Lớp học tiếng Anh nơi cửa biển Cần Giờ
Khi hoàng hôn buông xuống vùng cửa biển Cần Giờ, những cơn gió mang theo hương vị mặn mòi của biển cả thổi qua những tán rừng đước, rừng bần. Những con sóng ngoài khơi rì rào vỗ bờ như hòa nhịp cùng tiếng ê a đọc bài của các em nhỏ nơi 'lớp học đặc biệt' do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đảm trách.

Lớp học tiếng Anh tăng cường miễn phí do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa đảm nhiệm. Ảnh: Tân An
Lớp học nơi vùng rừng ngập mặn
Cần Giờ là một xã ven biển của thành phố Hồ Chí Minh, với địa hình đặc thù rừng ngập mặn, dân cư sống rải rác, chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch. Mặc dù những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và của UBND thành phố Hồ Chí Minh, nhưng điều kiện học tập của học sinh, đặc biệt là ở những khu dân cư ven biển, cửa sông, cửa lạch vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc tiếp cận với ngoại ngữ - một trong những kỹ năng quan trọng trong thời kỳ hội nhập.
Xuất phát từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Long Hòa đã chủ động xây dựng mô hình “Lớp học tiếng Anh tăng cường miễn phí”, nhằm trang bị kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho các em học sinh nghèo, con em ngư dân trên địa bàn do đơn vị quản lý. Lớp học được tổ chức vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm trong tuần, do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị đảm nhiệm giảng dạy. Trung tá Nguyễn Huy Mỹ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Hòa chia sẻ, đơn vị có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 12,5km đường biên giới bờ biển thuộc địa bàn xã Cần Giờ và xã An Thới Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, chúng tôi biết được có nhiều em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn 2 xã còn yếu môn tiếng Anh trong chương trình học tập chính khóa tại nhà trường. Các em học sinh này đều thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn là con em ngư dân, lao động tự do, không có điều kiện theo học thêm các lớp ngoại ngữ ngoài nhà trường. Để giúp các em học tập tốt hơn, Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Hòa đã đề xuất và tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị cho phép mở lớp dạy tiếng Anh tăng cường miễn phí cho các em trên địa bàn.
“Lớp học tiếng Anh tăng cường miễn phí” do Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Hòa chủ trì, phối hợp cùng Trường Tiểu học Đồng Hòa, Trường Tiểu học Long Thạnh và Đoàn xã Long Hòa tổ chức và đi vào hoạt động từ mùa Hè năm học 2022-2023, khi mới mở chỉ có từ 15 đến 20 em tham gia. Sau 2 năm hoạt động, đến nay, đã có 30-40 em học sinh tham gia. Địa điểm học tập trung tại hội trường của đơn vị, do một cán bộ của đơn vị và một giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học Đồng Hòa đảm nhiệm.
Không chỉ là thầy giáo, những người lính Đồn Biên phòng Long Hòa còn là người bạn, người anh lớn của các em. Sau mỗi buổi học, các anh lại hỏi han hoàn cảnh gia đình, việc học chính khóa, tặng thêm cho các em cây bút, quyển vở, hay bánh kẹo nhỏ làm phần thưởng. Em nào học tốt, ngoan ngoãn đều được biểu dương và khích lệ. Thầy giáo quân hàm xanh, Trung úy Lê Tuấn Anh, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Long Hòa chia sẻ: “Có em ban đầu rụt rè, ngại nói. Mình phải vừa dạy, vừa chơi trò chơi, đố vui bằng tiếng Anh, thậm chí dạy hát để các em mạnh dạn hơn. Mục tiêu chính không phải nhồi nhét kiến thức mà là giúp các em yêu thích ngôn ngữ này, tự tin hơn và có động lực học tiếp”.
Ươm mầm tương lai từ lớp học nhỏ
Đã hơn 2 năm qua, cứ mỗi chiều thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, Đồn Biên phòng Long Hòa lại tổ chức lớp học “đặc biệt” này. Lớp không bảng đen phấn trắng, không bục giảng, nhưng luôn rộn ràng tiếng cười nói, tiếng đọc bài của học trò và thầy giáo mặc quân phục màu xanh. Các chú bộ đội không những dạy cách phát âm, đọc viết, mà còn kể chuyện bằng tiếng Anh nên các em thấy vui vẻ, dễ nhớ, dễ làm theo những câu từ được hướng dẫn. Trung úy Lê Tuấn Anh, người trực tiếp phụ trách lớp học chia sẻ: “Trên địa bàn do Đồn Biên phòng Long Hòa quản lý có nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại rất ham học và có nhu cầu học thêm tiếng Anh. Đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ có trình độ ngoại ngữ tham gia đứng lớp, đồng thời, chuẩn bị giáo trình, tài liệu phù hợp với trình độ học sinh địa phương. Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé trong việc bồi dưỡng hành trang tri thức cho các em, giúp các em có thêm cơ hội trong tương lai”.

Các em được chơi các trò chơi bằng tiếng Anh. Ảnh: Tân An
Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, em Lê Thanh Luân, 10 tuổi, học lớp 4/2, Trường Tiểu học Đồng Hòa, kể cho tôi nghe về “cơ duyên” đến với lớp học "đặc biệt" này. Tháng 6/2023, khi biết được các chú bộ đội của Đồn Biên phòng Long Hòa tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí ngay tại đơn vị, em đã nói cha mẹ lên gặp các chú để xin vào học. “Con rất thích học tiếng Anh, nhưng nhà con nghèo, không có tiền cho con học thêm. Nhờ mấy chú bộ đội của Đồn Biên phòng Long Hòa mà con được học tiếng Anh miễn phí, lại vui nữa. Các chú dạy dễ hiểu, hay chỉ mẹo học thuộc từ mới, từ đó, con thấy tiếng Anh không còn quá khó nữa. Sau này, con muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Con sẽ cố gắng học giỏi để thi vào trường chuyên ngành du lịch” - Lê Thanh Luân chia sẻ ước mơ của mình. Tương tự như hoàn cảnh của Lê Thanh Luân, em Nguyễn Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Long Thạnh, xúc động cho biết: “Nhà con nghèo lắm! Ba mẹ con làm nghề biển, đi làm suốt ngày mà chỉ đủ ăn. Trước đây, con chỉ được học tiếng Anh trên lớp, không có điều kiện học thêm. Từ ngày có lớp học của các chú bộ đội, con học được nhiều từ mới, tự tin hơn khi giao tiếp. Con ước sau này sẽ trở thành giáo viên tiếng Anh để giúp lại những bạn nhỏ như con bây giờ”.
Cần Giờ hôm nay đang vươn mình đổi mới. Những bãi bồi từng hoang sơ nay đã thành các điểm du lịch sinh thái; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động. Trong dòng chảy phát triển đó, việc trang bị kỹ năng ngoại ngữ cho thế hệ trẻ là yêu cầu cấp thiết, nhất là với những địa bàn có tiềm năng du lịch như xã Cần Giờ. Dù chỉ là một lớp học nhỏ, với điều kiện vật chất còn hạn chế, nhưng mô hình “Lớp học tiếng Anh tăng cường miễn phí” nơi cửa biển do Đồn Biên phòng Long Hòa triển khai đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, tiếp thêm niềm tin cho người dân và lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính quân hàm xanh, người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Nói về lớp học, chị Trần Thị Thúy Trang, trú tại ấp Đồng Tranh, xã Cần Giờ, là mẹ của cháu Sơn Minh Quốc xúc động cho biết: “Nhà tôi nghèo, làm gì dám mơ cho con đi học thêm tiếng Anh như người ta. Nhờ mấy chú bộ đội của Đồn Biên phòng Long Hòa mà con tôi giờ biết chào, giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh”.
Giữa những cánh rừng đước xanh ngút ngàn, trong thanh âm sóng biển mặn mòi, lớp học tiếng Anh vẫn đều đặn sáng đèn mỗi chiều. Nơi ấy, tình quân dân tiếp tục được bồi đắp qua từng con chữ, từng ánh mắt học trò ngời lên hy vọng. Và nơi ấy, những người lính Biên phòng vẫn ngày ngày âm thầm làm nhiệm vụ, không chỉ giữ bình yên cho vùng biển quê hương, mà còn gieo mầm tri thức, vun đắp tương lai cho đất nước từ những điều giản dị nhất.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lop-hoc-tieng-anh-noi-cua-bien-can-gio-post492407.html