Lời hứa 6 năm của Lưu Vũ Ninh với một người hâm mộ đã khuất gây xúc động
Hành động của Lưu Vũ Ninh khiến khán giả vô cùng xúc động.
Tại buổi hòa nhạc solo của nam diễn viên kiêm ca sĩ Trung Quốc Lưu Vũ Ninh ở Thâm Quyến ngày 19 và 20/7, một chi tiết đặc biệt đã thu hút sự chú ý của khán giả. Cụ thể, ghế số 9 ở hàng 22 được cố tình để trống. Trên ghế đặt một bó hoa lan hồ điệp trắng muốt cùng que phát sáng vẫn còn đang cháy. Không phải một sự sắp đặt ngẫu nhiên, đây là hành động tưởng nhớ đầy xúc động của Lưu Vũ Ninh dành cho một người hâm mộ đã qua đời từ 6 năm trước.

Ảnh: Weibo
Người hâm mộ đặc biệt này qua đời vì bệnh vào năm 2019, khi mới 17 tuổi. Mong ước lớn nhất của cậu là được một lần tham dự buổi hòa nhạc của Lưu Vũ Ninh. Tuy nhiên, ước mơ ấy đã không thành hiện thực. Biết được câu chuyện, nam nghệ sĩ quyết định giữ lời hứa rằng trong mọi buổi diễn, nam nghệ sĩ sẽ luôn để dành một chỗ ngồi, đúng vị trí mang số hiệu 229 tương ứng với biệt danh trong nhóm fan như một cách để "đưa" người hâm mộ ấy đến bên mình.
"Tôi sẽ đặt chỗ cho bạn trong tất cả các buổi hòa nhạc của tôi. Nhớ đến nhé", Lưu Vũ Ninh từng viết, và anh đã giữ lời suốt 6 năm. Không chỉ vậy, mỗi năm đến ngày giỗ của người hâm mộ, nam nghệ sĩ đều đăng tải thông điệp tưởng nhớ lên mạng xã hội.

Chi tiết về bó hoa trắng cũng chứa đựng nhiều lớp ý nghĩa. Theo tiết lộ từ chủ cửa hàng hoa, ekip của Lưu Vũ Ninh đã đặt trước hoa từ 10 ngày, đồng thời lịch sự hỏi liệu họ có phiền khi đây là bó hoa dành cho người đã khuất. Hoa lan hồ điệp trắng được chọn vì biểu trưng cho "tình yêu thuần khiết", còn dải ruy băng bạc gợi lên hình ảnh của sự vĩnh hằng, không phai mờ theo năm tháng. "Chỉ đến khi thấy bạn bè chia sẻ rộng rãi trên mạng, tôi mới thật sự hiểu hết được ý nghĩa sâu sắc của bó hoa ấy", người bán hoa xúc động chia sẻ.
Hành động của Lưu Vũ Ninh đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào. Nhiều người dùng mạng xã hội gọi anh là "tiêu chuẩn của sự chân thành trong giới giải trí trong nước", khi mà giữa một ngành công nghiệp vốn bị chi phối bởi thị hiếu và hào quang, vẫn còn một nghệ sĩ luôn ghi nhớ từng người hâm mộ.

Sự kiện âm nhạc tại Thâm Quyến lần này còn ghi nhận hơn 38 lẵng hoa chúc mừng gửi đến Lưu Vũ Ninh từ đồng nghiệp, trong đó có những cái tên nổi bật như Địch Lệ Nhiệt Ba, Tạ Na và Dương Triều Nguyệt. Sau đêm diễn, nam ca sĩ liên tiếp đăng mười bài viết cảm ơn trên Weibo, thể hiện sự trân trọng với từng lời động viên và sự ủng hộ.
Trong thời đại mà lòng trung thành của công chúng đôi khi dễ bị xói mòn bởi xu hướng chóng vánh, câu chuyện của Lưu Vũ Ninh và người hâm mộ 17 tuổi đã trở thành minh chứng đẹp đẽ cho tình cảm nghệ sĩ và khán giả. Một chỗ ngồi trống, một bó hoa trắng, và một lời hứa được giữ suốt sáu năm đôi khi, sự ấm áp đến từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất.
