Lực lượng vũ trang tỉnh xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo biên giới

Từ đầu tháng 8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741; Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Mường Nhé, khu vực 2 - Na Sang chia thành từng tốp mang theo xẻng, búa, cưa, đục, máy hàn... hành quân vào các bản khó khăn thuộc các xã biên giới: Mường Nhé, Nậm Kè, Mường Toong, Na Sang để xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cải thiện đời sống cho bà con và củng cố thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741 làm nhà mới cho người dân bản Pa Tết, xã Mường Toong.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741 làm nhà mới cho người dân bản Pa Tết, xã Mường Toong.

Khó khăn nhất là ở điểm bản Pa Tết, xã Mường Toong, vật liệu được vận chuyển đều bằng công sức bộ đội và người dân. Song với quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã góp trên 1.000 công, khai thác 67m3 cát sỏi, vận chuyển hơn 15 tấn xi măng, 984 tấm lợp và ván gỗ để làm nhà mới giúp hộ nghèo.

Chiến sĩ Thào A Vừ, Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741 vừa xây tường nhà, vừa nở nụ cười chia sẻ: "Chúng tôi về đây giúp bà con cũng như làm nhà của mình. Thấy bà con vui vẻ, anh em như được tiếp thêm sức lực, càng làm nhanh hơn".

Bản Huổi Lích 2, xã Nậm Kè có 73 hộ, 350 nhân khẩu, 100% là dân tộc Dao và theo đạo Tin lành, di cư từ nhiều năm trước đến, đời sống còn nhiều khó khăn. Bản có 11 hộ thuộc diện phải xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực hỗ trợ đào móng, san nền, dựng khung, lợp mái tôn. Con đường vào bản mùa này trơn trượt do mưa, nhiều đoạn phải gùi vật liệu qua suối, vượt dốc cao, nhưng tiếng cười, tiếng hò nhau của quân và dân vẫn vang vọng khắp núi rừng như xua đi cái mệt, cái khó nơi vùng cao biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741 xây nhà mới cho hộ nghèo xã Mường Toong.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741 xây nhà mới cho hộ nghèo xã Mường Toong.

Chị Lý Lở Mẩy, ở bản Huổi Lích 2 xúc động cho biết: "Ngày trước nhà tôi mưa thì dột, mùa đông thì gió thổi lạnh lắm. Nay nhờ bộ đội giúp, có nhà chắc để ở, gia đình tôi yên tâm, chúng tôi sẽ chăm chỉ làm ăn. Biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm!".

Đến ngày 16/8 đã có 39/66 ngôi nhà hoàn thành; trong đó xây dựng mới 16 nhà, sửa chữa 23 nhà tại xã Nậm Kè (xây mới 11 nhà), xã Mường Toong (sửa chữa 23 nhà, xây mới 5 nhà). 10 nhà ở xã Na Sang do cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Na Sang đảm trách đã có 6 ngôi nhà hoàn thiện từ 90-94%, 4 nhà đang sửa chữa.

Mỗi căn nhà dựng lên không chỉ là một công trình dân sinh, mà còn là một “cột mốc” vững chãi trong lòng dân. Cột mốc ấy không nằm trên bản đồ, mà nằm trong trái tim của mỗi người dân biên giới - nơi ý chí bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia. Không chỉ dựng nhà, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh còn giúp bà con cuốc xới, rào lại những mảnh vườn, trồng cây quanh nhà mới, dọn vệ sinh đường bản.

Lực lượng dân quân xã Na Sang tham gia xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn.

Lực lượng dân quân xã Na Sang tham gia xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, chỉ đạo trực tiếp tại các điểm bộ đội giúp dân làm nhà, khẳng định: Dù địa hình hiểm trở, vật liệu khan hiếm, khó khăn nhiều mặt, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn nỗ lực vượt qua cùng dân dựng nhà. Mỗi mái ấm là minh chứng cho tình đoàn kết, keo sơn gắn bó để giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc. Mỗi căn nhà mới được dựng lên cho nhân dân đều trở thành một "pháo đài" của niềm tin son sắt.

Khi những người lính khuất dần dưới triền dốc, những mái nhà mới hoàn thành sáng lên dưới nắng biên cương như biểu tượng của tình quân - dân bền chặt. Các anh lại tiếp tục đi xây dựng những ngôi nhà mới ở các thôn, bản xa hơn, khó khăn hơn, góp phần tạo dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho hộ nghèo nơi biên giới.

Bài, ảnh: Đức Hạnh (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/luc-luong-vu-trang-tinh-xoa-nha-tam-dot-nat-cho-ho-ngheo-bien-gioi