Lời chia tay đẹp của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt
Có những cuộc chia tay không cần nước mắt, bởi chính khoảnh khắc ấy đã đủ đầy cảm xúc. Với tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, lời chào tạm biệt tuổi U bằng một siêu phẩm ở U23 châu Á 2026.
Phút 30 trong trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, khi thế trận khó khăn với U23 Việt Nam, Quốc Việt xuất hiện đúng lúc như bản năng vốn có của một “sát thủ”. Nhận đường chuyền của Đình Bắc, anh khống chế gọn gàng rồi tung cú sút ở góc hẹp, bóng găm thẳng vào nóc lưới U23 Hàn Quốc.
Bàn thắng của Quốc Việt chỉ cần 2 ngày đã nhận đến gần 7 triệu lượt xem và gần 170 nghìn lượt thích trên trang chủ AFC. Một khoảnh khắc bùng nổ, một cú “nã đại bác” đúng chuẩn mực của tiền đạo đẳng cấp, từ nhịp chạm bóng đến pha dứt điểm hoàn hảo. Đó không chỉ là bàn thắng mở tỷ số, mà còn là một trong những siêu phẩm đáng nhớ nhất giải đấu.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt lập siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Trang chủ AFC phải dành những lời ngợi khen đầy thán phục: “Phản công chớp nhoáng. Dứt điểm thực sự quá uy lực. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã mở màn đầy ấn tượng cho U23 Việt Nam”. Lời khen ấy không đơn thuần dành cho một pha lập công, mà cho cả hành trình trưởng thành của một chân sút đã quá quen với những khoảnh khắc quyết định.
Bàn thắng ấy góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc để giành hạng Ba chung cuộc. Nhưng với Quốc Việt, nó còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn: lời chia tay trọn vẹn với bóng đá trẻ, khi anh chính thức bước qua tuổi 23. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có bóng lăn, lưới rung và cảm xúc vỡ òa, đúng chất của một tiền đạo được ví như “Vua các giải trẻ”.
Sau trận đấu, Quốc Việt nói với giọng đầy tự hào: “Tôi rất tự hào về U23 Việt Nam khi giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Chúng tôi xin tặng chiến thắng này cho người hâm mộ”.
Và anh không quên dành những lời tri ân sâu sắc: “Thay mặt U23 Việt Nam, tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã luôn đồng hành, sát cánh cùng đội. Có những người không quản ngại xa xôi đến Saudi Arabia cổ vũ cho chúng tôi, và cả những người hâm mộ dõi theo, tiếp lửa từ quê nhà. Chúng tôi thực sự biết ơn”.
Ở tuổi 23, bảng thành tích của Nguyễn Quốc Việt đã dày lên theo năm tháng. Ba lần vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33, một chức vô địch giải hạng Nhất, hai danh hiệu U21 trong màu áo HAGL và Học viện Nutifood. Đặc biệt, anh từng 6 lần giành danh hiệu Vua phá lưới ở các cấp độ trẻ, từ U13, U17, U19 (ba năm liên tiếp 2019, 2020, 2021) đến U21. Một kỷ lục hiếm có của bóng đá trẻ Việt Nam, minh chứng cho bản năng săn bàn thiên phú và sự ổn định đáng nể.

Chân sút số 9 chia tay sân chơi trẻ theo cách đẹp nhất. Ảnh: AFC
Trưởng thành từ Học viện HAGL, rồi tiếp tục được mài giũa tại Học viện Nutifood từ năm 2021, Quốc Việt không chỉ lớn lên bằng bàn thắng, mà bằng cả sự chuyên nghiệp, thay đổi lớn về chiều cao lẫn tốc độ khi ở một môi trường được chăm lo kỹ về chế độ dinh dưỡng. HLV Guillaume Graechen, người thầy đã theo sát anh từ những ngày đầu từng chia sẻ trên Saostar: “Quốc Việt có tư duy săn bàn rất nhạy bén. Quốc Việt sở hữu sức mạnh, tốc độ và khả năng bứt tốc tuyệt vời. Cậu ấy luôn biết cách chớp thời cơ để tạo ra khác biệt”.
Thực tế, Nguyễn Quốc Việt là mẫu tiền đạo hiện đại. Anh có tốc độ, khéo léo, dứt điểm tốt bằng cả hai chân, di chuyển thông minh và đặc biệt nguy hiểm trong vùng cấm. Và trên tất cả, anh mang trong mình tinh thần của một cầu thủ luôn biết tỏa sáng khi đội bóng cần nhất.
Tuổi U khép lại bằng một siêu phẩm, một chiến thắng và một cái cúi đầu cảm ơn khán giả. Đó là cách Nguyễn Quốc Việt nói lời chia tay cấp độ trẻ. Giờ đây, một chặng đường mới mở ra, Quốc Việt không còn là niềm hy vọng, mà là một cái tên đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn hơn cho bóng đá Việt Nam.














