Liverpool treo vĩnh viễn áo số 20 để tri ân Diogo Jota
Liverpool chính thức treo áo số 20 – số áo gắn liền với tiền đạo quá cố Diogo Jota như một hành động tri ân sâu sắc dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha sau khi anh qua đời trong vụ tai nạn giao thông thương tâm tại Tây Ban Nha.

Liverpool quyết định treo áo số 20 để tri ân Diogo Jota.
Ngày 3/7 vừa qua, người hâm mộ bóng đá thế giới rúng động trước thông tin tiền đạo Diogo Jota cùng em trai Andre Silva đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tây Ban Nha. Sự ra đi đột ngột của Jota để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người hâm mộ Liverpool và bóng đá Bồ Đào Nha.
Ngay sau thảm kịch, làn sóng kêu gọi Liverpool treo vĩnh viễn áo số 20 – số áo mà Jota từng mang đã lan rộng trên mạng xã hội. Đáp lại nguyện vọng của người hâm mộ, đội chủ sân Anfield đã đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ.
Theo đó, Liverpool thông báo sẽ chính thức treo áo số 20 ở tất cả các cấp độ, bao gồm đội nam, đội nữ và học viện. Theo Liverpool, quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến từ vợ của Jota – Rute cùng các thành viên trong gia đình tiền đạo xấu số.
“Chúng tôi muốn biến áo số 20 thành vĩnh cửu. Diogo Jota sẽ không bao giờ bị lãng quên”, Giám đốc điều hành Michael Edwards chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử CLB, một cầu thủ được vinh danh theo cách đặc biệt như vậy.
Diogo Jota gia nhập Liverpool từ Wolves vào mùa hè năm 2020 với mức phí 41 triệu bảng. Anh đã khoác áo số 20 kể từ khi đặt chân đến Anfield và góp công lớn giúp “Lữ đoàn đỏ” giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2024/25 – danh hiệu vô địch quốc nội lần thứ 20 trong lịch sử CLB.
Trong 5 mùa giải thi đấu tại Liverpool, Diogo Jota ra sân tổng cộng 182 trận, ghi được 65 bàn thắng và có 26 pha kiến tạo. Anh là một phần quan trọng trong đội hình giành 4 danh hiệu lớn, bao gồm: Premier League 2024/25, FA Cup 2021/22, League Cup 2021/22 và 2023/24.
Trước quyết định treo áo, Liverpool cũng chi trả toàn bộ 14 triệu bảng tiền lương còn lại trong hợp đồng 2 năm của Jota cho gia đình anh như một hành động tri ân và hỗ trợ đầy tình nghĩa.
Với hành động giàu cảm xúc và nhân văn này, Liverpool một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi của CLB không chỉ là thành tích sân cỏ, mà còn là sự trân trọng dành cho con người. Diogo Jota, chiếc áo số 20 và những khoảnh khắc anh cống hiến sẽ mãi sống trong trái tim người hâm mộ Liverpool trên toàn thế giới.