Lớp học đặc biệt chắp cánh ước mơ cho người khuyết tật ở Đà Nẵng

Suốt hơn 28 năm qua, Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng đã trở thành mái nhà chung của hàng nghìn phận đời kém may mắn. Nơi đây không chỉ là chỗ dựa yêu thương, mà còn mở ra những lớp học đặc biệt, dạy nghề miễn phí, chắp cánh cho ước mơ của người khuyết tật trong và ngoài thành phố.

Lớp học đặc biệt chắp cánh ước mơ cho người khuyết tật ở Đà Nẵng. Video: Duy Quốc

 Mỗi ngày, tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng lại vang lên tiếng ê a học chữ, tiếng lách cách máy may xen lẫn tiếng cười trong trẻo của các em. Đó là lớp học đặc biệt dành cho người khuyết tật, nơi những phận đời kém may mắn tìm thấy niềm vui, tri thức và ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Mỗi ngày, tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng lại vang lên tiếng ê a học chữ, tiếng lách cách máy may xen lẫn tiếng cười trong trẻo của các em. Đó là lớp học đặc biệt dành cho người khuyết tật, nơi những phận đời kém may mắn tìm thấy niềm vui, tri thức và ước mơ về một tương lai tươi sáng.

 Đinh Thị Hoàng, học viên vào trung tâm được hơn 5 năm, cho biết từ khi vào trung tâm em được gặp nhiều bạn mới, học được nhiều điều mới mẻ. Đặc biệt, đến nay em đã tự mình thêu được những bức tranh nhỏ. “Ngày trước em rất nhút nhát, không dám nói chuyện với ai. Giờ em tự tin hơn, có bạn bè và có thể tự tay làm ra những sản phẩm nhỏ để bán”, Hoàng bộc bạch.

Đinh Thị Hoàng, học viên vào trung tâm được hơn 5 năm, cho biết từ khi vào trung tâm em được gặp nhiều bạn mới, học được nhiều điều mới mẻ. Đặc biệt, đến nay em đã tự mình thêu được những bức tranh nhỏ. “Ngày trước em rất nhút nhát, không dám nói chuyện với ai. Giờ em tự tin hơn, có bạn bè và có thể tự tay làm ra những sản phẩm nhỏ để bán”, Hoàng bộc bạch.

 Các em luôn nỗ lực học tập mỗi ngày.

Các em luôn nỗ lực học tập mỗi ngày.

 Nguyễn Tường Quân, học viên đến từ Quảng Trị chia sẻ: “Đa số các bạn ở đây đều bị khiếm khuyết, nhưng ai cũng nỗ lực học tập và kiên trì tạo ra sản phẩm bằng chính đôi tay của mình. Dù đôi tay còn nhiều hạn chế, em vẫn cố gắng móc len, làm những chiếc túi đựng điện thoại, túi xách, móc khóa. Em rất vui khi tự tay làm ra những món đồ nhỏ và có người sử dụng chúng.”

Nguyễn Tường Quân, học viên đến từ Quảng Trị chia sẻ: “Đa số các bạn ở đây đều bị khiếm khuyết, nhưng ai cũng nỗ lực học tập và kiên trì tạo ra sản phẩm bằng chính đôi tay của mình. Dù đôi tay còn nhiều hạn chế, em vẫn cố gắng móc len, làm những chiếc túi đựng điện thoại, túi xách, móc khóa. Em rất vui khi tự tay làm ra những món đồ nhỏ và có người sử dụng chúng.”

 Mỗi học viên ở đây đều có điểm chung là mang trên mình những khiếm khuyết. Thế nhưng, họ không buông xuôi, trái lại luôn khát khao hòa nhập cộng đồng, mong muốn tự nuôi sống bản thân bằng chính công sức của mình.

Mỗi học viên ở đây đều có điểm chung là mang trên mình những khiếm khuyết. Thế nhưng, họ không buông xuôi, trái lại luôn khát khao hòa nhập cộng đồng, mong muốn tự nuôi sống bản thân bằng chính công sức của mình.

 Cô Võ Thị Luận, người hướng dẫn lớp thêu tại trung tâm cho biết: Các em ở đây đa số đều bị khiếm khuyết, dạy một em ở đây vất vả gấp nhiều lần so với dạy học sinh bình thường. Nhưng bù lại, khi thấy các em chăm chú học, kiên nhẫn từng đường kim, mũi chỉ và rồi có thể hoàn thành được sản phẩm của riêng mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô Võ Thị Luận, người hướng dẫn lớp thêu tại trung tâm cho biết: Các em ở đây đa số đều bị khiếm khuyết, dạy một em ở đây vất vả gấp nhiều lần so với dạy học sinh bình thường. Nhưng bù lại, khi thấy các em chăm chú học, kiên nhẫn từng đường kim, mũi chỉ và rồi có thể hoàn thành được sản phẩm của riêng mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

 Cô Luận cho biết thêm, trung tâm không chỉ là nơi dạy nghề mà còn là môi trường để các em rèn kỹ năng sống, học cách giao tiếp, ứng xử và tự chăm sóc bản thân, giúp các em tự tin và mạnh mẽ hơn trên hành trình hòa nhập cuộc sống.

Cô Luận cho biết thêm, trung tâm không chỉ là nơi dạy nghề mà còn là môi trường để các em rèn kỹ năng sống, học cách giao tiếp, ứng xử và tự chăm sóc bản thân, giúp các em tự tin và mạnh mẽ hơn trên hành trình hòa nhập cuộc sống.

 Những chiếc túi len, tranh đính đá hay túi đựng do các bạn khiếm khuyết làm ra được bán với giá từ 20.000 đến 350.000 đồng, tùy sản phẩm.

Những chiếc túi len, tranh đính đá hay túi đựng do các bạn khiếm khuyết làm ra được bán với giá từ 20.000 đến 350.000 đồng, tùy sản phẩm.

 Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Quyền Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng cho biết: Hiện trung tâm đang chăm sóc, dạy nghề cho 55 em khiếm khuyết và chậm phát triển. Các sản phẩm do các em làm ra được trung tâm bán gây quỹ để trang trải chi phí nuôi dưỡng, đồng thời trích một phần tiết kiệm cho các em, bởi toàn bộ kinh phí hoạt động của trung tâm đều phải tự lo liệu.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Quyền Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng cho biết: Hiện trung tâm đang chăm sóc, dạy nghề cho 55 em khiếm khuyết và chậm phát triển. Các sản phẩm do các em làm ra được trung tâm bán gây quỹ để trang trải chi phí nuôi dưỡng, đồng thời trích một phần tiết kiệm cho các em, bởi toàn bộ kinh phí hoạt động của trung tâm đều phải tự lo liệu.

 “Trung tâm luôn nỗ lực xây dựng một môi trường thân thiện, để các em cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi kỳ vọng thông qua việc học nghề, các em có thể tự lập, tìm được công việc phù hợp, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đồng thời, cũng mong cộng đồng biết đến, ủng hộ nhiều hơn các sản phẩm của các em, để các em có cơ hội tự tạo thu nhập và nuôi dưỡng ước mơ của mình”, bà Tuyết chia sẻ.

“Trung tâm luôn nỗ lực xây dựng một môi trường thân thiện, để các em cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi kỳ vọng thông qua việc học nghề, các em có thể tự lập, tìm được công việc phù hợp, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đồng thời, cũng mong cộng đồng biết đến, ủng hộ nhiều hơn các sản phẩm của các em, để các em có cơ hội tự tạo thu nhập và nuôi dưỡng ước mơ của mình”, bà Tuyết chia sẻ.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lop-hoc-dac-biet-chap-canh-uoc-mo-cho-nguoi-khuyet-tat-o-da-nang-post1782524.tpo