Lực lượng Công an tiếp tục hành trình nhân ái giữa tâm lũ lịch sử miền Trung
Đà Nẵng vẫn đang oằn mình trong mưa lũ. Giữa dòng nước đục ngầu, chảy xiết bao vây những ngôi nhà bị cô lập, hình ảnh các y, bác sĩ Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vượt mưa gió, mang từng thùng mì tôm, bao gạo, chai nước,... đến trao tận tay bà con, đã trở thành điểm sáng ấm áp giữa tâm lũ lịch sử miền Trung.
Từ khi xuất phát lúc 12h30 đến 17h ngày 30/10, tuy mưa dần ngớt nhưng dòng nước lũ chảy xiết vẫn dâng cao, Đoàn y, bác sĩ, Hội phụ nữ của Bệnh viện 199 vẫn, hối hả bốc xếp từng phần quà lên ca nô chuyên dụng của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 để kịp lên đường. Những bước chân vội vã, áo mưa sũng nước, những bàn tay cẩn trọng chuyển từng túi quà, tất cả ai cũng mong mau đến với bà con đang bị chia cắt giữa vùng ngập.
Dẫn đầu đoàn công tác là Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bệnh viện 199; Thượng tá Nguyễn Xuân Việt, Trung tá Lê Khắc Hùng - Phó trưởng Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị.
Trong hành trình ngắn nhưng khá gian nan ấy, đoàn công tác đã trực tiếp trao 800 suất quà gồm gạo, mì, sữa, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng ngập.


Các chiến sĩ câu dây, buộc chặt túi hàng nhu yếu phẩm chuyển cho người dân trong thôn đang bị nước lũ cô lập tại xã Hòa Tiến.
Có mặt tại xã Hòa Tiến, nơi đỉnh lũ dâng cao, chúng tôi ghi nhận, con đường vào thôn làng trước đây giờ đã ngập nước sâu cả mét, người dân phải di chuyển bằng ghe nhỏ. Các cán bộ, chiến sĩ và Y bác sĩ trong đoàn công tác chia nhau từng ngả. Người đội trên vai thùng hàng qua dòng nước, người dìu cụ già đến điểm khô ráo hơn, người lội nước ngang ngực giúp cháu bé và rồi đến tận cửa nhà trao tận tay từng nhu yếu phẩm, lương thực cho bà con.
“Ngay khi nhận được thông tin các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Cẩm Lệ bị ngập sâu, một số khu dân cư bị cô lập, chúng tôi xác định phải lên đường ngay. Mệnh lệnh từ trái tim – vì nhân dân phục vụ thôi thúc chúng tôi không thể chậm trễ”, Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền xúc động chia sẻ.




800 suất quà gồm mì, sữa, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết của Bệnh viện 199 và Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 đã kịp đến với người dân vùng ngập lũ Hòa Tiến; Hòa Vang; Cẩm Lệ; Bà Nà trong chiều 30/10.
Trong những chuyến đi như thế, không chỉ có sự sẻ chia vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Như rất nhiều người dân ở các thôn Lệ Sơn 2, Cẩm Nê, An Trạch, một cụ bà ở thôn La Bông xúc động bộc bạch: “Tui già rồi, không đi đâu được, nhà ngập gần mái. Hôm nay thấy các chú, các cô Công an và bác sĩ tới trao nước, bánh, mỳ với nhiều thứ nhu yếu phẩm nữa, dẫu mưa lạnh nước ngập lũ như hôm ni nhưng lòng thấy ấm lạ"...
"Đối với các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, những ngày lũ cũng là ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ", Trung tá Lê Khắc Hùng, Đoàn phó chia sẻ và cho biết thêm, không chỉ ngày hôm nay, mà suốt từ ngày 27, trắng đêm 28 đến ngày 29/10, lãnh đạo đơn vị đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống tận các vùng nguy cơ ngập; vùng lũ bị cô lập của xã Hòa Tiến; xã Bà Nà; tại xã Hòa Vang và phường Cẩm Lệ... để giúp dân di dời tài sản, giúp các trường học kịp kê cao tài sản, bàn ghế đồ dùng học tập; cứu hộ, cứu nạn và đưa người dân trong vùng bị ngập lũ, bị cô lập đến nơi an toàn.



"Ngồi vững nào, để chú Công an, Cảnh sát Cơ động đưa các cháu vượt qua đoạn lũ xiết".
Cuối ngày, mưa vẫn nặng hạt. Những chiếc áo mưa ướt sũng, bàn tay ai cũng nhăn nheo vì ngấm nước, lấm bùn nhão, nhưng ánh mắt thì ấm áp. Một chiến sĩ trẻ tâm tình với người dân mà anh vừa cùng đồng đội chuyển quà: "Bà con an tâm. Những lúc hoạn nạn, luôn có lực lượng Công an đồng hành, sẻ chia".



Các y bác sĩ của Bệnh viện 199 và Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 vào vùng ngập lũ trao quà thiết yếu cho người dân.
"Theo chường trình của đoàn công tác, dự kiến sáng mai 31/10, hàng nghìn cơ số thuốc kháng sinh, thuốc chống tiêu chảy, hạ sốt, chống dị ứng, và dung dịch sát khuẩn cùng nhu yếu phẩm sẽ tiếp tục đồng hành với các Y bác sĩ của Bệnh viện 199 và Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 vào vùng ngập phường Điện Bàn; Điện Bàn Bắc để kịp trao cho người dân", Trung tá Lê Khắc Hùng thông tin thêm với PV Báo CAND.











