Lũng Cú đong đầy yêu thương

Đặt những bước chân đầu tiên lên mảnh đất địa đầu Tổ quốc - nơi lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên đỉnh Núi Rồng, chúng tôi vỡ òa trong niềm tự hào và xúc động. Mang theo tình cảm, sự sẻ chia từ hậu phương, đoàn công tác thực hiện Chương trình 'Vì biên cương thân yêu' không chỉ đem theo những món quà thiết thực, mà còn nhận lại những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ và niềm tin từ các thầy cô giáo, cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương. Cảm xúc ấy chân thành và lắng đọng, vẫn vẹn nguyên trong mỗi người, dù hành trình đã khép lại.

Ban tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và thầy trò Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé. Ảnh: Bích Nguyên

Ban tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và thầy trò Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé. Ảnh: Bích Nguyên

Đồng hành cùng người dân vượt khó

Sáng sớm ở vùng cực Bắc, bầu không khí trong lành, mát mẻ, lá cờ Tổ quốc luôn tung bay trên bầu trời biên cương thiêng liêng của đất nước. Chúng tôi xúc động thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang). Giây phút đó, đứng dưới lá cờ rộng 54m² đại diện cho 54 dân tộc anh em, chúng tôi dâng trào cảm xúc tự hào về chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Trong hành trình đến với biên cương lần này, chúng tôi dừng chân tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP tỉnh Tuyên Quang, đơn vị tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên đơn vị chia sẻ: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài hơn 26,4km với 26 mốc quốc giới. Địa bàn gồm 37 thôn, bản, có 11 dân tộc sinh sống, trong đó, người Mông chiếm tới 80%. Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền và các cấp, đời sống người dân đã được cải thiện, tuy nhiên so với mặt bằng chung, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đặc biệt là hạ tầng phục vụ giáo dục”.

Ở vùng cực Bắc này, câu nói “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh. Suốt nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã triển khai các mô hình giúp dân thiết thực, nổi bật là Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Đơn vị đang nuôi dưỡng 5 học sinh và đỡ đầu 4 học sinh, trong đó có 3 cháu được đơn vị đón về từ khi còn rất nhỏ. "Đó là 3 chị em ruột mồ côi, chỉ còn bà đã hơn 90 tuổi là điểm tựa. Để đảm bảo các cháu được học hành đầy đủ, đơn vị đã đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Ngoài ra, đơn vị còn đỡ đầu 17 cháu khác theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, giúp các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập. Có cháu đã vào đại học và mong muốn quay trở lại phục vụ quê hương” - Trung tá Hưng chia sẻ. Câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi được BĐBP cưu mang, nuôi dạy là minh chứng sống động cho giá trị của lòng yêu thương, sự hy sinh và trách nhiệm của những người lính đang ngày đêm giữ gìn biên cương khiến ai nghe cũng xúc động.

Đồn Biên phòng Lũng Cú còn thực hiện mô hình “Bò luân chuyển sinh sản”, "Thầy giáo quân hàm xanh", "Thầy thuốc quân hàm xanh"...; phân công 27 đảng viên phụ trách 124 hộ nghèo... Mỗi chiến sĩ Biên phòng thực sự là cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân vùng biên. Lắng nghe tâm sự từ những người lính, cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao (CLC) Tràng An, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi cảm phục và biết ơn sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Biên phòng - những người không chỉ vững tay súng, mà còn là thầy giáo, thầy thuốc quân hàm xanh, lan tỏa sự yêu thương đến từng bản làng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng tới Báo Biên phòng đã hỗ trợ rất nhiều, giúp chúng tôi có được sự kết nối với các đơn vị ở vùng sâu, vùng khó khăn để lan tỏa yêu thương, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta tới nhiều người dân trên cả nước”.

Tấm lòng hậu phương - Lan tỏa giá trị nhân văn

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa của Chương trình “Vì biên cương thân yêu” là hoạt động trao tặng thiết bị học tập. Tận tay tiếp nhận những bộ máy tính do Trường Tiểu học CLC Tràng An trao tặng, thầy Phạm Trọng Tâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Ma Lé xúc động nói lời cảm ơn chân thành tới Ban tổ chức và cho biết: “Chúng tôi hiện có hơn 730 học sinh. Nhà trường chưa có phòng tin học chuyên biệt và mới chỉ có 16 máy tính phục vụ việc giảng dạy. Trong khi cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn, những món quà mà Ban tổ chức chương trình trao tặng hôm nay rất có ý nghĩa trong công tác dạy và học, tiếp cận công nghệ thông tin. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên cả về vật chất và tinh thần trong thời gian tới để nhà trường có thể nâng cao chất lượng dạy và học”.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng và thầy Phạm Trọng Tâm tiếp nhận máy tính từ Ban giám hiệu Trường Tiểu học CLC Tràng An. Ảnh: Bích Nguyên

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng và thầy Phạm Trọng Tâm tiếp nhận máy tính từ Ban giám hiệu Trường Tiểu học CLC Tràng An. Ảnh: Bích Nguyên

Cùng trao đổi về công tác giáo dục, cô Trần Thị Bích Liên cho hay: Trường Tiểu học CLC Tràng An là nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh xuất sắc. Trung bình mỗi năm có trên 200 lượt học sinh của trường đoạt giải thưởng trong các kỳ thi trong nước và quốc tế. Một phần thành công ấy đến từ sự cố gắng của đội ngũ giáo viên. Là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục, Trường Tiểu học CLC Tràng An đã ứng dụng AI trong soạn bài, chấm bài, quản lý giảng dạy... “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé và Đồn Biên phòng Lũng Cú trong việc chuyển đổi số, đào tạo giáo viên, hỗ trợ kỹ thuật. Nhưng trước tiên, cần có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ. Những chiếc máy tính được trao tặng hôm nay là bước khởi đầu cho sự kết nối đó” - cô Liên nói.

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện, cô Trần Thị Bích Liên tâm sự: “Những năm qua, chúng tôi may mắn được Báo Biên phòng hỗ trợ kết nối để có cơ hội đến với nhiều đồn Biên phòng. Sau mỗi chuyến đi tới biên cương Tổ quốc, trở về nhà, chúng tôi đều cố gắng làm tốt hơn, tận tâm hơn với công việc của mình để xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ, sự khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các thầy, cô giáo nơi biên cương".

“Vì biên cương thân yêu” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà là hành trình kết nối yêu thương và bồi đắp niềm tin. Từ trái tim của miền xuôi tới địa đầu Tổ quốc, ánh sáng của tri thức và tình người đang từng ngày xua tan mây mù của đói nghèo, khó khăn. Lũng Cú giờ đây không chỉ là biểu tượng của chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng, mà còn là nơi đong đầy tình người, tình quân dân gắn bó - một biểu tượng sống động của lòng yêu nước, của sự đoàn kết, sẻ chia và hy vọng.

Chương trình “Vì biên cương thân yêu” năm 2025 do Trường Tiểu học CLC Tràng An, Báo Biên phòng và Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp thực hiện trong các ngày 20-22/7/2025. Tại chương trình, Trường Tiểu học CLC Tràng An đã tặng 10 bộ máy tính cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé, tặng kinh phí 1 bộ máy tính cho Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ban tổ chức chương trình cũng đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, hỗ trợ kinh phí cho Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Lũng Cú, tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú; tặng sách giáo khoa; 40 suất quà và 40 suất học bổng cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé. Tổng trị giá quà tặng là 180 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Trường Tiểu học CLC Tràng An và Báo Biên phòng đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lung-cu-dong-day-yeu-thuong-post492635.html