Loại Real Madrid, người cũ ôm mặt khóc rưng rưng

Trung vệ Jesus Vallejo bật khóc sau khi Albacete đánh bại Real Madrid tại vòng 1/8 cúp Nhà vua.

Jesus Vallejo (phải) lấy lại phong độ tốt nhất từ khi rời Real Madrid để đến Albacete. (Nguồn: Getty Images)

Jesus Vallejo (phải) lấy lại phong độ tốt nhất từ khi rời Real Madrid để đến Albacete. (Nguồn: Getty Images)

Rạng sáng nay (14/1), Albacete tiếp đón Real Madrid trên sân nhà ở vòng 1/8 cúp Nhà vua. Ở trận đấu này, đội bóng hạng Nhì Tây Ban Nha gây sốc khi vượt qua Los Blancos với tỷ số 3-2.

Hai cầu thủ ghi bàn cho Albacete là Del Fraile và Betancor, trong đó Betancor lập cú đúp. Bên phía Real, Mastantuono và Gonzalo Garcia là những người lập công cho đội khách.

Không chỉ loại Real Madrid, Albacete còn lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng trước đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha này. Hưng phấn sau thành tích chưa từng có, các cổ động viên và cầu thủ Albacete ăn mừng cuồng nhiệt trên sân Carlos Belmonte.

Đáng chú ý, trong khi người hâm mộ và các đồng đội vui mừng không tả xiết vì loại Real thì Jesus Vallejo lại bật khóc. Sau khi chạy ra chia vui cùng toàn đội, hậu vệ người Tây Ban Nha ôm mặt, rưng rưng nước mắt.

Không rõ Vallejo khóc vì niềm vui khi Albacete loại Real Madrid hay vì nỗi buồn khi đội bóng cũ của anh phải dừng bước tại cúp Nhà vua.

Được biết, Jesus Vallejo từng gắn bó với Real Madrid trong 10 năm, giành 11 danh hiệu lớn nhỏ, tiêu biểu là một chức vô địch La Liga và hai Champions League. Hậu vệ 29 tuổi rời sân Bernabeu để chuyển đến Albacete ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2025.

Trong trận đấu với Real Madrid rạng sáng nay, Jesus Vallejo không thể ra sân do chấn thương nhẹ. Trên khán đài, anh trải qua những cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi chứng kiến đội nhà loại chính đội bóng cũ của mình.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/loai-real-madrid-nguoi-cu-om-mat-khoc-rung-rung-347329.html