Lũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế

Sau một đêm, nước lũ vẫn bao vây Tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế. Nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu khoảng 1m, trong khi các hộ cao hơn tất bật rửa dọn bùn đất và thu gom rác thải.

Chiều 17/11, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống có mặt tại Tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền (địa bàn xã Phong Mỹ cũ), TP Huế. Con đường vào khu dân cư phía trước chợ Phong Mỹ nằm ở vùng thấp trũng đến nay vẫn chìm trong nước.

Chiều 17/11, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống có mặt tại Tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền (địa bàn xã Phong Mỹ cũ), TP Huế. Con đường vào khu dân cư phía trước chợ Phong Mỹ nằm ở vùng thấp trũng đến nay vẫn chìm trong nước.

Hai bên đường, nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu chừng 1m. Tường nhà loang lổ vệt nước lũ, bên trong nhà các vật dụng bị ướt sũng sau nhiều giờ ngâm lũ.

Hai bên đường, nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu chừng 1m. Tường nhà loang lổ vệt nước lũ, bên trong nhà các vật dụng bị ướt sũng sau nhiều giờ ngâm lũ.

Ở những ngôi nhà cao hơn, nước đã rút khỏi nền, để lại những lớp bùn. Người dân tận dụng lúc tạnh mưa để kê lại đồ đạc và dùng vòi xịt rửa sạch lối đi.

Ở những ngôi nhà cao hơn, nước đã rút khỏi nền, để lại những lớp bùn. Người dân tận dụng lúc tạnh mưa để kê lại đồ đạc và dùng vòi xịt rửa sạch lối đi.

Nhiều gia đình mất hàng giờ để thu gom rác mắc lại trước cổng như vỏ cây, bao nylon, cành củi, đồ dùng trôi dạt từ nơi khác về.

Nhiều gia đình mất hàng giờ để thu gom rác mắc lại trước cổng như vỏ cây, bao nylon, cành củi, đồ dùng trôi dạt từ nơi khác về.

Theo người dân, khoảng hơn 2h sáng, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về. Đến 3h sáng, toàn bộ khu dân cư bị nhấn chìm. Trong đêm tối, mọi người liên tục gọi nhau, gõ cửa từng nhà để kịp kê cao đồ đạc, sơ tán đến những ngôi nhà cao hơn.

Theo người dân, khoảng hơn 2h sáng, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về. Đến 3h sáng, toàn bộ khu dân cư bị nhấn chìm. Trong đêm tối, mọi người liên tục gọi nhau, gõ cửa từng nhà để kịp kê cao đồ đạc, sơ tán đến những ngôi nhà cao hơn.

Ông Ngô Văn Trường (73 tuổi) cho biết, ngôi nhà 2 tầng của ông bị nước lũ tràn vào giữa đêm, tầng một ngập khoảng 0,5m, còn ngoài sân lên tới 1,5m. Gia đình làm nghề đóng xi măng, táp-lô nên khi nước lên quá nhanh, ông không kịp cứu máy móc. "So với các đợt lũ lớn như năm 1999, mực nước năm nay thấp hơn khoảng 1-1,5m, nhưng nước lên nhanh bất thường khiến người dân không kịp trở tay, thiệt hại vì thế nặng nề hơn", ông Trường nói.

Ông Ngô Văn Trường (73 tuổi) cho biết, ngôi nhà 2 tầng của ông bị nước lũ tràn vào giữa đêm, tầng một ngập khoảng 0,5m, còn ngoài sân lên tới 1,5m. Gia đình làm nghề đóng xi măng, táp-lô nên khi nước lên quá nhanh, ông không kịp cứu máy móc. "So với các đợt lũ lớn như năm 1999, mực nước năm nay thấp hơn khoảng 1-1,5m, nhưng nước lên nhanh bất thường khiến người dân không kịp trở tay, thiệt hại vì thế nặng nề hơn", ông Trường nói.

Ông Ngô Hồng Tứ, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đông Thái cho biết, mưa lớn kéo dài trên thượng nguồn khiến nước từ các khe suối đổ xuống rất nhanh. Khi sông Ô Lâu dâng cao, nước lập tức tràn vào khu dân cư và chợ.

Ông Ngô Hồng Tứ, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đông Thái cho biết, mưa lớn kéo dài trên thượng nguồn khiến nước từ các khe suối đổ xuống rất nhanh. Khi sông Ô Lâu dâng cao, nước lập tức tràn vào khu dân cư và chợ.

Theo ông Tứ, do địa bàn nằm ở vùng thấp trũng nên bà con quá quen với việc kê cao đồ đạc, gia cố cửa nẻo, nhưng lần này nước lên ban đêm và lên quá nhanh khiến việc ứng phó cực kỳ khó khăn.

Theo ông Tứ, do địa bàn nằm ở vùng thấp trũng nên bà con quá quen với việc kê cao đồ đạc, gia cố cửa nẻo, nhưng lần này nước lên ban đêm và lên quá nhanh khiến việc ứng phó cực kỳ khó khăn.

"Chỉ trong thời gian ngắn, nước lên quá đầu gối, bà con xoay xở không kịp", ông Tứ nói.

"Chỉ trong thời gian ngắn, nước lên quá đầu gối, bà con xoay xở không kịp", ông Tứ nói.

Theo ghi nhận đến 16h chiều 17/11, khu vực chợ Phong Mỹ nơi có hàng quán của khoảng 100 tiểu thương buôn bán vẫn đang bị nước lũ bủa vây.

Theo ghi nhận đến 16h chiều 17/11, khu vực chợ Phong Mỹ nơi có hàng quán của khoảng 100 tiểu thương buôn bán vẫn đang bị nước lũ bủa vây.

Nhiều đồ đạc, hàng hóa do không kịp trở tay với nước lũ nay bị nhấn chìm, hư hỏng nặng nề.

Nhiều đồ đạc, hàng hóa do không kịp trở tay với nước lũ nay bị nhấn chìm, hư hỏng nặng nề.

Người dân tất bật vớt vát đồ đạc trong chợ sau một đêm kinh hoàng bị nước lũ nhấn chìm.

Người dân tất bật vớt vát đồ đạc trong chợ sau một đêm kinh hoàng bị nước lũ nhấn chìm.

Tuyến đường phía trước chợ vẫn đang ngập sâu, người dân phải đi lại bằng ghe thuyền.

Tuyến đường phía trước chợ vẫn đang ngập sâu, người dân phải đi lại bằng ghe thuyền.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, thống kê đến trưa nay, mưa lũ trên địa bàn đã khiến nhiều tổ dân phố ngập sâu, với 173 hộ dân bị ngập từ 2–2,5 m. Phường đã tiến hành sơ tán 129 hộ với 381 khẩu đến nơi an toàn, chủ yếu đến nhà hàng xóm kiên cố.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, thống kê đến trưa nay, mưa lũ trên địa bàn đã khiến nhiều tổ dân phố ngập sâu, với 173 hộ dân bị ngập từ 2–2,5 m. Phường đã tiến hành sơ tán 129 hộ với 381 khẩu đến nơi an toàn, chủ yếu đến nhà hàng xóm kiên cố.

UBND phường chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến mưa và lũ. Triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

UBND phường chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến mưa và lũ. Triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Nước lũ nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lu-dang-hon-2m-nhan-chim-ngoi-lang-mien-nui-o-hue-169251117175851103.htm