Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân: Điểm tựa vững chắc của ngư dân trên những hải trình dài
Giữa mênh mông sóng gió nơi tuyến biển Nam Trung Bộ, bao gồm đặc khu kinh tế Trường Sa, những con tàu của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân vẫn ngày đêm vững vàng bám biển. Với họ, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là nhiệm vụ huấn luyện, vận tải hay trực chốt bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, mà còn là sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn, mệnh lệnh xuất phát từ trái tim người lính biển. Họ là điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi, là niềm tin của ngư dân trên những hải trình dài.
Tại quân cảng Cam Ranh, nơi những con tàu của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đang neo đậu chuẩn bị huấn luyện các phương án cứu hộ, cứu nạn mùa biển động. Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 955, chia sẻ: "Một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Lữ đoàn là sẵn sàng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phương tiện và ngư dân, thuyền viên gặp nạn trên biển, trong bất luận thời điểm hay hoàn cảnh nào. Chúng tôi quán triệt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ và hậu cần tại chỗ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để xử lý kịp thời mọi tình huống".

Tàu kéo 905 (Lữ đoàn 955) kéo tàu Pacific 07 (quốc tịch Panama) về gần đảo Song Tử Tây do bị sự cố hỏng máy trên biển, năm 2022.
Hơn bảy năm xây dựng, trưởng thành, gắn liền với truyền thống Vùng 4 Hải quân anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 đã tham gia hàng trăm chuyến cứu hộ, cứu nạn giữa sóng gió lớn, cứu giúp hơn 300 thuyền viên và ngư dân an toàn tuyệt đối. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện về lòng quả cảm, tình đồng chí, đồng bào và trách nhiệm thiêng liêng của “Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân”.
Đại úy Trần Ngọc Sáng, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 18, kể lại: "Đầu tháng 10 năm 2025, khi tàu đang làm nhiệm vụ cấp hàng hậu cần, kỹ thuật cho đảo Đá Đông, chúng tôi nhận lệnh cơ động cứu hộ tàu HK18 bị mắc cạn ở phía Nam đảo Đá Đông B. Biển động rất mạnh, gió Tây Nam cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Toàn tàu tập trung cao độ, quan sát, tính toán phương án cứu kéo. Sau ba ngày đêm kiên cường, chúng tôi đã kéo được tàu ra cạn, lai dắt an toàn về đất liền an toàn bàn giao lại cho chính quyền địa phương".

Tàu Trường Sa 22 (Lữ đoàn 955) làm nhiệm vụ cứu hộ giúp ngư dân trên biển.
Đại úy Trần Ngọc Sáng xúc động: "Mỗi khi nhận mệnh lệnh đưa tàu xuất phát đi cứu hộ, cứu nạn trên biển, tim tôi như có lửa. Dù sóng gió ra sao, dù là thời điểm nào, chỉ cần có lệnh là chúng tôi lên đường. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh của trái tim".
Với ngư dân, thuyền viên gặp nạn giữa biển khơi, thấy tàu Hải quân xuất hiện là khoảnh khắc của niềm tin và sự sống. Họ ví hình ảnh người lính Hải quân trên biển như “ngọn hải đăng” giữa phong ba bão táp, mang đến hy vọng và bình yên.
Ông Saipulaev Daigim Aduevich (65 tuổi), thuyền viên tàu chở dầu Pechenga, thuộc Hải quân Nga được tàu 471 của Lữ đoàn 955 tiếp nhận và đưa vào bờ cấp cứu khi ông bị viêm ruột thừa cấp trong hải trình qua vùng biển Việt Nam (vào tháng 5 năm 2025). Sau khi bình phục, ông xúc động nói: "Giữa cơn đau quặn thắt và sóng gió dữ dội, tôi được các bạn Việt Nam cứu giúp tận tình. Tôi cảm nhận được sự thân thiện, ấm áp và trách nhiệm của những người lính Hải quân Việt Nam".

Đại diện lãnh đạo Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mừng thuyền viên Saipulaev Daigim Aduevich (Nga) bình phục.
Không chỉ cứu người, phương tiện chẳng may gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ các tàu của Lữ đoàn 955 còn thường xuyên hỗ trợ tàu cá của ngư dân gặp sự cố trên biển như: Sửa chữa máy móc, cấp nước ngọt, lương thực, nhiên liệu... giúp ngư dân tiếp tục bám biển khai thác thủy hải sản, bảo vệ ngư trường. Những việc làm ấy giản dị mà sâu nặng nghĩa tình, thể hiện rõ phẩm chất “vì nhân dân phục vụ” của người lính Hải quân nhân dân Việt Nam.
Đại tá Đỗ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 955, khẳng định: Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 955 đều xác định, cứu hộ, cứu nạn là mệnh lệnh từ trái tim. Khi có lệnh, dù sóng to, gió lớn, anh em vẫn sẵn sàng ra khơi với tinh thần quyết tâm cao nhất để giành giật sự sống, mang lại bình yên cho nhân dân.
Trên tuyến hàng hải huyết mạch giao thương quốc tế nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, mỗi con tàu của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên của người lính biển mà còn là niềm tin và sức mạnh tinh thần để mỗi tàu cá của ngư dân là một “cột mốc chủ quyền”, mỗi ngư dân là một “chiến sĩ nơi đầu sóng”. Đây là nền tảng tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam để bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng.
Giữa mênh mông sóng gió, người lính Lữ đoàn 955 vẫn lặng thầm bám biển, kiên cường hoàn thành nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử hào hùng của Quân chủng, Vùng 4 Hải quân anh hùng. Trong gian khó, các anh vẫn giữ nụ cười người lính Cụ Hồ, coi thử thách là cơ hội rèn luyện bản lĩnh.
Mỗi chuyến tàu của Lữ đoàn 955 ra khơi và trở về bến an toàn không chỉ là vận tải, trực chốt, tuần tra, đưa đón đoàn… mà còn chở tình người, chở ý chí Việt Nam kiên cường, bất khuất. Giữa đại dương bao la, chính tình yêu Tổ quốc, yêu ngư dân như chính người thân của mình đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chắc tay súng, vững tay lái, vững trái tim giữ bình yên cho biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.











