Lũ lụt Indonesia sau 2 tuần: Cứu trợ vẫn còn chật vật, hơn 1.000 người chết
Theo thông báo của lực lượng cứu hộ ngày 13/12, các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Indonesia đã khiến ít nhất 1.003 người thiệt mạng, trong khi quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang chật vật triển khai các nỗ lực cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Dẫn số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), hãng tin AFP cho biết thảm họa thiên tại kéo dài suốt hai tuần qua đã tàn phá nhiều khu vực trên đảo Sumatra ở phía Tây Bắc Indonesia, đồng thời khiến hơn 5.400 người bị thương.
Các trận mưa lớn gây chết người nói trên được đánh giá là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất xảy ra tại Sumatra trong những năm gần đây. Trước đó, khu vực này từng hứng chịu trận sóng thần năm 2004, càn quét tỉnh Aceh ở cực Bắc hòn đảo.
Giới chức Indonesia cảnh báo số người tử vong có thể tiếp tục tăng, khi lực lượng chức năng xác nhận vẫn còn 218 người mất tích. Ước tính khoảng 1,2 triệu người dân đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi trú ẩn tại các khu sơ tán tạm thời trong thời gian thảm họa diễn ra.
Trong bối cảnh đó, sự bất mãn về tốc độ cứu trợ đang gia tăng trong cộng đồng các nạn nhân lũ lụt, đặc biệt tại những khu vực từng bị cô lập do hạ tầng giao thông bị phá hủy.
Phát biểu ngày 13/12, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết tình hình đang dần được cải thiện, khi một số khu vực trước đây không thể tiếp cận nay đã được kết nối trở lại.
“Ở một số nơi, do điều kiện tự nhiên và địa hình, đã xảy ra những chậm trễ nhất định. Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra tất cả các điểm sơ tán; điều kiện sinh hoạt của người dân là tốt, các dịch vụ thiết yếu được bảo đảm và nguồn cung lương thực khá dồi dào”, Tổng thống Prabowo nói sau chuyến thăm huyện Langkat, tỉnh Bắc Sumatra.
Theo ước tính ban đầu, chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới 51,82 nghìn tỷ rupiah (tương đương khoảng 3,1 tỷ USD). Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ Indonesia vẫn từ chối các đề xuất kêu gọi hỗ trợ quốc tế, khẳng định có đủ năng lực để tự ứng phó và khắc phục hậu quả.













