Lộ diện nhóm nhạc đầu tiên bước ra từ 'Tân binh toàn năng'
Sau hơn 9 tháng tranh tài, 'Tân binh toàn năng' khép lại Chung kết và chính thức giới thiệu nhóm nhạc nam UPRIZE gồm 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân, Long Hoàng.
Sau chặng hành trình hơn 9 tháng, Tập 15 đã chính thức khép lại vòng Chung kết của chương trình “Tân binh toàn năng”, đánh dấu sự ra đời của nhóm nhạc nam thế hệ mới UPRIZE với 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng. Từ 30 gương mặt ở Giai đoạn sống còn, trải qua những buổi sát hạch khắc nghiệt đến 11 tân binh thăng cấp cùng 5 đêm Công diễn giao lưu quốc tế, 8 chàng trai có mặt tại đêm Chung kết được xem là minh chứng cho sự lột xác về ngoại hình, kỹ năng chuyên môn lẫn thái độ làm nghề.

Nhóm UPRIZE
Tại sân khấu Giao lưu quốc tế cùng nhóm TEMPEST, 8 tân binh mang đến tiết mục Temple bùng nổ, đạt 98,6% so với điểm cột mốc và mở khóa thêm 2 vị trí ra mắt, đưa đội hình debut lên con số 7 thành viên. Nhóm chính thức mang tên “UPRIZE”, chơi chữ từ “Rise UP” với tinh thần “Vươn Lên”.
Trong giây phút nhận chiếc áo danh dự, 7 thành viên có điểm số tích lũy cá nhân cao nhất qua 5 Công diễn và 1 đêm Chung kết đã có những chia sẻ xúc động. Cường Bạch, thành viên đầu tiên tiến thẳng vào đội hình debut và đồng thời đạt danh hiệu “Thần tượng quốc dân” khi đạt Top 1 Voting online, nói: “Mình muốn cảm ơn những ‘hạt giống nảy mầm’ suốt 7 năm qua, cũng chính các bạn là người đã biến mình trở thành người hạnh phúc nhất ngày hôm nay”. Cường Bạch khẳng định: “Và mình có thể tự tin khẳng định rằng Cường Bạch hiện tại đã vượt qua Cường Bạch của ngày xưa rồi. Mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau để chinh phục thật nhiều những con đường, những mục tiêu sắp tới to lớn hơn”.

Top 8 Tân binh thăng cấp cùng NSX Toàn năng Soobin trước giây phút công bố kết quả đội hình debut
Phúc Nguyên chia sẻ: “Đây mới là điểm bắt đầu thôi. Phúc Nguyên sẽ luôn luôn nhắc mình là phải luôn có mục tiêu trong người và sẽ chứng minh cho mọi người thấy là mọi người sẽ tự hào về Phúc Nguyên”.
Lâm Anh cho biết: “Các chàng trai mà từ khi tập đầu phát sóng mọi người còn nghi ngờ về tài năng, nghi ngờ không biết có đủ tư cách tham gia chương trình về idol hay không. Ngày hôm nay bọn mình đứng ở đây để chứng minh rằng bọn mình xứng đáng với những điều đó”.
Đức Duy bộc bạch: “Khoảng thời gian đầu, em luôn sợ rằng là em không bằng những người khác. Đến bây giờ, em mới nhận ra rằng, em không cần phải hơn ai hết, người em cần vượt qua là chính bản thân em. Em đã núp mình trong bóng tối quá lâu. Em phải thả mình ra ánh sáng, không chỉ là ánh sáng sân khấu mà còn là mọi người”. Anh khẳng định: “Mọi người mới chính là ánh sáng của em”.

Những giây phút cuối cùng của các tân binh trên sân khấu Tân binh toàn năng
Wonbi chia sẻ: “Hành trình em theo đuổi nghệ thuật không thể thiếu mẹ của em. Hai mẹ con đã cùng nhau đi qua những sóng gió đến mức không còn 1 giọt xăng để đi học nhưng mẹ vẫn hy sinh cho em. Em biết hành trình tiếp theo sẽ rất khó khăn với em, nhưng nếu mẹ vẫn ủng hộ thì con vẫn sẽ an tâm theo đuổi đam mê của mình 1 cách nghiêm túc, cháy hết mình”.
Duy Lân nói: “Chúng em đã đổ rất nhiều mồ hôi, rất nhiều máu nhưng tất nhiên là cũng đã có rất nhiều niềm vui. Cảm ơn toàn bộ các anh em Tân binh, cảm ơn vì đã trưởng thành cùng nhau. Cảm ơn vì đã là 1 phần thanh xuân của nhau. Tất cả mọi người, từng người là 1 phần tạo nên hành trình ý nghĩa nhất cuộc đời này của em. Và em tin rằng chính ánh sáng mà mọi người đang toát ra, dù thế nào đi nữa, trong tương lai chắc chắn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa bằng 1 cách nào đấy”.
Long Hoàng chia sẻ: “Hành trình vừa qua thật sự như là một phép màu đối với em. Em nghĩ rằng em là một trong những thành viên chông gai nhất của Tân binh toàn năng, mọi người hay trêu em là “sống dai thành huyền thoại”, em nghĩ câu đấy cũng rất hợp lý”.

Các tân binh xúc động khi hát ca khúc "Có đôi điều" khép lại hành trình Tân binh toàn năng
Phát biểu về tầm nhìn của nhóm, bà Ngô Thị Vân Hạnh – Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1 – khẳng định: “Chúng tôi đã có những kỳ vọng và tôi tin rằng các bạn cũng giống chúng tôi. Kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có 1 nhóm nhạc mà ở đó, các chàng trai của chúng ta vừa có tài vừa có đức, xứng đáng đại diện cho giới trẻ Việt Nam. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục có được sự yêu thương của khán giả và sẽ trở thành niềm tự hào, kiên định vươn tới mục tiêu trở thành nhóm nhạc thần tượng số 1 Việt Nam”.











