Lốc xoáy, sạt lở hoành hành miền Trung

Các vụ sạt lở núi diễn ra liên tiếp vùi lấp người, tài sản trong khi lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà tốc mái, thiên tai tiếp tục hoành hành khiến miền Trung chịu thiệt hại nặng nề trong ngày 17-11. Sau thiên tai xảy ra, các ngành chức năng đã khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Trung Hậu – Chủ tịch UBND phường Hương Trà động viên, chia sẻ cùng gia đình anh Phan Chu Kỳ.

Ông Trần Trung Hậu – Chủ tịch UBND phường Hương Trà động viên, chia sẻ cùng gia đình anh Phan Chu Kỳ.

Nhà anh Phan Chu Kỳ bị lốc xoáy cuốn bay toàn bộ mái tôn, hư hỏng la-phông.

Nhà anh Phan Chu Kỳ bị lốc xoáy cuốn bay toàn bộ mái tôn, hư hỏng la-phông.

Sạt lở nhiều tuyến quốc lộ

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại tỉnh Khánh Hòa đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng từ tối 16-11 đến rạng sáng 17-11, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đồng thời làm chia cắt giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Khoảng 22h30 đêm 16-11, tại Km 45 Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) nối Đà Lạt và Nha Trang, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khi xe khách 40 chỗ (BKS 59H-53114, tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi) đang di chuyển theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang. Một lượng lớn đất đá từ taluy dương đã bất ngờ sạt xuống, đổ ập vào hông phải chiếc xe, khiến xe bị hư hỏng nặng và mắc kẹt. Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, xác nhận vụ tai nạn làm 6 người tử vong và 19 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Do thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đèo có mưa lớn và xảy ra nhiều điểm sạt lở khác (tại Km 43 và Km 47), lực lượng cứu hộ đã gặp vô vàn khó khăn, phải mất nhiều thời gian mới tiếp cận được hiện trường.

Vườn hoa nhà ông Nguyễn Nhân bị thiệt hại nặng do lốc xoáy.

Vườn hoa nhà ông Nguyễn Nhân bị thiệt hại nặng do lốc xoáy.

Đến chiều 17-11, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tài xế xe container bị lũ cuốn khi cố tình vượt ngầm tràn trong lúc nước dâng cao ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, có 1 xe container chưa rõ biển kiểm soát (chưa rõ danh tính người điều khiển) đi từ Quốc lộ 15 hướng từ cửa khẩu La Lay về Quốc lộ 9. Trong lúc các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đang ăn cơm trưa ở gần đó, lái xe đã tự ý mở rào chắn qua cầu tràn A Rông Trên (ngã 3 La Lay) để qua. Tuy nhiên, do nước lũ từ trên thượng nguồn chảy xiết, khi xe container qua được nửa đường thì bị lũ cuốn trôi đầu xe về phía vực. Lúc này, lái xe trèo ra khỏi cabin lên thành xe chờ ứng cứu. Trong lúc các lực lượng chức năng tổ chức cứu người thì nước lớn khiến xe bị lật, lái xe mất tích.

Tại Quảng Ngãi, sáng 17-11, mưa lớn kéo dài khiến nước suối Nước Bao (xã Sơn Hà) dâng cao, chảy xiết và cuốn trôi một phần cầu Nước Bao. Mố cầu cùng đoạn mặt cầu bị gãy đôi, bị nước lũ cuốn phăng, làm tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Sự cố khiến 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu tại hai thôn Mang Nà và Nước Nao rơi vào tình trạng cô lập, không thể đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm hay tiếp cận các dịch vụ y tế. Chính quyền xã Sơn Hà đã cử lực lượng đến kiểm tra hiện trường, đồng thời đặt cảnh báo, yêu cầu người dân tuyệt đối không qua lại khu vực cầu bị hư hỏng.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, TP Đà Nẵng cho biết do mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 16 đến sáng 17-11 khiến nhiều vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng. Cụ thể, tại thôn CrToonh (Km437+550) và thôn Xà Ơi (tại Km433), đất đá từ ta-luy dương tràn xuống mặt đường, tạo thành lớp bùn dày, cây gãy đổ chắn ngang khiến phương tiện không thể lưu thông. Đường ĐT606 đoạn qua thôn Adzốc (Km7+500) cũng xảy ra sạt trượt lớn, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Sáng cùng ngày, UBND xã Hùng Sơn phát cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ sạt lở tại đoạn Km25+600, hướng từ Đỉnh Quế xuống. Hiện đoạn đường này đã bị đứt gãy nghiêm trọng, nền đường xé toạc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Một phần cầu Nước Bao bị cuốn trôi.

Một phần cầu Nước Bao bị cuốn trôi.

Trong lúc kiểm tra, khảo sát thực địa tại Núi Ngang xã Sơn Cẩm Hà ngày 17-11, lực lượng chức năng phát hiện có từ 5 đến 7 vết nứt, chiều dài mỗi vết từ 70m đến 100 m, có vị trí rộng đến 2 m, khả năng xảy ra sạt lở rất lớn. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng tổ chức di dời 59 hộ dân với 224 nhân khẩu ở thôn 5 (xã Sơn Cẩm Hà), thôn 1, thôn 2 (xã Thạnh Bình), Trà Huỳnh (xã Phước Trà) đến nơi an toàn. Đồng thời, sử dụng flycam rà soát khu vực lân cận để phát hiện dấu hiệu bất thường. Cùng thời điểm này, trên QL 14E đoạn Km 59+300 qua thôn Trà Huỳnh, xã Phước Trà bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông trong thời gian dài. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục.

Liên tiếp lốc xoáy kinh hoàng

Tại Đà Nẵng, khoảng 22 giờ 30 ngày 16-11 lốc xoáy đã càn quét 3 xã, phường phía Nam của thành phố, gồm xã Chiên Đàn, Tam Xuân và phường Hương Trà, gây thiệt hại nặng về tài sản, khiến 4 người bị thương. Theo báo cáo nhanh của UBND phường Hương Trà, qua thống kê sơ bộ có khoảng 30 căn nhà ở các tổ dân phố Hòa Lang, Ngọc Bích, Đồng Hành bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Trong đó có 11 nhà ở bị tốc mái hoàn toàn; nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu bị thiệt hại; 11 trụ điện ngã đổ… rất may không ghi nhận thương vong. Ghi nhận tại gia đình chị Lê Thị Mỹ Nga ở khối phố Hòa Lang là hộ bị thiệt hại nặng nhất, khi toàn bộ mái nhà bị tốc, cuốn bay hoàn toàn. May mắn là 5 người trong gia đình đều an toàn. "Trước khi lốc xoáy xảy ra, 3 đứa con vẫn chơi ở phòng trên. Tuy nhiên khi đến giờ đi ngủ, 3 đứa nhỏ cùng tôi và bà qua phòng phía dưới để ngủ. Khoảng 5 phút sau thì lốc xoáy ào tới. Chỉ vài giây nhưng nghe tiếng ầm ầm rất kinh khủng. Khi gió lặng tôi ra khỏi phòng thì thấy toàn bộ mái nhà đã bị cuốn bay, la-phông, vật dụng thì đổ nát"- chị Nga kể lại. Được biết, chồng chị Nga là anh Phan Chu Kỳ hiện là bộ đội của Lữ đoàn 270. Thời điểm thiên tai ập đến, anh Kỳ trực ở cơ quan nên không có mặt ở nhà. Khi hay tin lốc xoáy cuốn bay mái nhà, sáng nay được sự cho phép của lãnh đạo đơn vị, anh trở về nhà để dọn dẹp, khắc phục hậu quả. "Không ngờ lốc xoáy lại tàn phá mạnh như vậy. Khi trở về nhà tôi thấy nhà trống hoác, vật dụng vương vãi khắp nơi. Rất may mọi người trong nhà đều bình an, thật là may mắn"- anh Kỳ tâm sự.

Công an cùng các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ông Trần Xuân.

Công an cùng các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ông Trần Xuân.

Công an xã Nguyễn Nghiêm đã điều động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục.

Công an xã Nguyễn Nghiêm đã điều động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục.

Tại xã Chiên Đàn, giáp ranh với phường Hương Trà, ông Lê Văn Ninh – Chủ tịch UBND xã cho biết, có khoảng 54 hạng mục bị ảnh hưởng, trong đó có 27 nhà (3 tốc mái hoàn toàn) và một số cây xanh, trụ điện. Đặc biệt có 4 người bị thương khi lốc xoáy đổ bộ. Trong đó các thôn Khánh Thọ, Trường Mỹ và Khánh Thịnh là nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Lốc xoáy làm tốc mái nhiều căn nhà, cuốn bay ngói, làm đổ tường rào. Riêng tại thôn Trường Mỹ, bà Trần Thị Mỹ Lan và ông Khưu Minh Dũng bị thương khi đang cố gắng đóng cửa chống gió lớn; cả hai đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm. Ngay sau khi nhận thông tin từ cơ sở, chính quyền xã Chiên Đàn đã huy động lực lượng Công an, dân quân và các tổ xung kích đến hiện trường để hỗ trợ người dân; đồng thời phối hợp với ngành Điện lực khắc phục tình trạng mất điện tại một số điểm bị ảnh hưởng.

Cùng thời điểm rạng sáng ngày 17-11, trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân. Khoảng hơn 12 giờ đêm, khi nhiều hộ dân còn đang cảnh giác vì mưa lớn, gió giật mạnh bỗng nổi lên, tiếng rít như xé toạc mái nhà. Trong giây lát, mái tôn và giàn hiên nhà ông Trần Xuân (74 tuổi, thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm) bị cuốn lên cao rồi bay đi trong màn đêm. Nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng. Sáng hôm sau, đứng giữa căn nhà trống hoác, ông Xuân vẫn chưa tin tai họa ập đến nhanh như vậy. Ông Xuân kể: "Tôi thức canh vì sợ nước lớn, vừa đóng cửa xong chừng vài phút thì gió nổi lên rào rào rồi ập đến. Chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn, mái tôn đã bay hết. Trụ hiên cũng bị gió nhổ bật. Cả nhà tôi hoảng loạn, vừa sợ vừa không kịp trở tay". Ngay trong đêm, ông Xuân đã đưa vợ và hai con đến nơi an toàn rồi cùng con trai quay lại thu dọn những gì còn sót lại.

Sát bên nhà ông Xuân, vợ chồng bà Thạch Thị Muốn (60 tuổi) cũng trải qua một đêm kinh hoàng. Khi đang nằm nghỉ, cả hai bất ngờ nghe tiếng ngói va đập dữ dội. Trong phút chốc, toàn bộ mái nhà bị gió lốc cuốn phăng. Hàng chục viên ngói rơi xuống sàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi. "Cả hai vợ chồng chỉ biết co ro trên giường. Nếu ngói rơi trúng chắc chết chứ chẳng chơi. Bao nhiêu năm sống ở đây, chưa bao giờ tôi thấy trận gió lốc nào kinh hoàng như vậy", bà Muốn ngậm ngùi nhớ lại.

Hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê vùi lên xe khách.

Hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê vùi lên xe khách.

Theo chính quyền xã Nguyễn Nghiêm, trận lốc xoáy chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng đã làm 25 ngôi nhà ở hai thôn Phước Lợi và Tân Sơn bị tốc mái, trong đó nhiều hộ là người già, không có sức lao động. Sau khi nhận báo cáo, UBND xã lập tức huy động công an, dân quân và đoàn viên thanh niên đến hỗ trợ người dân. Đồng thời, Trung đoàn 887 nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương triển khai khắc phục thiệt hại. Ông Huỳnh Thanh Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm, cho biết: "Trong số 25 hộ bị ảnh hưởng, địa phương ưu tiên hỗ trợ các hộ già cả, neo đơn, thiếu sức lao động trước. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể, bước đầu công tác khắc phục hậu quả gió lốc trên địa bàn xã đã cơ bản ổn định, bảo đảm an toàn cho người dân".

Tại Gia Lai, ông Lê Quốc Cường – Chủ tịch UBND phường Bình Định thông tin, khoảng 2 giờ sáng ngày 17-11, lốc xoáy bất ngờ quét qua khu vực Hòa Nam, tổ dân phố An Hòa. Cơn lốc làm 11 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 4 nhà hư hỏng nặng với mức độ tốc mái khoảng 70%. Một số chuồng trại chăn nuôi của người dân cũng bị ảnh hưởng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Bình Định đã cử cán bộ Phòng Kinh tế – Hạ tầng xuống kiểm tra, ghi nhận mức độ thiệt hại. Chính quyền địa phương đồng thời vận động người dân hỗ trợ nhau lợp lại mái tạm thời để phòng mưa lớn có thể tiếp diễn. Theo chính sách hỗ trợ nhà ở bị thiệt hại do bão của UBND tỉnh, phường Bình Định dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tốc mái 70% và 2 triệu đồng cho những hộ bị hư hỏng nhẹ hơn.

Nhóm P.V

Cứu 2 người dân bị kẹt giữa dòng lũ dữ

Lực lượng chức năng tiếp cận, ứng cứu thành công 2 nạn nhân.

Sáng 17-11, trên đường đi làm về, anh Trần Công Lý (1992) và Hồ Văn Win (2009, cùng trú thôn 3, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng) bị dòng nước lũ mạnh bao vây, mắc kẹt giữa hai dòng chảy xiết, không thể tự thoát ra ngoài. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Chánh lập tức huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trước lưu tốc dòng chảy lớn, địa hình bị chia cắt và tầm nhìn hạn chế, tổ công tác đã sử dụng ca-nô chuyên dụng, khéo léo điều khiển phương tiện áp sát vị trí nạn nhân. Chỉ sau ít phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn hai người dân, đưa về khu vực an toàn.

TRẦN TÂN

Các xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn ngập sâu

Công an xã Đại Lộc chốt chặn trên tuyến đường bị ngập.

Trong đêm 16 và sáng 17-11, lũ trên sông Vu Gia và sông Thu Bồn tiếp tục lên nhanh, nhiều khu vực các xã nằm ven sông: Quế Phước Thượng Đức, Hà Nha, Đại Lộc, Phú Thuận, Vu Gia bị ngập sâu, chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó. Nằm dọc con sông Thu Bồn, xã Quế Phước có tất cả 13 thôn đều bị ngập, nhiều khu vực gần sông bị ngập sâu gần 1m. Bà Tào Thị Tố Điểm - Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, địa phương đã di dời các hộ dân khu vực nguy cơ ngập sâu, 17 hộ dân ở khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. Lực lượng Công an, dân quân và các tổ xung kích túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu để hướng dẫn người dân, dựng rào chắn và tạm ngừng cho phương tiện qua lại các đoạn ngập sâu. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã nghiêm túc tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân đảm bảo an toàn.

Khuya 16-11, nước lũ sông Vu Gia lên báo động 3, băng ngập cầu Ba Khe 2 và Ba Khe 3 trên tuyến ĐT609 (địa phận các xã Thượng Đức, Hà Nha) và cầu Ngoại Thương trên tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ (xã Đại Lộc). Nhiều tuyến đường bị chia cắt, các lực lượng vũ trang rào chắn, chốt chặn không cho lưu thông. Chủ tịch UBND xã Hà Nha Mai Thanh Sang cho biết, trên địa bàn có hơn 4.000 hộ dân bị ngập, sâu nhất 0,5 mét. Với kinh nghiệm chống lũ, người dân chủ động ứng phó, di dời xem ghép nên đảm bảo an toàn. Hiện địa phương đang theo dõi diễn biến mưa lũ để chủ động vận động, di dời người dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/loc-xoay-sat-lo-hoanh-hanh-mien-trung-post322597.html