LLVT khu vực phòng thủ 1 Phù Vân gần dân, gắn bó với dân, vì dân phục vụ

'Gần dân, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ' luôn là phương châm hành động của những người lính 'Bộ đội Cụ Hồ'. Điều đó được thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể thường xuyên của những người lính.

CBCS Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Phù Vân ngăn nước lũ tràn vào khu vực dân cư ở thôn Trung Hiếu, xã Thanh Lâm.

CBCS Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Phù Vân ngăn nước lũ tràn vào khu vực dân cư ở thôn Trung Hiếu, xã Thanh Lâm.

Đối với những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Phù Vân thời gian qua đã có nhiều việc làm ý nghĩa, giúp đỡ nhân dân trong gian khó, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày thêm gắn bó.

Hướng về cơ sở, giúp đỡ nhân dân trong gian khó.

“Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, điều đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Những người lính đã luôn có mặt nhanh nhất, sớm nhất ở những nơi gian nguy nhất để hỗ trợ người dân vượt qua mọi khó khăn. Trong thiên tai, bão lũ, giông lốc xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân một số địa bàn trong khu vực thời gian qua, những CBCS LLVT khu vực phòng thủ 1 đã không quản ngày đêm đến với nhân dân, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, giảm thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Hình ảnh những người lính Cụ Hồ dầm mưa cùng lực lượng công an và dân quân địa phương khẩn trương đắp đập ngăn bờ, giúp dân thu hoạch lúa mùa chạy lũ trên những cánh đồng ngập nước do ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11 đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thu hoạch lúa mùa giúp bà con nhân dân xã Tân Thanh chạy bão.

Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thu hoạch lúa mùa giúp bà con nhân dân xã Tân Thanh chạy bão.

Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng, trong đó có nhiều diện tích lúa đã được các lực lượng hỗ trợ thu hoạch, bà Trần Thị Nhạ, thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh xúc động bày tỏ: trong trận chạy bão ấy, gia đình tôi còn đến hơn 4 sào lúa dưới đồng chưa thu hoạch. Nhà có con trai lớn là công an nhưng lại phải đi thực hiện nhiệm vụ trực phòng chống bão ở xã Thanh Lâm nên việc nhà chỉ có 2 ông bà lo. Nếu không có bộ đội về hỗ trợ thì ông bà có nguy cơ mất trắng nhiều diện tích lúa. Nhờ các lực lượng đã kịp thời về giúp chúng tôi gặt lúa; giúp nhân dân đắp đê ngăn nước tràn vào khu dân cư, di dời tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, bà con chúng tôi ai cũng vui và cảm động...

Bà Nguyễn Thị Hương (thôn Nam Công, xã Thanh Lâm) xúc động chia sẻ: sự giúp đỡ kịp thời của bộ đội và các lực lượng khiến chúng tôi rất cảm động. Được sự hỗ trợ kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, trong đó có lực lượng bộ đội, công an, dân quân địa phương, bà con trong thôn đã thu hoạch kịp thời diện tích lúa mùa. Đồng thời di dời, vận chuyển tài sản đến nơi cao ráo, bảo vệ an toàn cho người, vật nuôi và tài, giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra…

Tại phường Châu Sơn, cùng với hỗ trợ kê kích tài sản, sơ tán người già yếu ra khỏi nơi ngập lụt, đắp chống tràn, lực lượng dân quân địa phương còn tham gia phối hợp đắp gần 1km đê khu vực thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, nhằm cứu ngập cho hàng nghìn hộ dân trong đê cùng các công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Lực lượng dân quân phường Châu Sơn đưa người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân phường Châu Sơn đưa người dân đến nơi an toàn.

Qua ghi nhận, trong đợt ứng phó mưa lũ ấy, CBCS LLVT Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Phù Vân đã phối hợp hỗ trợ bà con các xã, phường trên địa bàn đắp hàng trăm mét đê chống tràn, thu hoạch 30ha lúa, di chuyển hàng nghìn vật dụng sinh hoạt của bà con trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn… Chia sẻ về việc giúp dân, Đại tá Đào Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Phù Vân cho rằng: những người lính chúng tôi luôn xác định phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình của bộ đội. Chính vì vậy, khi thiên tai, bão lũ xảy ra, những người lính đã không quản gian khó, sát cánh giúp đỡ nhân dân.

Từ trận giông lốc xảy ra trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt (vào cuối tháng 8) và gần đây là ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Mực nước trên các sông lên rất nhanh, nhiều xã, phường trong khu vực phòng thủ 1 bị ngập sâu như các xã: Thanh Lâm, Ý Yên, Hà Nam, Châu Sơn, Phù Vân… nguy cơ gây thiệt hại nhiều tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Phù Vân đã khẩn trương huy động trên 500 lượt CBCS và hàng trăm lượt phương tiện, vật chất tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, di dời tài sản đến nơi an toàn, thu dọn cây cối bị đổ, đắp bao cát trống tràn, thu hoạch lúa mùa đang bị ngập úng, giúp một số trường học vùng ngập lụt dọn dẹp vệ sinh sau khi nước rút… cùng nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lực lượng dân quân, công an phường Duy Hà hỗ trợ người dân chạy lũ trong cơn bão số 10, 11 vừa qua.

Lực lượng dân quân, công an phường Duy Hà hỗ trợ người dân chạy lũ trong cơn bão số 10, 11 vừa qua.

Những việc làm đó của CBCS LLVT Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Tiếp tục phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với giúp đỡ đột xuất nhân dân trong thiên tai, bão lũ, thời gian qua, CBCS LLVT Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực phòng thủ 1 Phù Vân đã luôn sát cánh cùng nhân dân trong cuộc sống đời thường. Hỗ trợ nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình, góp sức xây dựng nông thôn, đô thị ngày càng đổi mới, khang trang; quan tâm, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo vượt khó; vận động quyên góp ủng hộ kinh phí, xây dựng, sửa chữa nhà ở không an toàn cho các hộ gia đình chính sách, người nghèo ở các địa phương. Các mô hình “Cùng em đến trường”, “Con nuôi đơn vị”, hỗ trợ xây dựng “Nghĩa tình đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”… đã và đang duy trì hiệu quả đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn. Từ nguồn kinh phí vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội hỗ trợ, sự đóng góp của CBCS trong toàn lực lượng, những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình ngày càng được triển khai nhân rộng giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các quân nhân ổn định cuộc sống, quân nhân yên tâm công tác.

Trong năm 2025, tiếp quản từ Bộ CHQS tỉnh Hà Nam (cũ), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 đã kết nối, giúp đỡ xây dựng 17 “Nhà tình nghĩa”, nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” với kinh phí hỗ trợ từ 60-80 triệu đồng/nhà. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xóa nhà không an toàn, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Là một trong những hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở trong năm 2025, ông Lê Gia Hải, bệnh binh ở xã Bình An bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới cơ quan quân sự các cấp đã giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn, xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố. Ông cho rằng, để xây dựng được ngôi nhà khang trang, vững chắc là mơ ước từ nhiều năm qua của gia đình ông và các gia đình chính sách, hộ nghèo. Nhưng vì tuổi cao, sức khỏe suy giảm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình ông từ lâu chưa thực hiện được. Năm 2025, được sự động viên của cơ quan quân sự địa phương, cùng nguồn kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng từ Bộ Tổng Tham mưu, gia đình ông đã quyết tâm vay mượn thêm xây dựng được căn nhà khang trang hơn, kiên cố hơn. Căn nhà vừa được hoàn thiện với diện tích 80m2 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng. Ông rất phấn khởi vì từ nay gia đình đã có thể yên tâm sống trong căn nhà mới mà không lo mưa gió dột nát.

Ngôi nhà của gia đình ông Lê Gia Hải, xã Bình An vừa hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng.

Ngôi nhà của gia đình ông Lê Gia Hải, xã Bình An vừa hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng.

Với gia đình chị Nguyễn Thị Mai (hộ nghèo ở tổ dân phố Tháp, phường Châu Sơn), vừa qua cũng được cơ quan quân đội hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng ngôi nhà mới khang trang kiên cố hơn. Trước kia gia đình chị rất khó khăn. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, không có nhà ở, cả nhà phải đi ở nhờ, đến khi chồng qua đời vẫn chưa có chỗ thờ tự ổn định, phải gửi lên chùa. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương quan tâm hỗ trợ, đến nay gia đình chị đã xây dựng được căn nhà cấp bốn mái tôn nhưng cũng khá kiên cố. 3 mẹ con chị đã có thể yên tâm trong căn nhà mới của mình.

Bằng tình cảm, trách nhiệm và những việc làm thiết thực của những người lính với nhân dân, LLVT khu vực phòng thủ 1 Phù Vân đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày thêm gắn bó. Qua đó, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân, góp sức xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Phương Dung

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/llvt-khu-vuc-phong-thu-1-phu-van-gan-dan-gan-bo-voi-dan-vi-dan-phuc-vu-rd9048-251021143904408.html