Lượt thứ 7 vòng loại U.19 quốc gia: Viettel và Hà Nội gần cán đích, PVF lâm nguy

Do vẫn chưa có đội nào giành vé sớm vào VCK giải U.19 quốc gia nên các trận đấu trong những vòng cuối hứa hẹn nhiều căng thẳng.

Bảng A: Viettel và Hà Nội gần cán đích

Tại bảng A, không có kết quả bất ngờ xảy ra. Viettel tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Hải Phòng. Cũng như trận lượt đi, Viettel mở tỷ số khá sớm khi Tiêu Trung Hiếu phá thế bế tắc ngay phút thứ 6. Điều đó giúp Viettel tạo ra thế trận có lợi để dễ dàng tìm đến khung thành Hải Phòng. Sau khi dẫn 2 bàn trong hiệp 1, Viettel ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2 và riêng Trung Hiếu có một hat-trick.

Trong khi đó, Hà Nội cũng không gặp khó khăn khi giành chiến thắng 3-0 trước Quảng Ngãi. So với lượt đi mà Hà Nội ghi 4 bàn trong hiệp 1 thì trận lượt về có khó khăn hơn. Trận chiều nay, Hà Nội chỉ ghi được 1 bàn trong hiệp 1 và phải chờ tới hiệp 2 mới ghi được thêm 2 bàn. Nhưng dẫu sao có được 3 điểm cũng giúp Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu vượt vòng loại.

Đối thủ cạnh tranh vị trí nhì bảng của Hà Nội là Thanh Hóa cũng có chiến thắng quan trọng trước Công an Hà Nội. Nếu trận lượt đi, Thanh Hóa thắng 3-1 khá dễ dàng với 3 bàn thắng ngay trong 20 phút đầu thì trận lượt về khó khăn hơn nhiều. Ngay phút thứ 3, Công an Hà Nội đã mở tỷ số và nếu đội bóng của Thủ đô giữ được kết quả dẫn trước đến hết trận thì họ đã có được vị trí thứ 3. Tuy nhiên, Thanh Hóa đã cho thấy bản lĩnh khi lội ngược dòng thành công để thắng ngược 2-1 đầy cảm xúc.

Lúc này, Viettel đang dẫn với 19 điểm, Hà Nội xếp thứ 2 với 15 điểm, Thanh Hóa có 13 điểm sẽ cạnh tranh nhau 2 tấm vé vào VCK còn Công an Hà Nội 8 điểm, Quảng Ngãi 3 điểm và Hải Phòng 1 điểm thì coi như rời cuộc chơi.

Bảng B: PVF lâm nguy

SLNA trình diễn một trận đấu hấp dẫn, gay cấn, nghẹt thở trước PVF. Với đấu pháp hợp lý cùng lối chơi uyển chuyển, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà PVF, qua đó giành vị trí nhì bảng từ tay đối thủ.

Với tinh thần hưng phấn sau khi thắng Nam Định 4-0 lượt trước nên ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, SLNA đã dâng cao tổ chức tấn công và sớm tìm được lợi thế. Từ tình huống không thật sự nguy hiểm phút thứ 10, thủ môn Quang Trường xử lý lóng ngóng để Văn Quý chớp được thời cơ và mở tỷ số cho SLNA.

SLNA (áo vàng) đã có một trận đấu hay trước PVF - Ảnh: Báo Nghệ An

SLNA (áo vàng) đã có một trận đấu hay trước PVF - Ảnh: Báo Nghệ An

Sau bàn thua, PVF đã dâng cao đáp trả và chỉ mất hơn 10 phút để lập lại thế cân bằng của trận đấu. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, các cầu thủ SLNA va chạm với tiền đạo đối phương trong lúc nhảy lên tranh bóng và ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Bất chấp sự phản đối gay gắt của các cầu thủ đội khách, PVF vẫn được đá penalty. Cũng cần nói thêm là trận lượt đi, SLNA cũng bị PVF gỡ hòa 2-2 vào phút cuối từ tình huống thổi phạt đền mà cầu thủ đội khách rất bức xúc. Trên chấm luân lưu, Ngọc Tài đã không mắc sai lầm để đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, đưa trận đấu về điểm xuất phát.

Sau khi về trạng thái cân bằng, trận đấu trở nên nóng hơn. Việc tấn công không biết mệt mỏi đã giúp SLNA được đền đáp với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào cuối hiệp 1. Từ pha đá phạt cố định chếch bên cánh phải, Lê Nguyên Hoàng treo bóng vào khu cấm địa, thủ môn PVF không làm chủ được tình huống, để bóng bật ra và Long Vũ rất nhanh băng vào dứt điểm nâng tỷ số cho đội khách.

Trong hiệp 2, SLNA chủ động chơi phòng ngự phản công nên giữ vững được khung thành. Không những vậy, SLNA còn suýt có cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 nếu Quang Vinh không sút hỏng phạt đền. Trận cầu nóng kết thúc bằng việc trọng tài phải rút thẻ đỏ vào cuối trận với cầu thủ của cả 2 bên. Nhưng dẫu sao SLNA cũng vui hơn vì họ đã có chiến thắng để nhảy lên vị trí thứ 2 với 10 điểm như đội đầu bảng Đà Nẵng.

Trong khi đó, PVF xếp thứ 3 với 8 điểm và chịu nhiều thất thế trong cuộc đua giành vị trí trong top 2 bởi lẽ họ đã gặp cả SLNA và Đà Nẵng nên không còn cơ hội níu chân đối thủ.

Bảng C: HAGL dứt mạch thắng

HAGL đã dứt mạch thắng ở lượt trận thứ 7 và Phú Yên chính là đội cản bước đoàn quân Phố Núi. Thực tế, Phú Yên đã gây cho HAGL nhiều khó khăn trong trận lượt đi và họ là đội duy nhất ghi được bàn vào lưới đội bóng dẫn đầu bảng C. Trong trận chiều nay, Phú Yên lại là đội đầu tiên của bảng đấu khiến HAGL không thể ghi bàn thắng. Dù bị cầm chân nhưng tấm vé ở bảng C cũng khó thoát khỏi tay HAGL, trong khi Phú Yên cũng không có thêm cơ may nuôi hy vọng đi tiếp.

Tại bảng C, cuộc đua vị trí thứ 2 giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Khánh Hòa tiếp tục bảo vệ vị trí thứ 2 bằng chiến thắng 4-0 trước mỏ điểm của bảng đấu là Kon Tum với 1 hat-trick của Lê Nác Đô. Lâm Đồng theo sát phía sau khi họ cũng có chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Bình Định.

Lúc này, HAGL dẫn đầu với 19 điểm, Khánh Hòa xếp thứ 2 với 16 điểm còn Lâm Đồng có 14 điểm. Các đội Bình Định 6 điểm, Phú Yên 5 điểm và Kon Tum 0 điểm thì coi như đứng ngoài cuộc chơi.

Bảng D: Vé chờ Bình Dương, Bình Phước

Bảng D đã thi đấu từ chiều 9.4. Dù không còn nhiều cơ hội lọt vào top 2 bảng đấu, TP.HCM vẫn chơi rất nhiệt tình và gây khó khăn cho đội bóng dẫn đầu. Thậm chí, TP.HCM còn mở tỷ số trước vào phút 53 và Bình Dương phải vất vả mới tìm được bàn gỡ hòa vào phút 79.

Trong khi đó, Bình Phước sau khi để TP.HCM cầm hòa ở lượt trước đã quay trở lại mạch thắng khi hạ Bình Thuận 2-0 nhờ 2 bàn trong hiệp 2. Sau 7 lượt đấu, Bình Dương và Bình Phước cùng có 17 điểm nhưng Bình Dương xếp trên nhờ hơn hiệu số. Điều quan trọng là hai đội bóng Sông Bé đã bỏ xa đội xếp thứ 3 là TP.HCM đến 8 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 3 lượt.

Bảng E: Long An bất ngờ vươn lên

An Giang đã không thể tranh thủ cơ hội Đồng Tháp nghỉ thi đấu để chiếm ngôi đầu bảng. Trước chủ nhà Tiền Giang, An Giang đã đánh rơi 2 điểm vô cùng đáng tiếc. Trận đấu này, An Giang đã khởi đầu rất thuận lợi khi dẫn 2 bàn trong hiệp 1. Thế nhưng trong hiệp 2, việc lùi đội hình quá sớm đã khiến An Giang phải trả giá bằng 2 bàn thua, trong đó bàn gỡ hòa 2-2 được ghi vào phút bù giờ thứ 4.

Không chỉ bỏ lỡ ngôi đầu mà An Giang còn có nguy cơ mất vị trí nhì bảng trước áp lực mạnh mẽ từ Long An. Chiến thắng 1-0 trước Cần Thơ đã giúp Long An áp sát An Giang và chờ đợi cơ hội. Lúc này, Đồng Tháp có 11 điểm sau 5 trận, An Giang đá 6 trận nhưng mới có 10 điểm, chỉ hơn Long An 1 điểm. Chủ nhà Tiền Giang 3 điểm và Cần Thơ 2 điểm coi như đứng ngoài cuộc chơi.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/luot-thu-7-vong-loai-u-19-quoc-gia-viettel-va-ha-noi-gan-can-dich-pvf-lam-nguy-195455.html