Lốc xoáy bất ngờ ở Đà Nẵng: Hàng chục nhà tốc mái trong 2 phút

Một trận lốc xoáy dữ dội bất ngờ quét qua xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) rạng sáng khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, 2 người bị thương nặng. Người dân địa phương cho biết đây là trận lốc mạnh nhất mà họ từng trải qua trong nhiều thập kỷ.

Hai phút kinh hoàng trong đêm

Khoảng nửa đêm 16.11.2025, người dân xã Chiên Đàn bất ngờ nghe tiếng gió rít dữ dội kèm theo những tiếng “ầm ầm” vang lên liên tục. Nhiều người đang ngủ giật mình tỉnh dậy khi mái tôn rung lắc, cửa bị gió giật bay, la phông rơi xuống nhà.

Bà Đỗ Thị Xuân Lanh, sống tại xã Chiên Đàn, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy: “Tôi nghe ầm ầm, tiếng nổ to. Tôi nghĩ là do tôn đập và cuốn vào nhau. Sáng ra tôi mới biết đó là lốc xoáy, tối cúp điện nên không nhìn thấy cảnh hoang tàn như thế này.”

Nhà bà Đỗ Thị Xuân Lanh bị tốc mái, gây thiệt hại nặng nề

Nhà bà Đỗ Thị Xuân Lanh bị tốc mái, gây thiệt hại nặng nề

Sáng 17.11, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng), cho biết cơn lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 22 giờ khuya 16.11, đã khiến 28 ngôi nhà bị tốc mái, cùng một vườn hoa phục vụ tết của người dân bị tàn phá. Ngay trong đêm, trận lốc này đã di chuyển lên Xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng (thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ).

Nhà người dân bị tốc mái, gạch ngói rơi vữa

Nhà người dân bị tốc mái, gạch ngói rơi vữa

Gió xoáy mạnh như “đèn pha hú lớn”

Chỉ trong 2 phút, lốc xoáy đã giật bay mái tôn của hàng chục ngôi nhà, cuốn lên ngọn cây hoặc ném xa hàng chục mét. Một số tường nhà bị nứt toác, cây cối bật gốc, đồ đạc bị quăng quật khắp nơi.

Hiện trường đổ sập mái ngói do lốc xoáy

Hiện trường đổ sập mái ngói do lốc xoáy

Bà Phạm Thị Liên (62 tuổi), một hộ dân bị thiệt hại nặng, kể lại: “Gió xoáy đi mạnh lắm. Chỉ 2 phút mà cuốn hết mái che nhà cô. Tiếng gió hú như đèn pha lớn, hú to lắm, gió mạnh dữ dội.”

Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Chiên Đàn, cho biết: “Theo thống kê ban đầu, khoảng 30 hộ dân bị tốc mái, thiệt hại nặng tại thôn Trường Mỹ và Khánh Thọ. Đêm qua gió xoáy rất mạnh, nhiều nhà hư hỏng hoàn toàn”.

Trận lốc khiến 2 người dân bị thương nặng do tôn và vật cứng va đập. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Khi trời sáng, người dân bước ra khỏi nhà và không khỏi choáng váng trước khung cảnh hoang tàn. Mái tôn nằm vắt trên ngọn cây hoặc rải khắp mặt đường, cột, trụ bị gãy đổ, đồ đạc, vật dụng gia đình nằm ngổn ngang dưới sân. Dây điện đứt, chằng chịt, nhiều khu vực bị tàn phá như sau một trận cuồng phong.

Ông Tịnh cho biết lực lượng phòng thủ dân sự đã huy động ngay trong đêm: “Ngay trong đêm 16.11, các lực lượng đã hỗ trợ nhân dân thu dọn hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Sáng nay, toàn bộ lực lượng tiếp tục vào cuộc để giúp dân khắc phục hậu quả.”

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Đến sáng nay, quốc lộ 40B đoạn qua thôn Trường Mỹ và Khánh Thọ đã được dọn dẹp, giao thông lưu thông bình thường trở lại. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân sửa mái nhà, gia cố công trình bị hư hỏng và ổn định cuộc sống.

Phú Ninh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/loc-xoay-bat-ngo-o-da-nang-hang-chuc-nha-toc-mai-trong-2-phut-241146.html