Lũ chồng bão, người dân Nghệ An trắng tay
Bão số 10 đi qua để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho tất cả các ngành, nghề, người dân Nghệ An trắng tay. Hàng loạt công trình giao thông, điện, đường, trường, trạm, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản…bị hư hỏng nghiêm trọng. Trong lúc đang loay hoay khắc phục hậu quả thì một số địa phương bị nước lũ nhấn chìm, người dân rơi vào tình cảnh khánh kiệt.

Nước ngập lụt quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay.
Nông dân trắng tay sau bão
Theo thống kê ban đầu, bão số 10 (Bualoi) quét qua Nghệ An làm 1 người tử vong, 11 người bị thương. Về cơ sở vật chất, có 32 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.400 nhà bị sạt lở, hư hỏng, gần 44.600 nhà bị tốc mái. Mưa bão cũng làm hư hại hơn 10.500 ha lúa, rau màu, hơn 4.100 ha cây trồng lâu năm, gần 5.000 ha cây trồng hàng năm, hơn 170.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Hàng loạt tuyến giao thông bị hư hại với 82 điểm ách tắc do ngập và sạt lở, trong đó riêng Quốc lộ 48 điểm, tỉnh lộ có 34 điểm…thiệt hại ước tính hơn 1.400 tỷ đồng.
Tại vùng ven biển thuộc xóm 4, xã An Châu (Nghệ An) là khung cảnh ngổn ngang chưa từng có. Trang trại gà của gia đình anh Nguyễn Hữu Sỹ (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dung thiệt hại nặng, gà chết nằm la liệt, chất thành từng đống. Anh Sỹ thất thần: “Mất tất cả rồi. Hơn 1 tỷ đồng của gia đình tôi bay theo bão số 10”…
Theo anh Sỹ, nước lũ lên rất nhanh ào vào trại gà của gia đình. Dù đã chuẩn bị từ trước đó nhưng lúc lũ lên cửa vào trại gà vẫn còn mở. Nước ngập cao hơn nền chuồng chừng 1m, gia đình không trở tay kịp…
Cũng theo anh Sỹ, gia đình có 10.000 con loại 500g và 6.500 con gà thịt sắp xuất chuồng. Tổng kinh phí tiền giống, thức ăn cùng mái che..., vợ chồng anh Sỹ mất trắng hơn 1 tỷ đồng.
Cùng cảnh với gia đình anh Sỹ là gia đình anh Phạm Đình Năm (43 tuổi, xóm 6, xã An Châu). Anh Năm chia sẻ, gia đình anh có 8 đầm tôm với 54 vạn con, 1 máy phát, 20 máy bơm và hệ thống bờ bao, tất cả bị bão số 10 đánh tan tành.Ước tính ban đầu, trang trại của anh thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Anh Năm cho biết thêm, cơn bão số 5, gia đình thiệt hại 2 đầm tôm thịt sắp xuất bán, trị giá gần 500 triệu đồng. Chưa đầy 1 tháng, gia đình tiếp tục gánh chịu cơn bão số 10. Hiện gia đình anh Năm còn hơn 1 tỷ tiền vay ngân hàng. Đây là con số quá lớn không biết bao giờ mới có thể trả hết nợ.
Hiện tại, những gia đình như anh Sỹ, anh Năm đang bắt tay tu sửa nhà cửa, chuồng trại. Nhiều hộ dân và chủ nhà hàng quanh vùng cũng đã đến giải cứu gà giúp, phần nào chia sẻ khó khăn.
Theo thống kê ban đầu của xã An Châu, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh nên có đến 6 trang trại gà lớn bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn 40.000 con gà chết. Trong đó, gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ có khoảng 20.000 con gà bị chết.
Bão đi qua, lại oằn mình chống lũ
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn khiến nước trên sông Lam, sông Hiếu dâng cao khiến nhiều bản làng miền núi Nghệ An ngập sâu từ 0,8 - 1m, thậm chí có nhà ngập tới nóc. Hiện tại mưa bắt đầu giảm, mực nước sông Hiếu có dấu hiệu rút. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân trên địa bàn vẫn đang bị ngập, nhiều tuyến đường còn bị chia cắt.
Tại xã Tân Kỳ, nước sông Con dâng cao bất ngờ, chia cắt giao thông và nhấn chìm nhiều khu dân cư. Tuyến đường 15B nối xã Tân Kỳ đi Nghĩa Dũng đã bị chia cắt hoàn toàn. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển giữa mênh mông nước. 9 xóm với hơn 8.000 hộ dân ngập trong nước. Nhà văn hóa xóm Diễn Nam, nơi từng là điểm sinh hoạt cộng đồng bây giờ bị nước bao vây tứ phía, trở thành nơi trú tạm cho những gia đình thuộc diện phải di dời.
Ông Hoàng Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, khoảng 1/3 dân số trong xã bị ngập nước. Từ tối 28-9 đến nay chính quyền địa phương đã huy động lực lượng trên địa bàn di dời khoảng 600 hộ dân đến nơi an toàn. Sáng 1-10, nước đã bắt đầu rút, công tác thống kê thiệt hại đang được tiến hành gấp rút. Với tình hình lũ sông Son diễn biến phức tạp như vậy ước thiệt hại của người dân là khá nặng nề.

Trang trại gà của anh Nguyễn Văn Sỹ thiệt hại khoảng 20.000 con gà.
Tại xã Quỳ Châu, nước sông Hiếu dâng cao từ 5–7m nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Nhiều gia đình phải trèo lên nóc nhà để tránh lũ. Chính quyền xã Quỳ Châu di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, Quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu mênh mông biển nước, giao thông tê liệt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã huy động thuyền để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu cho biết, nước sông dâng cao nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Ngoài 500 hộ dân bị thiệt hại thì một số cơ quan trường học cũng hư hỏng trong đó nặng nhất là 2 điểm trường Mầm non, tiểu học Tà Sỏi (xã Châu Hạnh cũ), một trạm y tế trên địa bàn cũng hư hỏng. Hiện nay nước đã rút công tác khắc phục đang được chính quyền cùng nhân dân địa phương tích cực triển khai với phương châm “4 tại chỗ”. Địa phương cũng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế cấp thêm thuốc sát trùng khử khuẩn để phun tiêu độc cho những vùng bị ngập.
Sáng 1-10, nước sông Vinh dâng cao đã làm một đoạn bờ sông Vinh nằm trên đường Vĩnh Giang, phường Trường Vinh bất ngờ vỡ, nước tràn qua phá vỡ mặt đường và cầu, tạo dòng chảy rộng khoảng 6m, đe dọa cuộc sống hàng nghìn hộ dân lân cận. Ngay khi nhận thông tin, Bộ CHQS tỉnh đã điều động gần 200 CBCS và hơn 120 dân quân phối hợp cùng địa phương tham gia xử lý sự cố.
Có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các lực lượng triển khai nhanh phương án khắc phục, ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, túc trực nghiêm túc 24/24 giờ để kiểm soát tình hình, kịp thời ứng phó khi có diễn biến bất thường. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, sự cố đã được khống chế.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lu-chong-bao-nguoi-dan-nghe-an-trang-tay-post319979.html