Lượt thi đấu thứ 2 nhóm A Nations League: ĐKVĐ Pháp chưa biết thắng

Lượt trận thứ 2 của nhóm A Giải Nations League khép lại với nhiều kết quả bất lợi thuộc về các ứng cử viên vô địch của giải đấu. Bên cạnh đó, những sự cố trong khâu tổ chức giải đấu cũng được nhiều người quan tâm.

Đội tuyển Pháp (trái) có trận hòa thất vọng trước Croatia

Đội tuyển Pháp (trái) có trận hòa thất vọng trước Croatia

* Bảng A1

Sau khi để thua sốc trước 2 đối thủ yếu hơn là Đan Mạch và Áo, ĐKVĐ và đương kim á quân World Cup 2018 có cơ hội tái ngộ, nhưng trận so tài giữa 2 đội tuyển này không thật sự bùng nổ như kỳ vọng của nhiều người. Đội tuyển Pháp, ĐKVĐ World Cup, cũng là ĐKVĐ của giải đấu Nations League, ra quân với nhiều toan tính thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ. Tuy có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng đội tuyển Pháp đã không thể bảo toàn lợi thế, đành chia điểm với Croatia. Diễn biến trên sân cho thấy cả đội tuyển Pháp và Croatia còn rất nhiều vấn đề để giải quyết nếu không muốn sớm dừng chân ở vòng bảng.

Trận đấu còn lại ở bảng A1, đội tuyển Đan Mạch thắng tuyển Áo 2-1, nhưng sự cố ngoài chuyên môn mới là điểm nhấn của trận đấu. Khi trận đấu đang diễn ra thì sân vận động Ernst bất ngờ mất điện và hơn 50 ngàn khán giả có mặt trên sân phải đợi hơn 90 phút mới có thể tiếp tục thưởng thức trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ 2 đội phát hiện một hố sâu lớn ở vòng tròn giữa sân. Thật may mắn khi không có cầu thủ nào gặp chấn thương vì sự cố này. Sau 2 vòng đấu, Đan Mạch xếp đầu bảng với 6 điểm, ngay sau lưng là đội tuyển Áo với 3 điểm, Pháp và Croatia cùng xếp cuối bảng với 1 điểm.

* Bảng A2

Siêu sao C.Ronaldo với cú đúp bàn thắng đã giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đè bẹp tuyển Thụy Sĩ với tỷ số 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng A2. Với bản thân CR7, 2 bàn thắng ghi được trong trận đấu này gúp anh đạt được cột mốc 117 bàn ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng khi có trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Czech.

* Bảng A3

Sau thất bại ở trận siêu cúp liên lục địa, đội tuyển Italy với sự thay máu bằng các cầu thủ trẻ tiếp tục thi đấu khởi sắc hơn, các học trò của HLV Mancini đã có trận thắng 2-1 trước Hungary để leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trận đấu còn lại là màn thư hùng của 2 ông lớn châu Âu, đội tuyển Đức với nòng cốt là các trụ cột của Bayern Munich vẫn cho thấy sự ăn khớp trong lối chơi, họ áp đảo hoàn toàn tuyển Anh và có bàn thắng dẫn trước ở đầu hiệp 2. Dù tiếp tục thi đấu thất vọng nhưng Tam Sư vẫn có được 1 đểm khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền ở cuối trận. Các cầu thủ Anh tiếp tục cho thấy sự căng cứng, không có được thể lực sung mãn nhất sau khi kết thúc một mùa giải căng thẳng ở CLB. Điều họ cần nhất bây giờ có lẽ là khoảng nghỉ để phục hồi thay vì căng sức thi đấu ở một giải đấu vô thưởng vô phạt.

* Bảng A4

Sau thất bại muối mặt 1-4 trước Hà Lan và phải nhận nhiều chỉ trích, đội tuyển Bỉ có màn trút giận trước Ba Lan với tỷ số của một set tennis. Vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Lewandowski nhưng đó cũng là tất cả những gì Ba Lan làm được trong trận đấu này. Bị chạm tự ái, tuyển Bỉ đã bừng tỉnh và ghi liền 6 bàn từ phút 42-80. Thắng 6-1 ngay trên sân nhà, đội tuyển Bỉ bám đuổi Hà Lan khi trận đấu còn lại của bảng đấu, “Cơn lốc màu da cam” tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi vượt qua xứ Wales với tỷ số 2-1.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202206/luot-thi-dau-thu-2-nhom-a-nations-league-dkvd-phap-chua-biet-thang-3120179/