Lời kể nhân chứng vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Sinh sống trong con ngõ cạnh hiện trường vụ cháy ở Văn Cao, anh Dũng chứng kiến giây phút ngọn lửa lớn bao trùm căn nhà. Đến sáng, anh bàng hoàng khi biết 5 người thiệt mạng.

Trưa 16/9, ngõ 2B Văn Cao (phường Tây Hồ, Hà Nội), nơi xảy ra vụ cháy rạng sáng cùng ngày, vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa, phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Cơn mưa dai dẳng từ đêm trước khiến con ngõ thêm vắng lặng.

Kể lại với Tri Thức - Znews, anh Trương Ngọc Dũng, sống tại ngõ 2A Văn Cao, cách hiện trường không xa, cho biết khi đi làm về vào khoảng gần 2h, anh bất ngờ khi thấy căn nhà trong ngõ 2B xảy ra hỏa hoạn. Ngôi nhà dạng ống, cao 4 tầng, diện tích sàn khoảng 60 m2, cách đường lớn khoảng 50 m. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang nhanh chóng được gọi báo, tiếp cận hiện trường.

"Mọi người gần đó hô hoán nhau dập lửa, hét lớn để người trong nhà đó biết vì có khi họ đang ngủ say", anh nói.

Anh Dũng cho biết một bên căn nhà cháy giáp quán bia trên đường Trích Sài. Phần mái quán bia cao ngang tầng 3 căn nhà, một số nhân viên quán phối hợp kê đồ lên cao, trèo lên tiếp cận, ứng cứu người mắc kẹt.

Khi đám cháy được lực lượng chức năng kiểm soát vào khoảng 3h, anh Dũng mới quay vào nhà, lòng lo lắng cho các thành viên trong ngôi nhà bị cháy. "Lúc đó tôi cũng đoán đám cháy nghiêm trọng lắm, nhưng không biết thương vong thế nào. Đến sáng khi đọc thông tin, tôi mới biết có đến 5 người thiệt mạng", anh cho hay.

Lực lượng chức năng tiếp tục làm việc, điều tra tại hiện trường vào trưa 16/9. Ảnh: Viết Huy.

Lực lượng chức năng tiếp tục làm việc, điều tra tại hiện trường vào trưa 16/9. Ảnh: Viết Huy.

Anh Phạm Quốc Việt, đội trưởng Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, cho biết anh nhận cuộc gọi từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội vào khoảng 2h ngày 16/9, điều động tham gia hỗ trợ hiện trường vụ cháy.

Khi anh Việt tới nơi, phần nào ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, ứng cứu các nạn nhân.

"Tôi được tiếp nhận hai nạn nhân, một phụ nữ và một trẻ em. Khi đó, em nhỏ trong tình trạng hoảng sợ, có dấu hiệu khó thở và nôn trớ, người phụ nữ bị thương ở chân", anh cho biết.

Sau khi nhanh chóng đưa hai người đến Bệnh viện Quân y 354 cấp cứu, anh Việt quay lại hiện trường, tiếp nhận thêm một nạn nhân đã tử vong, đưa về nhà xác bệnh viện. Đến khoảng gần 5h, sau khi báo cáo và xem xét các công việc còn lại, anh mới rút khỏi hiện trường.

"Tôi từng tham gia hỗ trợ nhiều vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, đây cũng là một sự việc không may như vậy. Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, song tôi hy vọng qua những tai nạn như thế này, mỗi người dân sẽ nâng cao thêm kiến thức phòng cháy chữa cháy để ứng phó khi đối diện hỏa hoạn", anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, sau vụ cháy nghiêm trọng, hành động dũng cảm, nhanh trí của nhóm nhân viên quán bia trên đường Trích Sài cũng nhận nhiều lời ca ngợi trên mạng xã hội.

Anh Vàng Mí Lử (quê Tuyên Quang), một trong những người tham gia ứng cứu các nạn nhân, kể với Tiền Phong rằng ngay khi phát hiện đám cháy, mọi người dùng hết số bình cứu hỏa trong quán để dập lửa nhưng bất thành.

Nghe tiếng kêu cứu từ tầng 4 ngôi nhà, anh Lử cùng đồng nghiệp bắc thang, dùng vỏ thùng bia kê bên dưới để tiếp cận nạn nhân, đưa hai mẹ con trong nhà thoát thân. Một người đàn ông sau đó tụt theo đường đây diều hòa xuống mái tôn của quán.

"Lúc này, tay người đàn ông bị bỏng nặng, người phụ nữ cũng đã mệt lả", anh Lử kể.

Trước đó vào khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại căn nhà 2B ngõ 2B Văn Cao (ngách 264/2 Thụy Khuê). Sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát ra ngoài. Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Theo lãnh đạo phường Tây Hồ, 5 nạn nhân tử vong gồm vợ chồng chủ nhà 66 tuổi và 65 tuổi, cháu nội 6 tuổi, cùng cặp vợ chồng 66 tuổi và 64 tuổi, quê Hưng Yên, lên ở nhờ trong thời gian chữa bệnh.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/loi-ke-nhan-chung-vu-chay-khien-5-nguoi-tu-vong-o-ha-noi-post1683650.html