Lực lượng vũ trang Quân khu 5 giúp dân - Mệnh lệnh từ trái tim

Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đã khiến 54 xã, phường chìm trong biển nước; 231 điểm sạt lở đất, vùi lấp hàng trăm nhà dân, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng. Giữa tâm lũ, hơn 11.800 cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5, cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng đã vượt hiểm nguy, băng lũ đến với dân, cứu hộ, sơ tán, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho vùng bị cô lập; thật sự là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân giữa những ngày gian khó.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã triệu tập cuộc họp khẩn ngay trong đêm, Chính ủy Quân khu, Đại tá Lương Đình Chung chủ trì, cùng các cơ quan chức năng bàn phương án ứng phó khẩn cấp khi mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi phải oằn mình chịu cảnh sạt lở đất, giao thông chia cắt, điện lưới tê liệt... khiến công tác cứu hộ gặp muôn vàn khó khăn.

 Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp đến vùng tâm lũ thăm hỏi người dân, chỉ đạo ứng phó thiên tai.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp đến vùng tâm lũ thăm hỏi người dân, chỉ đạo ứng phó thiên tai.

Trong bộ quân phục dã chiến, khuôn mặt đồng chí Chính ủy Quân khu 5 hiện rõ nét lo lắng khi những ngày qua, hàng trăm xã phường trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi chịu cảnh ngập lụt, sạt lở; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 căng mình trên khắp các địa phương để ứng cứu, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trên mọi nẻo đường, từ đồng bằng đến miền núi cao... nơi nào ngập sâu, sạt lở, chia cắt, nơi ấy có dấu chân người lính Khu 5. Không gian hội nghị như chùng xuống bởi tất cả đều hiểu, lòng thủ trưởng của mình ngoài lo lắng cho đồng bào bị ảnh hưởng, còn là nỗi lo canh cánh cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bất chấp hiểm nguy dầm mưa vượt lũ giúp dân.

 Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 thăm hỏi, động viên bà con tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 thăm hỏi, động viên bà con tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe các cơ quan báo cáo tình hình, đồng chí Chính ủy Quân khu xúc động nói: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Khu 5 vẫn luôn sáng ngời bởi tinh thần dấn thân vì nhân dân, không ngại gian khổ, hiểm nguy. Giúp dân không phải là nhiệm vụ được giao, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính”. Những lời nói ấy lan tỏa mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị đến mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5, tiếp thêm sức mạnh để bộ đội nơi tuyến đầu trong cuộc chiến ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục nỗ lực, cố gắng phối hợp cùng các lực lượng bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào.

Đại tá Lương Đình Chung yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát tình hình, triển khai phương án phân luồng giao thông, di chuyển người, tài sản vùng bị ngập đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại. Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm cứu trợ đồng bào ở các khu vực bị cô lập, chia cắt.

Bám dân nơi “rốn lũ”

Lòng như lửa đốt, từ Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 xin phép vắng mặt tại cuộc họp Quốc hội thường kỳ, tức tốc đáp chuyến bay về Đà Nẵng trong đêm để gấp rút chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời trực tiếp xuống các điểm ngập nặng tại Hội An, Điện Bàn, nắm tình hình, thăm hỏi và tặng quà bà con vùng lũ. Không quản ngại mưa gió, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 cùng đoàn công tác quần xắn ngang gối, lội nước vào tận khu vực người dân đang sơ tán, động viên bà con bình tĩnh, tin tưởng vào sự giúp đỡ của bộ đội.

 Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 có mặt ở khắp các địa phương ứng cứu nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 có mặt ở khắp các địa phương ứng cứu nhân dân.

Cùng thời điểm, ở hướng Hòa Tiến, Hòa Xuân, Liên Chiểu, Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu đã có mặt tại các điểm ngập sâu tới ngực, nhiều nơi chia cắt cục bộ để động viên, kiểm tra các lực lượng đang giúp dân. Giữa dòng nước lũ đục ngầu, những màu áo xanh bộ đội vẫn kiên cường bám trụ, giúp dân kê lại tài sản, di dời người già, trẻ nhỏ, vận chuyển lương thực và thuốc men đến tận tay từng hộ dân.

Chỉ trong một ngày, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, 4 xe cơ giới, 2 ca nô và 2 ghe máy được huy động tới các điểm ngập nặng. Hàng trăm hộ dân ở phường Hòa Xuân, Giáng Nam, Quá Giáng đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều chiến sĩ suốt đêm giúp dân, người ướt sũng, da tay nhăn lại vì dầm mưa, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tin và trách nhiệm.

 Quân khu 5 trao tiền hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trà Leng có nhà bị đất đá vùi lấp.

Quân khu 5 trao tiền hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trà Leng có nhà bị đất đá vùi lấp.

Trước đó, nhận định tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhằm chủ động ứng phó với các tình huống, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại xã Trà My (Đà Nẵng); triển khai bộ đội ém quân ở các vị trí xung yếu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác tỏa ra các hướng trọng yếu để thị sát, theo dõi chỉ đạo các lực lượng tại thực địa.

Các lực lượng đã di dời an toàn hơn 7.200 hộ dân với gần 24.000 nhân khẩu, cấp phát gần 10 tấn lương khô, hàng nghìn thùng mì tôm, hơn 76.000 chai nước, 12.000 suất cơm hộp, sữa, thịt hộp cho bà con vùng ngập sâu. Các đơn vị công binh Quân khu phối hợp cùng với chính quyền địa phương đã khắc phục 40 điểm sạt lở, mở thông nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Giữa lũ dữ, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Mưa vẫn xối xả trút xuống, nước lũ từ thượng nguồn ùn ùn đổ về vùng đồng bằng. Đêm 29, rạng sáng 30-10, lũ trên sông Vu Gia dâng cuồn cuộn, vượt mức lũ lịch sử năm 1964. Hàng nghìn hộ dân ở Đại Lộc, Điện Bàn (TP Đà Nẵng) mắc kẹt giữa mênh mông biển nước. Nhận lệnh khẩn, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng trắng đêm vượt dòng nước lũ cứu dân. Các mũi cứu hộ chia nhau tiếp cận từng khu phố bị ngập. Ca nô hoạt động liên tục, đưa gần 200 người già, phụ nữ, trẻ em ở khu phố Xuân Diệm, Phường Điện Bàn Bắc đến nơi an toàn.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: “LLVT thành phố đã tập trung toàn lực lượng, huy động tối đa trang bị vật chất, tỏa đi các hướng, vùng bị ngập sâu, cô lập để ứng trực, hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn cho nhân dân”. Cùng thời điểm đó, tại xã Đại Lộc, lũ lớn khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, người dân phải trèo lên mái nhà để kêu cứu. Trong màn mưa trắng xóa, chiếc xuồng máy do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 điều khiển nhanh chóng lao vào dòng nước xiết. Có lúc thuyền chết máy, bị cuốn trôi, va đập mạnh, nhưng các chiến sĩ vẫn bám dây, sửa máy ngay giữa dòng tâm lũ.

 Bộ đội, dân quân góp sức khai thông tuyến đường sạt lở tại xã Trà My.

Bộ đội, dân quân góp sức khai thông tuyến đường sạt lở tại xã Trà My.

Bà Trần Thị Bốn, thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc xúc động nói: “Nước lên nhanh quá, tôi với hai đứa con chỉ biết trèo lên mái nhà chờ cứu hộ. Nhìn thấy bộ đội trong đêm, tôi chỉ biết khóc. Các anh bảo 'Cô yên tâm, có tụi cháu ở đây rồi’, nghe mà ấm cả lòng”. Cách đó không xa, Đại úy Nguyễn Mạnh Thắng, Đại đội trưởng Đại đội 10, Lữ đoàn Công binh 270 cũng nhanh chóng cứu được mẹ con cháu bé sốt cao ra khỏi vùng nguy hiểm. Vừa lên bờ, anh nhận tin vợ sinh con trai. Mọi người ôm nhau cười trong mưa, tiếng mưa hòa với tiếng reo vui nhỏ bé nhưng ấm áp đến lạ.

Cùng lúc ấy, ở một góc phố ngập sâu khác, ca nô của bộ đội Quân khu 5 vượt qua dòng nước hơn 2m để đưa cụ bà 106 tuổi đi an táng. Con cháu cụ khóc vì xúc động: “Nước ngập tới ngực mà các anh vẫn đến giúp. Không có bộ đội, chắc chúng tôi chẳng biết làm sao”.

Mưa vẫn trắng trời trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Dưới chân núi Trà Leng, căn nhà nhỏ của anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trà Leng, giờ chỉ còn là một đống đất đá lẫn mái tôn vỡ vụn. Mưa lũ gây sạt lở núi liên tục, anh Linh tất bật cùng lực lượng dân quân giúp bà con di dời khỏi vùng nguy hiểm, quên cả ngôi nhà của mình cũng nằm ngay vách núi. Đến khi ngọn đồi phía sau đổ sập, tất cả tài sản đã chôn vùi dưới khối đất đá khổng lồ. Nhìn người chỉ huy trẻ đứng lặng giữa đống đổ nát - nơi từng là mái ấm của gia đình, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Giúp dân là mệnh lệnh, nhưng với anh Linh, đó còn là tình thân, là điều tự nhiên như hơi thở của người lính.

 LLVT Quân khu 5 giúp dân dọn bùn non sau khi nước rút.

LLVT Quân khu 5 giúp dân dọn bùn non sau khi nước rút.

Mưa lũ cuồn cuộn như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ, nhưng nơi tâm lũ, những người lính Quân khu 5 vẫn kiên cường bám trụ, luôn là điểm tựa vững chắc cho đồng bào. Họ không chỉ dầm mình trong mưa lũ cứu dân hay băng rừng vượt núi đến với bà con bị cô lập, mà còn kịp thời mang đến những bữa cơm nghĩa tình giữa lúc gian nguy; hàng nghìn suất cơm nóng hổi, những chai nước tinh khiết, hàng chục tấn lương khô đã cùng bộ đội vượt dòng nước xiết đến với bà con.

Không dừng lại ở đó, suốt nhiều ngày qua, bất kể ngày hay đêm, bộ đội Quân khu 5 còn căng mình đắp đê, gia cố những điểm có nguy cơ vỡ dọc khắp địa bàn TP Đà Nẵng. Giữa mưa lũ, hình ảnh người lính áo xanh cõng cụ già, bế trẻ nhỏ, đưa từng gói mì, chai nước đến từng mái nhà ngập nước hay vai vác bao cát, chân ngập trong dòng nước lạnh, vẫn kiên cường bám trụ, đó chính là biểu tượng của tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, là "mệnh lệnh" từ trái tim của người lính.

Khi trời hửng nắng, mặt đất còn sũng bùn, những người lính Quân khu 5 lại khẩn trương dựng nhà, dọn trường, san đường giúp nhân dân. Mưa lũ rồi sẽ đi qua, nhưng tình quân dân ấy sẽ còn lan tỏa mãi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người lính Quân khu 5 vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân trên địa bàn. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy càng tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/luc-luong-vu-trang-quan-khu-5-giup-dan-menh-lenh-tu-trai-tim-1010223