Lớp học Hè vui nhộn của những sinh viên 'Gia sư áo xanh'
Vào mùa Hè tại TP. HCM, những lớp học đặc biệt trong chương trình 'Gia sư áo xanh' vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tuần, mang tri thức và sự sẻ chia đến với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Niềm vui khi đứng lớp
Mỗi thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm, sân trường THCS Nguyễn Huệ (quận 12 cũ) lại rộn ràng tiếng cười, khi lớp học “Gia sư áo xanh” đón hàng chục học sinh đến ôn tập hè. Võ Minh Quý (trường ĐH Sư phạm TP. HCM), lần đầu đảm nhận vai trò gia sư, chia sẻ: “Lúc đầu, mình gặp khó khăn trong việc tìm lại tài liệu để dạy, nhưng nhờ cô Hà (Tổng phụ trách) hỗ trợ và nội dung học cũng không quá nặng, nên mình nhanh chóng thích nghi”.

Buổi học toán của lớp “Gia sư áo xanh” tại Trường THCS Nguyễn Huệ. (Ảnh: Huỳnh Anh)

Thầy giáo Minh Quý giải đáp thắc mắc cho học sinh trong giờ giải bài tập. (Ảnh: Huỳnh Anh)
Với lượng học sinh đông và tinh thần học tập tích cực, Quý cảm thấy việc đứng lớp là một niềm vui. Mỗi tiết học đều có lồng ghép trò chơi, bài tập nhóm để tăng tính tương tác và hứng thú cho học sinh. “Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là buổi đầu đến lớp, các bạn nhỏ rất hào hứng khi thấy ‘anh gia sư mới’. Lúc mình giới thiệu, các bạn vỗ tay và cười rất tươi khiến mình thấy rất vui”, Quý kể.
Để mỗi tiết học đạt hiệu quả, các sinh viên tình nguyện đã phải lên kế hoạch bài giảng từ trước. Cùng đứng lớp tại điểm trường THCS Nguyễn Huệ (quận 12 cũ), Đặng Phương Linh (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) cho biết, Linh tận dụng những kinh nghiệm soạn bài cho em gái ở nhà để soạn bài giảng phù hợp với lứa tuổi, tận dụng nguồn tài liệu có sẵn, đồng thời tìm kiếm thêm từ Internet để tự biên soạn cho phù hợp.
Lần thứ hai đồng hành cùng chương trình, Linh tâm sự, đây không chỉ là dịp để cống hiến mà còn là hành trình thay đổi bản thân: “Mình vốn là người hướng nội. Nhưng sau mùa Hè năm trước, mình trở nên cởi mở hơn, thậm chí đã tìm được công việc liên quan đến giảng dạy, điều mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới".

Phương Linh tận tình giảng bài cho từng em học sinh tại lớp học. (Ảnh: Ngọc Thương)
Không chỉ các em học sinh, các thầy cô tại địa phương cũng cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực sau từng buổi học. Cô Trần Thị Hà - Phó Bí thư chi Đoàn, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, trường THCS Nguyễn Huệ, là người đã đồng hành cùng chương trình “Gia sư áo xanh” ngay từ những ngày đầu về trường.
Theo cô Hà, lớp học hướng đến đối tượng là các em học sinh có học lực trung bình, hoàn cảnh khó khăn vốn ít có điều kiện tham gia các lớp học thêm trong Hè. “Nhiều phụ huynh đi làm công nhân từ sáng đến tối, không thể đưa rước hay theo sát việc học hành của con, nên khi có lớp học này, phụ huynh cảm thấy rất yên tâm”, cô chia sẻ.
Trao đi tri thức, lan tỏa yêu thương
Phía sau bảng trắng và phấn viết, những "Gia sư áo xanh" không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn là người bạn đồng hành, là người truyền động lực và niềm tin cho các em nhỏ. Tại điểm lớp khu lưu trú 51 (huyện Bình Chánh cũ), Nguyễn Duy Tân (trường ĐH Văn hóa TP. HCM) hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc đồng hành ấy.

Duy Tân cẩn thận giảng bài cho học sinh tại lớp học Khu lưu trú 51. (Ảnh: Huỳnh Anh)
Với đặc thù là con em công nhân từ các tỉnh lên, các bé ở khu lưu trú chủ yếu còn nhỏ, nên Tân và các bạn chủ động linh hoạt thời lượng dạy, đan xen các trò chơi hoạt náo và ca hát để các em tiếp thu tự nhiên hơn. Duy Tân chia sẻ rằng, khi biết được hoàn cảnh của gia đình các bé ở đây khá khó khăn, nên Tân và các bạn của mình đã tự nguyện góp quỹ lớp: “Ngoài việc để in tài liệu, mua giấy bút cho các em học, thì cuối chương trình, tụi mình dự tính là sẽ trích thêm tiền cá nhân để mua cặp mới cho mấy em”.

Các em học sinh chăm chú trong giờ học tại lớp học Khu lưu trú 51. (Ảnh: Huỳnh Anh)
“Đây là những ngày đáng nhớ nhất trong mùa Hè của em”, Võ Thị Cẩm Tú (trường THCS Vĩnh Lộc, tỉnh Bạc Liêu cũ) chia sẻ cảm nhận khi được học cùng các “thầy cô áo xanh”.

Cẩm Tú (áo đen) cùng các “Gia sư áo xanh” ôn lại những bài học. (Ảnh: Huỳnh Anh)
Mỗi dịp Hè, Cẩm Tú từ quê lên TP. HCM thăm ba mẹ đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Năm nay, em được ba đăng ký học chương trình “Gia sư áo xanh” tại khu lưu trú. “Lên đây, được các anh, chị kèm học môn Toán, em sẽ không quên kiến thức cũ, đồng thời cũng học các bài mới để chuẩn bị lên lớp 8. Bên cạnh mỗi buổi học, các anh, chị còn tạo sân chơi, hoạt động kỹ năng sống cho tụi em rất mới lạ và thú vị”, Tú kể.
Theo thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP. HCM, hoạt động “Gia sư áo xanh” năm 2025 do Thành Đoàn TP. HCM phát động, diễn ra từ 29/6 đến 31/12/2025. Các lớp học được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần hoặc linh hoạt tùy theo điều kiện của sinh viên tình nguyện và nhu cầu thực tế của học sinh. Đây là sáng kiến nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ con em thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp các em củng cố, nâng cao kiến thức, mà còn trang bị kỹ năng thực hành xã hội, phát triển năng khiếu và tăng trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động ngoại khóa, sân chơi sáng tạo và tư vấn tâm lý học đường...