Lo bị Việt Nam loại, huyền thoại bóng đá Malaysia chỉ trích đội nhà thậm tệ
Huyền thoại bóng đá Datuk Jamal Nasir đã lên tiếng chỉ trích HLV U23 Malaysia Nafuzi Zain theo cách hết sức căng thẳng.
Theo Jamal Nasir, HLV Nafuzi đã “phí phạm” dịp FIFA Days. Ông nhận định rằng, “sự lơ là khó chấp nhận” khi không tận dụng quỹ thời gian thi đấu quốc tế từ ngày 10 đến 18/11 để chuẩn bị cho đội trước thềm SEA Games tại Thái Lan vào tháng tới.
Tại SEA Games 33, Malaysia nằm chung bảng với Việt Nam và Lào. Đội nhất bảng đi tiếp và đội nhì bảng phải so điểm số với hai đội nhì bảng còn lại để hy vọng vào bán kết.

Huyền thoại bóng đá Datuk Jamal Nasir đã lên tiếng chỉ trích U23 Malaysia thiếu sự chuẩn bị theo cách hết sức căng thẳng. Ảnh: Malaysia NT
“Tôi thật sự không hiểu vì sao Nafuzi lại không tận dụng thời điểm này… Đây là cơ hội hoàn hảo để triệu tập cầu thủ, thử nghiệm đội hình và bắt đầu xây dựng bộ khung dự SEA Games. Còn bây giờ, quỹ thời gian quý giá đang trôi đi.
Không có giai đoạn thử nghiệm, làm sao ông ấy biết cầu thủ nào thực sự sẵn sàng?”, Jamal Nasir nói.
Jamal nhấn mạnh SEA Games diễn ra ngoài FIFA Days, đồng nghĩa FAM sẽ khó yêu cầu các CLB nhả quân. Chính vì vậy, đợt tập trung tháng 11 được xem là thời điểm lý tưởng để đá giao hữu, đánh giá các cầu thủ dự bị và chốt danh sách cuối cùng. Thế nhưng theo Jamal, mọi thứ đều đang “dậm chân tại chỗ”: không triệu tập, không tập huấn, không trận giao hữu nào.
“Nafuzi chắc chắn có lý do, nhưng dưới góc nhìn của một cựu cầu thủ và HLV, đây là sự lơ là. Kể cả khi CLB không muốn nhả người, ban huấn luyện đội tuyển vẫn phải chủ động hơn.
FIFA Days sinh ra để đá giao hữu, tập luyện, đánh giá cầu thủ. Đây không chỉ là câu chuyện của một giải đấu. Nó là vấn đề xây dựng tiêu chuẩn, tạo ra những cầu thủ tự tin, được thử lửa, sẵn sàng tranh tài chứ không phải chỉ góp mặt”, Jamal Nasir nhận xét.
U23 Malaysia đã trải qua một năm đáng thất vọng dưới thời Nafuzi. Ở giải U23 Đông Nam Á, họ bị loại ngay từ vòng bảng sau khi thua Philippines 0-2, thắng Brunei 7-1 và hòa Indonesia 0-0.
Tại vòng loại U23 châu Á, Malaysia chỉ đứng thứ ba bảng với các kết quả thua Lebanon 0-1, thắng Mông Cổ 7-0 và thua Thái Lan 1-2.
Thông điệp của Jamal gửi đến Nafuzi vừa là lời khuyên, vừa là lời thách thức: “Hãy tập trung đội lại, tổ chức giao hữu, xây dựng tinh thần. SEA Games quá quan trọng để làm qua loa. Không làm gì ngay lúc này thì khi tiếng còi vang lên ở Songkhla, chúng ta sẽ phải hối tiếc”.














