Lũ đi qua, tình quân - dân ở lại
Từ sáng 12-10, khi trời vừa hửng nắng, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân thôn Diên Lộc, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh đã cùng nhau tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau những ngày mưa lũ, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Chung sức hộ đê
Từ ngày 9 đến ngày 10-10, nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều thôn ở xã Tam Giang, đặc biệt là thôn Diên Lộc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuyến đê Diên Lộc trở thành điểm xung yếu, luôn trong tình trạng căng thẳng.
Ngay khi nhận được lệnh, Lữ đoàn Công binh 229 (Binh chủng Công binh) đã cơ động khẩn trương tới hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức gia cố đê, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Bộ đội Lữ đoàn Công binh 229 hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn.
Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 229, cho biết: “Vào 10 giờ ngày 9-10, sau khi có mệnh lệnh, đơn vị đã có mặt tại thôn Diên Lộc chỉ sau 30 phút. Lữ đoàn triển khai ngay 10 xuồng gắn máy, phối hợp cùng lực lượng dân quân và nhân dân đưa người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người bệnh ra nơi an toàn; đồng thời vận chuyển gần 100 tấn tài sản, nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm không để bà con đói, thiếu nước uống. Dù đường cơ động khó khăn, nhiều vật cản, song cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm vượt qua, kịp thời cứu trợ từng hộ dân. Trong những ngày hoạn nạn, nhân dân địa phương rất tận tình, chu đáo, lo cơm nước, giúp bộ đội đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ cao cả cho nhân dân”.

Vận chuyển nhu yếu phẩm đến những hộ bị cô lập.
Những đêm nước dâng cao, chiến sĩ và người dân cùng nhau thức trắng canh chừng từng điểm. Nhiều đoạn đê được gia cố liên tục, nhờ vậy thôn Diên Lộc cơ bản an toàn, không xảy ra tình trạng vỡ đê hay sạt lở lớn. Đến ngày 12-10, nước đã rút đáng kể, dù vậy các cán bộ, chiến sĩ và dân quân vẫn thay phiên trực, sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.
Nhân dân ổn định cuộc sống, tình quân - dân thêm bền chặt
Trong những ngày hộ đê, bà con thôn Diên Lộc tích cực tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ. Người chăm lo bữa ăn, người phát nước, các trường học trải bạt cho bộ đội nghỉ ngơi. Những bữa cơm nóng, chai nước mát ấy trở thành nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Tình cảm quân - dân được vun đắp qua từng việc nhỏ, đến những đêm cùng nhau canh đê. Gian khó nhưng ấm áp nghĩa tình.
6 giờ sáng 12-10, khi nước rút khỏi các ngõ xóm, người dân thôn Diên Lộc lại gọi nhau cùng các chiến sĩ tham gia dọn dẹp. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 229 và cán bộ, chiến sĩ tăng cường từ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) cùng nhân dân chia nhau các công việc: Người giúp dân phơi thóc, người dọn sân, người khơi cống, người kê lại đồ đạc cho các hộ ngập sâu. Không khí làm việc vừa khẩn trương, vừa chan chứa tình cảm.

Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 229 giúp dân phơi thóc.
Trên những con đường còn lấm bùn, từng nhóm người hối hả xúc đất, quét nước, thu gom rác. Ở đường đê đã khô ráo, bộ đội hỗ trợ bà con phơi lại thóc. Bàn tay các chiến sĩ công binh hết đắp đê, xúc cát, cào bùn đến nắm từng nắm thóc quý của nhân dân, cẩn thận phơi khô trên tuyến đê Diên Lộc.
Bên cạnh người dân thôn Diên Lộc, đoàn viên thanh niên các thôn Yên Vỹ, Thiểm Xuyên,... cũng có mặt từ sớm, hỗ trợ vận chuyển rác, kê lại đồ đạc, giúp các hộ dân sớm ổn định sinh hoạt.
Em Nguyễn Thị Ngọc Khánh, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Yên Phong số 1, quê thôn Diên Lộc, chia sẻ: “Hôm nước dâng, chúng em là con gái nhưng vẫn tham gia hộ đê, ai cũng có tinh thần cao. Giờ lũ rút, bọn em muốn góp sức dọn dẹp để thôn mình sớm sạch sẽ. Được làm cùng các chú bộ đội, em thấy rất vui và tự hào”.
Đến trưa cùng ngày, đường làng, ngõ xóm thôn Diên Lộc, xã Tam Giang đã tương đối sạch. Rác thải, bùn đất được gom lại, sân nhà, ngõ xóm khô ráo dần. Cuộc sống của người dân đang trở lại bình thường sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Bộ đội và nhân dân cùng nhau dọn dẹp sau khi lũ đi qua.
Hoàn thành nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 229 gửi lời chào tạm biệt đến bà con thôn Diên Lộc nói riêng, xã Tam Giang nói chung, để cơ động sang địa bàn khác hỗ trợ. Trước lúc rời đi, bà con thôn Diên Lộc ra tiễn bộ đội. Những cái bắt tay, lời chào, lời cảm ơn mộc mạc mà ấm áp thể hiện tình cảm gắn bó: Quân với dân, như cá với nước.
Trận lũ vừa qua tuy gây thiệt hại, nhưng cũng cho thấy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng giữa bộ đội và nhân dân. Hình ảnh người lính giúp dân trong gian khó tiếp tục khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/lu-di-qua-tinh-quan-dan-o-lai-856330