Long Nhật: 'Tôi rất bức xúc khi Phi Nhung bị nói vô trách nhiệm'

'Phi Nhung và con gái giống nhau dễ sợ, giống về sự can đảm, hiểu chuyện' – Long Nhật nói.

Mới đây, ca sĩ Long Nhật đã tiếp tục chia sẻ về ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy trên kênh Youtube của anh.

Hôm nay tôi muốn nhắc đến con gái Wendy, là trái ngọt, là kết quả mối tình đầu của em gái tôi Phi Nhung từ thời thanh xuân.

Tôi rất bức xúc khi Phi Nhung bị nói rằng vô trách nhiệm, không nuôi con gái ruột mà bày đặt đi nuôi hai mấy đứa con nuôi để đánh bóng tên tuổi. Mọi người không hề biết, Phi Nhung giấu Wendy là có nỗi khổ của em ấy.

Sở dĩ như vậy vì Phi Nhung muốn con gái mình tự lập, tự đi lên bằng đôi chân mình. Bản thân Wendy cũng rất đồng ý với mẹ, chính cháu đã nói với tôi rằng: "Con muốn các bạn chơi với con vì con là Wendy chứ không phải vì con là con gái Phi Nhung, con của ca sĩ nổi tiếng".

Phi Nhung và con gái giống nhau dễ sợ, giống về sự can đảm, hiểu chuyện. Bé Wendy là một đứa con hiểu chuyện vô cùng.

Phi Nhung là nghệ sĩ nên chuyện đi diễn dài ngày, vắng nhà là đương nhiên, phải để các dì nuôi con. Phi Nhung đau lắm, thương lắm chứ, mẹ nào mà không thương con, nhớ con.

Nhưng Phi Nhung vẫn giữ sự an toàn cho Wendy, không để mọi người biết Wendy là con một ca sĩ nổi tiếng. Mọi người không biết bên Mỹ rất nguy hiểm.

Nếu Phi Nhung công khai Wendy là con mình mà không ở bên con thường xuyên được thì rất dễ dẫn đến nhiều hệ lụy như bắt cóc, tống tiền, dụ dỗ, lôi kéo vào thói hư tật xấu.

Đơn giản nhất như việc đi học, Wendy cũng rất khó hòa nhập với bạn bè ở trường lớp, không nhiều người dám chơi cùng.

Đâu chỉ riêng Phi Nhung, nhiều người mẹ đơn thân khác cũng làm vậy. Tôi rất đồng ý với diễn viên điện ảnh Việt Trinh. Đến giờ phút này, Việt Trinh vẫn chưa bao giờ hé lộ hình ảnh con trai.

Việt Trinh chụp rất nhiều hình với con trai mình nhưng chỉ ôm từ phía sau, không bao giờ để lộ mặt.

Một người nổi tiếng nữa là ca sĩ Phương Thanh, một thời gian dài giấu con gái. Tới khi bé Gà lớn rồi, Phương Thanh mới công bố gương mặt con gái cho công chúng, đồng nghiệp. Đó là cách giữ an toàn cho con của những người mẹ nổi tiếng, đau lắm nhưng buộc phải vậy.

Trời ơi, ai có con mà chẳng muốn show ra cho mọi người thấy, tôi cũng vậy thôi. Con mình đẹp, con mình xinh, giỏi, ngoan chứ có sứt mẻ gì đâu mà không muốn show.

Tôi rất hay show con tôi ra, nhưng đó là vì con tôi có đủ cha đủ mẹ, hoàn chỉnh gia đình. Còn những người mẹ đơn thân như Phi Nhung rất vất vả và lo lắng cho sự an nguy của con mình, vì vậy nên mới chọn cách cực chẳng đã là giấu con đi.

Họ rất đáng thương chứ không hề đáng trách và còn rất đáng nể, đáng trọng. Tới khi Wendy học bác sĩ ra trường, có chồng con đàng hoàng rồi Phi Nhung mới dám công bố. Wendy giờ đã sinh hai cháu rồi, đó là điều hết sức trọn vẹn.

Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra, trước khi Phi Nhung nằm xuống thì Wendy cũng vừa sinh thêm một đứa cháu ngoại thứ hai cho em ấy. Ông trời sẽ không bao giờ bỏ rơi người nhân hậu.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/toi-rat-buc-xuc-khi-phi-nhung-bi-noi-vo-trach-nhiem-172211012165549241.htm