Lực bất tòng tâm!

Dẫn đầu bảng xuyên suốt từ đầu giải nhưng chỉ một trận thua Iran, U-20 Việt Nam đã mất tất cả và buộc phải về nước.

Các cầu thủ U-20 Việt Nam (VN) đã thể hiện tinh thần quả cảm khi đối đầu với một Iran mạnh hơn nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn không đưa hai tay săn bàn trong chiến thắng Qatar là Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Văn Trường ra sân ngay từ đầu. Có thể ông Tuấn đã lường trước việc không thể đọ sức với Iran nên phải dưỡng các cầu thủ quan trọng cho hiệp 2.

Không có tay săn bàn Quốc Việt, các hậu vệ Iran mạnh dạn lên tấn công nhiều hơn và bàn mở tỉ số của trung vệ Hazbavi là một minh chứng. Trung vệ của Iran đã không khó bật cao đánh đầu hạ hàng thủ U-20 VN trong một tình huống cố định.

HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận thay đổi công thức chiến thắng bằng cách để dành tiền đạo có những pha thoát đi tốc độ và xử lý nhanh là Quốc Việt cho hiệp 2. Và sau bàn thua ở hiệp 1 thì Quốc Việt, Văn Trường dần xuất hiện để phục vụ thế công bắt buộc.

Ở đây cũng phải kể đến yếu tố may mắn trong trận này không ủng hộ các cầu thủ trẻ VN. Khi tỉ số đang là 0-0 thì Khuất Văn Khang đã có cú sút phạt hiểm hóc đưa trái bóng đập cột bật ra trúng gáy thủ môn Zarei.

U-20 Iran hơn về sức mạnh, thể hình lẫn thể lực đã có chiến thắng 3-1 trước U-20 Việt Nam. Ảnh: AFC

U-20 Iran hơn về sức mạnh, thể hình lẫn thể lực đã có chiến thắng 3-1 trước U-20 Việt Nam. Ảnh: AFC

Mọi điều chỉnh ở hiệp 2 theo công thức chiến thắng hai trận trước giúp U-20 VN tốt hơn về thế công. Đến phút 56 thì cánh cửa vào tứ kết mở ra cho U-20 VN khi Khuất Văn Khang ghi bàn sau pha phối hợp xuống biên rất đẹp.

Nhưng khi Iran vào cửa tử thì đội bóng này lại vùng lên mạnh mẽ. Phút 75, Iran nâng tỉ số lên 2-1 từ pha dứt điểm của Saharkhizan.

Với kết quả này, các cầu thủ VN biết sẽ bị loại nếu không có bàn gỡ nên phần lớn đều tràn sang phần sân của Iran. Mải miết tấn công với khoảng trống mênh mông trước cầu môn của Văn Bình rõ ràng là con dao hai lưỡi. Sau hai lần tiền đạo Iran đối mặt với cầu môn của U-20 VN nhưng dứt điểm kém thì lần thứ ba Hossein Nezhad nhận bóng từ giữa sân, ung dung lao xuống đối mặt với thủ môn Văn Bình và ấn định tỉ số 3-1 ở phút 90+4.

Đến lúc này thì chỉ một bàn gỡ 2-3 cũng đủ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào tứ kết nhưng thời gian cùng sức mỏi không đủ để họ tạo nên sự khác biệt.

Bị loại theo cách cùng 6 điểm và so sánh đối đầu trực tiếp theo kiểu này thì thật đau và thật tiếc. U-20 VN là đội có chỉ số phụ về hiệu số bàn thắng bại giữa ba đội cùng 6 điểm thấp nhất và dừng cuộc chơi.

Thua trận nhưng tương lai đội bóng trẻ VN còn ở phía trước và phải tiếp tục khẳng định mình trong tương lai. Công cuộc săn vé World Cup trẻ lần thứ hai ở cơ hội lần này đã qua đi chỉ sau một trận thua.•

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/luc-bat-tong-tam-post722895.html