Lý do 2 ca ngừng tim trong đêm khiến bác sĩ ám ảnh

Dù ê-kíp cấp cứu nỗ lực nhưng vẫn không cứu được 2 ca ngừng tim trong đêm. Cả hai trường hợp đều giấu bệnh với con cái.

Đêm 21/7, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện tại TPHCM và các đồng nghiệp đã chứng kiến hai trường hợp ra đi mãi mãi với cùng một nguyên nhân: Âm thầm chịu đựng bệnh tật. Nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ không thể bù đắp cho cơ hội đã bị bỏ lỡ, để lại những giọt nước mắt xót xa và nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Trường hợp thứ nhất là một bà mẹ đơn thân, sinh năm 1966, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bà suy thận mạn nhưng lo lắng ảnh hưởng tới con nên không điều trị, dẫn đến biến chứng tăng kali máu nặng, gây ngưng tim.

Ê-kíp cấp cứu bất lực vì không cứu được bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Ê-kíp cấp cứu bất lực vì không cứu được bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Đội ngũ Trung tâm Cấp cứu 115 đã nỗ lực hồi sức, giúp tim bà đập lại trước khi chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, tại đây, bà tiếp tục ngưng tim nhiều lần. Dù các y bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể, bệnh tình quá nặng khiến bà không qua khỏi.

Người con trai của bệnh nhân, theo mẹ vào viện, không đủ khả năng chi trả viện phí. Sau khi nhận tin mẹ mất, cậu để lại tin nhắn tuyệt vọng cho người dì, nhờ lo hậu sự vì không còn khả năng chu toàn cho mẹ lần cuối, rồi tắt máy và mất liên lạc.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ tự xưng là em gái bệnh nhân đến nhận thi hài nhưng thiếu giấy tờ chứng minh quan hệ. Bệnh viện phải nhờ cơ quan công an hỗ trợ xác minh. Sau khi bệnh viện miễn giảm một phần viện phí, thủ tục bàn giao thi thể người bệnh mới được hoàn tất.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông sinh năm 1975, đơn thân nuôi hai con nhỏ. Bệnh nhân có các dấu hiệu sức khỏe bất thường nhưng giấu để không làm các con lo lắng. Tối 21/7, trong bữa cơm, ông đột nhiên than mệt, vào phòng nghỉ ngơi.

Khi con phát hiện ra cha bất tỉnh đã gọi cấp cứu. Khi nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 đến nơi, người đàn ông này đã không còn dấu hiệu sự sống. Dù ê-kíp hết mình hồi sức với hy vọng giữ được người cha ở lại vì hai đứa trẻ nhưng phép màu đã không xảy ra.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tuệ khuyến cáo người dân nếu có triệu chứng bệnh không nên âm thầm chịu đựng, việc trì hoãn thăm khám hay điều trị có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.

Bác sĩ khuyến cáo khi có những triệu chứng dưới đây, cần gọi cấp cứu hoặc đến ngay cơ sở y tế như đau ngực hoặc cảm giác khó chịu ở ngực; hồi hộp, đánh trống ngực, thở khò khè, hụt hơi, chóng mặt, choáng váng hoặc ngất.

Phương Thúy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ly-do-2-ca-ngung-tim-trong-dem-khien-bac-si-am-anh-2425007.html