Lớp học có 7 điểm 10 và thầy giáo 'mát tay' ở Ninh Bình
Ngày biết tin học trò đạt 30/30 điểm khối A00, thầy giáo chủ nhiệm Đinh Cao Thượng nghẹn lời. Cả lớp 12B1 trường THPT Kim Sơn A (tỉnh Ninh Bình) vỡ òa trong niềm vui, không chỉ vì một thủ khoa, mà còn vì một mùa thi rực rỡ với 7 điểm 10, 12 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên.
>
“Có linh cảm, nhưng không ngờ lại tròn trịa đến vậy…”
Hơn 20 năm dạy học, thầy Đinh Cao Thượng – ThS Toán học, người gắn bó với trường THPT Kim Sơn A, chưa bao giờ thấy xúc động như sáng hôm qua. Khi hệ thống trả điểm tốt nghiệp vừa mở, thầy lập tức tra tên học trò mình luôn kỳ vọng: Nguyễn Thái An – lớp phó học tập.

Thầy giáo chủ nhiệm Đinh Cao Thượng cùng học sinh Nguyễn Thái An. Ảnh: NVCC
Tôi thầm tin em sẽ được 29,5 điểm. Nhưng khi nhìn thấy con số 30 tròn trịa với điểm 10 Toán, 10 Lý, 10 Hóa, tôi sững lại vài giây. Không tin nổi. Sau đó chỉ là niềm vui vỡ òa”, thầy Thượng kể lại.
Chưa dừng ở đó, Thái An còn đạt 8,25 điểm Ngữ văn, nâng tổng điểm xét tốt nghiệp lên 38,25, một con số “gần chạm trần”. Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội, em đạt 123/150 điểm, lọt top học sinh nổi bật toàn quốc.
Một mùa quả ngọt của lớp học “chăm chỉ nhất khối”
Không chỉ riêng Thái An, lớp 12B1 của thầy Thượng còn khiến cả trường trầm trồ: 7 điểm 10, trong đó Toán: 2 bạn; Lý: 4 bạn; Hóa: 1 bạn. Có 4 học sinh từ 28 điểm trở lên, và 12 em đạt từ 27 điểm trở lên.

Học sinh Nguyễn Thái An đạt 30/30 điểm khối A00.
“Toán trung bình lớp là 8,48. Lý 8,83. Hóa 8,53. Lớp có 47 bạn có kết quả thi rất tốt, bên cạnh đó nhiều bạn có kết quả cao khi thi Đánh giá năng lực, tư duy và có chứng chỉ Ielts. Tạo nhiều cơ hội trúng tuyển vào các đại học hàng đầu”, thầy Thượng tự hào.

Lớp học có 7 điểm 10 và thầy giáo 'mát tay' ở Ninh Bình.
Ba năm gắn bó từ lớp 10 đến lớp 12, thầy gọi lớp 12B1 là “một tập thể đặc biệt”. Nơi mà mọi học sinh đều được tiếp sức, không chỉ bằng kiến thức, mà bằng tinh thần sẻ chia.
Người thầy “mát tay” và hành trình gieo hạt
Gọi thầy Đinh Cao Thượng là “người thầy mát tay” không sai. Bởi dưới sự chủ nhiệm của thầy, lớp học không chỉ tăng hạng từng năm mà còn trở thành một trong những lớp có tỷ lệ điểm cao nhất của trường. Thầy dạy Toán, nhưng luôn để ý cả tâm lý, sức khỏe học trò.
“Thái An là học sinh thông minh, nhưng điều đáng quý nhất là em tự học, tự giác, cực kỳ kỷ luật. Bạn học rất tốt nhưng chưa bao giờ ngại giúp đỡ người khác”, thầy Thượng kể.
Theo thầy Thượng, thành công của lớp 12B1 đến từ sự phối hợp chặt giữa giáo viên – phụ huynh – học sinh. Nhà trường tạo điều kiện ôn thi theo giai đoạn: Từ đánh giá năng lực, tư duy đến củng cố kiến thức nền.

Thủ khoa Nguyễn Thái An là một trong những học sinh tiêu biểu được kết nạp vào Đảng khi tròn 18 tuổi.
Với thầy Thượng, điểm số không phải tất cả. Điều khiến thầy xúc động hơn là tình cảm, sự trưởng thành và đoàn kết của học sinh. Trong ba năm chủ nhiệm, thầy luôn được học trò tin tưởng, phụ huynh đồng hành, và những buổi học dù áp lực vẫn ngập tiếng cười.
“Mỗi mùa thi đi qua, thứ tôi nhớ nhất vẫn là ánh mắt các em ngày chia tay. Lớp học là một hành trình và năm nay, hành trình ấy thật đẹp”, thầy Thượng nói.