Lời trần tình của cô giáo dạy Văn có phát ngôn kỳ thị cha mẹ đơn thân và hoàn cảnh khó khăn

Cô giáo Đào Thị Hồng Phượng, giáo viên dạy Văn Trường THCS Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội đã có lời xin lỗi tới cộng đồng và các thầy cô giáo trong và ngoài trường vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành. Tuy nhiên, dư luận vẫn đặt nhiều băn khoăn, khi một cô giáo dạy Văn có suy nghĩ và phát ngôn như vậy, liệu cô có công tâm khi giảng dạy đối với những học sinh có hoàn cảnh thiệt thòi và kém may mắn...

Cô giáo Đào Thị Hồng Phượng, giáo viên dạy Văn, Trường THCS Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội người được cho có phát ngôn kỳ thị cha mẹ đơn thân và những phụ huynh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không nên bầu vào ban phụ huynh của nhà trường: "Chúng ta nên chọn những người có kinh tế và thời gian nuôi dạy con tốt, chăm lo gia đình đầm ấm hạnh phúc để làm hình ảnh tốt cho con của mình trước đã. Chúng ta không nên bầu những người có gia đình khiếm khuyết, vợ không có chồng hoặc chồng không có vợ. Hãy để người ta có thể đi lo hạnh phúc cho bản thân người ta đã, phải thật tốt thì mới lo được cho con mình và khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con được hạnh phúc... những người như thế tôi nghĩ chưa đủ tư cách để tham gia Ban phụ huynh.

Hãy chọn gia đình gương mẫu, có văn hóa, có tri thức và tôi kính mong Ban giám hiệu ở đây xem xét về trích lục của bố mẹ, gia đình như thế nào thì hãy để trong Ban phụ huynh được. Chứ còn lệch bố lệch mẹ thì không ổn một chút nào".

Phát ngôn này được cô Phượng phát biểu vào buổi họp Ban phụ huynh toàn trường của Trường Tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội chiều tối 12-11-2019.

Phát ngôn này được cô Phượng phát biểu vào buổi họp Ban phụ huynh toàn trường của Trường Tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội chiều tối 12-11-2019.

Phần phát biểu này sau đó gây ra sự phẫn nộ trong cha mẹ học sinh. Nhiều người cho rằng đây là lời phát biểu với tư duy lệch lạc, thậm chí “không thể chấp nhận được” vì có tính kỳ thị các cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn và cha mẹ đơn thân.

Nhiều người cho rằng có bao nhiêu người vẫn trưởng thành, hạnh phúc và thành công kể cả khi không có cha hoặc mẹ, hoặc trước đó có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có ý kiến: "Bố mẹ em không hạnh phúc mà em vẫn nên người, vẫn thành công và con em rất hạnh phúc. Đặc biệt em rất may mắn vì được phụ huynh tin tưởng, quý mến giao con cho, cả trẻ tự kỷ, trẻ bình thường hay trẻ kém may mắn, may mắn hơn nữa là em không phải gặp người coi thường người khác như chị. Chị quan niệm thế nào là gia đình hạnh phúc? Có những thứ hạnh phúc là chỉ có thể rời xa nhau mới đem lại cho nhau được đó chị".

Hay chị Nguyễn Thu Tr., nguyên trưởng Ban phụ huynh lớp 9 trường THCS Mỹ Đình I cho biết, chị có một gia đình kém may mắn, vợ chồng ly hôn và sau đó chồng kết hôn với người phụ nữ khác. Một mình chị nuôi hai con ăn học và nhiều năm chị làm trưởng Ban phụ huynh học sinh của con. Chị đã làm rất tốt vai trò này và được nhiều thầy cô và phụ huynh khen ngợi. Không những thế, chị còn nuôi dạy con khoa học và con chị cũng học rất tốt. Kỳ thi tốt nghiệp THCS vừa qua, con trai chị còn thừa điểm vào trường chuyên tốp đầu của Hà Nội. Và hiện cháu cũng đang theo học ở một trường PTTH cũng nằm trong tốp đầu của Hà Nội. “Với những nỗ lực của mẹ và thành công của con, đó là hạnh phúc của chúng tôi đâu cần tìm kiếm ở đâu xa xôi...”, chị Nguyễn Thu Tr. chia sẻ.

Chị Nguyễn Thùy L, trưởng Ban phụ huynh của học sinh lớp 8 của trường THCS Hoàng Liệt, Hà Nội cho hay, chị cũng có hoàn cảnh gia đình kém may mắn, khi con trai chị chưa chào đời thì chồng chị không may qua đời. Một thân một mình nuôi con, nhưng nhiều năm liền chị là trưởng Ban phụ huynh của lớp con và chị cũng đang làm rất tốt vai trò này. Con trai chị, cũng nhiều năm đạt học sinh giỏi của lớp và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường. “Với chúng tôi như vậy là hạnh phúc...”, chị L. tâm sự.

Phát ngôn của cô giáo Đào Thị Hồng Phượng còn khiến cho nhiều người bày tỏ lo lắng, những suy nghĩ kỳ thị đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp "trồng người" mà phụ huynh này đang đảm nhiệm.

Trao đổi với PV báo PL&XH, cô giáo Đào Thị Hồng Phượng xác nhận, phát ngôn này được cô phát biểu vào buổi họp Ban phụ huynh toàn trường của Trường Tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội chiều tối 12-11-2019.

Cô Phượng cho biết, mình là ủy viên trong Ban phụ huynh của lớp con và hôm ấy đi họp thay trưởng ban. “Tâm của tôi là vì các con, nên khi nghe thông tin về Ban phụ huynh cũ của nhà trường chi tiêu không minh bạch và hoạt động không hiệu quả, khiến cho tôi bức xúc. Sau phát ngôn này, bản thân tôi nhận thấy mình có những phát ngôn nông nổi, thiếu kiểm soát trước buổi họp Ban phụ huynh của toàn trường. Tối hôm ấy, khi xem lại đoạn clip phát, tôi đã rất ân hận và biết mình đã sai...”, cô Phượng cho biết

Cô Phượng cũng cho rằng: “Tôi không cố ý xúc phạm những người đơn thân, bởi chính mẹ chồng tôi cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Bố chồng bị tai nạn khi chồng tôi mới 6 tuổi, mẹ chồng tôi cũng có nhiều năm sống đơn thân nuôi chồng tôi khôn lớn và tôi rất phục bà. Nhưng không hiểu hôm ấy thế nào mà tôi lại có phát ngôn như thế, khiến bây giờ tôi rất ăn năn, hối hận”.

Cô Phượng trao đổi với PV

Cô Phượng trao đổi với PV

“Tôi đã biết mình đã rất sai và mong được mọi người chấp nhận thành tâm của tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh có mặt trong buổi họp hôm đó và với tất cả các thầy cô giáo”, cô Phượng nói.

Theo cô Phượng, trong thâm tâm thì cô luôn luôn muốn tốt cho các con và cho cả Ban phụ huynh. Trong cuộc họp ngày hôm đó, có rất nhiều thiếu sót do Ban phụ huynh cũ làm không được sáng tỏ nên cô (khi đó chưa được bầu làm trưởng Ban phụ huynh mới của trường) đã thay mặt cho Ban phụ huynh để phản đối.

"Một lời xin lỗi có lẽ là chưa đủ với những gì tôi đã gây hiểu lầm và làm tổn thương những người kém may mắn, những người mà cuộc sống chưa hạnh phúc. Bản thân là giáo viên, tôi chưa từng coi thường bất cứ phụ huynh nào hay làm tổn thương những học sinh kém may mắn. Mong mỏi của tôi là có thể chọn được những người gương mẫu để làm tốt trọng trách của nhà trường mà thôi. Trong phát ngôn, có thể tôi đã không diễn đạt hết điều mình nói mà làm tổn thương mọi người, thành thật xin lỗi và mong được dư luận cảm thông” - lời cô Phượng.

Theo thông tin, hiện nay cô Phượng cũng đã có đơn xin rút không tham gia Ban phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An năm học 2019- 2020.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/loi-tran-tinh-cua-co-giao-day-van-co-phat-ngon-ky-thi-cha-me-don-than-va-hoan-canh-kho-khan-170086.html