệm, Liverpool thiếu phương án ổn định nhịp độ và đảo chiều thế trận khi bị dẫn bàn. Thẻ đỏ càng đẩy trận đấu ra ngoài tầm kiểm soát.

Về lâu dài, thất bại này châm ngòi cho áp lực dư luận và đặt kế hoạch xoay vòng của Slot dưới kính hiển vi. Trong ngắn hạn, Liverpool bị loại khỏi Carabao Cup và cần phản ứng tức thì để chặn chuỗi sa sút. Crystal Palace, trong khi đó, tiếp tục khẳng định họ là bài toán nan giải với The Reds mùa này.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/liverpool-thua-0-3-crystal-palace-bi-loai-carabao-cup-398908.html