Lòng tốt nhân đôi!

Ngày 30-11, Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa xác minh và phối hợp với người dân trao trả cho chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (1985, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 1.865 USD và 130 Peso Cuba để quên trong túi đồ quyên góp cho đồng bào vùng lũ.

Đại diện Công an xã Hà Nha cùng bà Bảy trao trả số ngoại tệ cho chị Lan.

Đại diện Công an xã Hà Nha cùng bà Bảy trao trả số ngoại tệ cho chị Lan.

Trước đó, trong lúc sắp xếp áo quần cứu trợ, bà Nguyễn Thị Bảy (1971, trú xã Hà Nha) phát hiện số ngoại tệ trên nằm lẫn trong quần áo ủng hộ nên đem đến Công an xã Hà Nha trình báo, đề nghị xác minh chủ sở hữu để trả lại. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hà Nha xác minh, làm rõ chị Lan vô tình để quên số ngoại tệ trên trong túi áo quần quyên góp cho đồng bào vùng lũ.

M.T

Công an xã trao trả chiếc ví cho ông Dũng.

Công an xã trao trả chiếc ví cho ông Dũng.

* Sáng 29-11, anh H.V.M. (trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có 5,7 triệu đồng và giấy tờ mang tên Hồ Văn Dũng (trú xã Thăng Điền, Đà Nẵng), liền mang đến Công an xã Thăng Trường giao nộp. Công an xã Thăng Trường nhanh chóng phối hợp với Công an xã Thăng Điền xác minh, mời ông Dũng đến nhận lại tài sản. Ông Dũng xúc động gửi lời cảm ơn đến anh M. và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã.

L.VƯƠNG

Anh Hữu giao nộp chiếc ví nhặt được cho Công an xã.

Anh Hữu giao nộp chiếc ví nhặt được cho Công an xã.

* Trên đường đi làm, sáng 28-11, anh A Hữu (1984, trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 2,1 triệu đồng và giấy tờ mang tên Đỗ Ngọc Phi (trú xã Kon Braih) nên anh Hữu mang đến giao nộp cho Công an xã Kon Braih. Dựa theo giấy tờ, Công an xã Kon Braih đã xác minh, liên hệ anh Phi đến trụ sở để nhận lại tài sản đánh rơi.

Q.TRANG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/long-tot-nhan-doi-post323326.html