Lưu giữ tuổi học trò qua từng tấm ảnh kỷ yếu
Những ngày này, khi ve bắt đầu ngân nga cũng là lúc học sinh (HS) cuối cấp bước vào mùa chia tay. Việc chụp với nhau những bộ ảnh kỷ yếu như cách lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. Với các bạn HS lớp 12, ảnh kỷ yếu không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là 'hộp ký ức' lưu giữ thanh xuân.

Trần Ngọc Thiên Kim (đứng) - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (huyện Bến Lức) cùng các bạn trong lớp ngồi quây quần bên nhau, tâm sự với nhau những điều đã có trong 3 năm học
“Rất háo hức và xúc động”, đó là cảm xúc đầu tiên của em Trần Ngọc Thiên Kim (HS lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) khi cùng bạn bè thực hiện bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp. Đối với Thiên Kim, đây là cơ hội hiếm hoi để cả lớp cùng nhau tạo nên một kỷ niệm khó quên trong những ngày cuối tại mái trường phổ thông.
Lớp của Thiên Kim chọn phong cách áo dài truyền thống, chụp tại chính khuôn viên trường, nơi đã gắn bó suốt 3 năm học. “Chúng em muốn lưu giữ những hình ảnh gần gũi nhất, để sau này khi nhìn lại sẽ nhớ ngay đến những tháng ngày hồn nhiên, trong sáng ấy” - Thiên Kim tâm sự.

Lớp của Trần Ngọc Thiên Kim (thứ 6, phải qua, hàng đầu) chọn phong cách áo dài truyền thống (với nữ) và đồ vest (với nam)
Ký ức đáng nhớ nhất với Thiên Kim không phải là lúc tạo dáng trước ống kính mà là giây phút cuối buổi chụp, khi cả lớp ngồi thành vòng tròn, cùng chia sẻ cảm xúc, nhớ lại kỷ niệm và lắng nghe nhau nói những điều từ đáy lòng.
Thiên Kim chia sẻ: “Có lẽ đó là lần đầu tiên chúng em thật sự lắng nghe và thấu hiểu nhau như thế. Mọi người vừa cười, vừa rưng rưng nước mắt. Dù sau này ai cũng trưởng thành và thay đổi nhưng những tấm ảnh ấy vẫn còn đó, nhắc nhớ chúng em rằng từng có một thời thanh xuân rực rỡ, một tập thể tuyệt vời và những tình cảm chẳng thể nào quên”.
Cô bạn cũng thổ lộ rằng, điều nhớ nhất sau này chính là những gương mặt thân quen của những người bạn đã đồng hành suốt 3 năm THPT. Khi xem lại những tấm ảnh, Thiên Kim mong rằng mình sẽ không chỉ nhớ tên mà còn nhớ cả những kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Còn với em Nguyễn Lê Nhã Linh (HS lớp 12A1, Trường THPT Tân Hưng, huyện Tân Hưng), buổi chụp ảnh kỷ yếu là một trải nghiệm đầy cảm xúc, đan xen giữa hạnh phúc và nuối tiếc. “Em thấy vui vì lớp em rất gắn bó như một đại gia đình nhưng cũng tiếc vì 3 năm học trôi nhanh quá!” - Nhã Linh chia sẻ.

Lớp của Nguyễn Lê Nhã Linh (bìa trái, hàng đứng) - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Hưng (huyện Tân Hưng), năm nay tự chụp kỷ yếu cho nhau thay vì thuê từ các studio
Năm nay, lớp của Nhã Linh chọn phong cách áo cử nhân, như một dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành sau 12 năm đèn sách. Nhắc đến khoảnh khắc ấn tượng nhất, Nhã Linh không ngần ngại kể về lúc cả lớp chuẩn bị cho buổi chụp. “Các bạn nữ thì trang điểm, làm tóc cho nhau. Các bạn nam thì học thắt cà vạt, sấy tóc, vuốt sáp,... Nhìn ai cũng lạ lẫm, cứ nhìn nhau rồi phá lên cười” - Nhã Linh nhớ lại.

Lớp 12A1 của Nguyễn Lê Nhã Linh tạo hình dáng trái tim, ở giữa là cô giáo chủ nhiệm như một cách thể hiện tình cảm và trân trọng với người cô chủ nhiệm của mình
Theo Nhã Linh, ảnh kỷ yếu không chỉ là hình thức ghi nhớ tuổi học trò mà còn là cách để tái hiện lại cả một bầu trời ký ức: Từ những nụ cười, giọt nước mắt, đến từng cái ôm và những khoảnh khắc trưởng thành. Sau này, khi nhìn lại những tấm ảnh ấy, điều Nhã Linh mong nhớ nhất vẫn là những kỷ niệm gắn bó cùng bạn bè và lớp học. Với em ấy, đó không chỉ là ký ức mà là một phần tuổi trẻ không thể lặp lại.
Khi thời gian trôi qua, mái trường xưa chỉ còn lại trong ký ức thì những tấm ảnh kỷ yếu chính là cuốn phim quay chậm của tuổi trẻ. Không chỉ là một buổi chụp ảnh mà đó là một cách để các bạn HS nói lời tạm biệt. Một thời áo trắng sẽ qua nhưng trong từng khuôn hình, những nụ cười, ánh mắt, tình bạn sẽ còn mãi. Bởi lẽ, thanh xuân có thể ngắn nhưng ký ức thì dài vô tận./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/luu-giu-tuoi-hoc-tro-qua-tung-tam-anh-ky-yeu-a196796.html