Lội ngược dòng đánh bại Thái Lan, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Tối 18-12, đội tuyển U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 trong trận chung kết, để giành tấm Huy chương vàng SEA Games 33 môn bóng đá nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khoảng đầu của trận đấu. Ảnh Bùi Lượng

Đội tuyển U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khoảng đầu của trận đấu. Ảnh Bùi Lượng

Trận chung kết SEA Games 33 đã khởi đầu đầy khó khăn cho U22 Việt Nam khi đối thủ Thái Lan nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số sớm ở phút 20 sau cú sút phạt đẳng cấp của Yotsakorn Burapha. Chỉ 10 phút sau, kịch bản tồi tệ tiếp tục lặp lại khi Seksan Ratree tận dụng khoảng trống mênh mông để nhân đôi cách biệt từ một tình huống chuyển đổi trạng thái sắc lẹm. Kết thúc hiệp một với hai bàn thua trắng, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik phải đối mặt với áp lực tâm lý đè nặng và những hoài nghi về khả năng bảo vệ ngôi vương.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh Bùi Lượng

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh Bùi Lượng

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi tung Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận vào sân nhằm gia tăng sức hỏa lực. Những điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng ở phút 49, khi Đình Bắc đột phá dũng mãnh buộc đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh dứt điểm thành công trên chấm penalty để rút ngắn tỷ số. Đến phút 60, sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi áp lực từ pha không chiến của Lý Đức khiến thủ môn Thái Lan lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 2-2 trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà.

Lý Đức là người gỡ hòa đưa thế trận trở lại thế cân bằng. Ảnh Bùi Lượng

Lý Đức là người gỡ hòa đưa thế trận trở lại thế cân bằng. Ảnh Bùi Lượng

Dưới sức ép nghẹt thở của những phút cuối hiệp hai và hiệp phụ, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam càng được khẳng định rõ nét. Sau khi bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú đánh đầu chạm cột dọc của Hiểu Minh và pha cứu thua xuất thần từ thủ môn đối phương trước cú vô lê của Thanh Nhàn, bước ngoặt định mệnh đã đến ở phút 97. Từ một tình huống phối hợp bài bản, Thanh Nhàn đã có mặt đúng lúc để sút bồi tung lưới Thái Lan sau nỗ lực cản phá đầu tiên của thủ môn, nâng tỷ số lên 3-2 và hoàn tất màn lội ngược dòng điên rồ nhất lịch sử các trận chung kết.

Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam. Ảnh Bùi Lượng

Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam. Ảnh Bùi Lượng

Trong những phút còn lại của hiệp phụ thứ hai, U22 Việt Nam đã chơi đầy tỉnh táo và lì lợm để bẻ gãy mọi nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ của Thái Lan. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, U22 Việt Nam chính thức bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 với tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% trong năm 2025 dưới thời HLV Kim Sang-sik. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế số một khu vực mà còn là câu trả lời đanh thép nhất cho những hoài nghi về chiến thuật thực dụng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tấm Huy chương vàng ở môn bóng đá nam cũng chính thức cán mốc 74 Huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/loi-nguoc-dong-danh-bai-thai-lan-u22-viet-nam-vo-dich-sea-games-33-727388.html