Lý Đức xin lỗi người hâm mộ vì thẻ đỏ tại bán kết U23 châu Á 2026

Rạng sáng 21.1, trung vệ Lý Đức gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau tấm thẻ đỏ trong trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026 để lại nhiều tiếc nuối cho U23 Việt Nam. Trong trận đấu diễn ra đêm 20.1 tại Jeddah, đội bóng áo đỏ nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát, giàu thể lực và khả năng tranh chấp vượt trội của đối thủ.

Thế trận trở nên bất lợi với U23 Việt Nam khi hàng phòng ngự liên tục chịu sức ép. Khó khăn thêm chồng chất khi trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng sau một pha va chạm và buộc phải rời sân từ sớm, khiến hệ thống phòng ngự bị xáo trộn và mất đi sự ổn định cần thiết.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 73. Trong một tình huống va chạm với cầu thủ đối phương, trung vệ Lý Đức không giữ được bình tĩnh và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Dù bàn thắng sau đó của U23 Trung Quốc không được công nhận vì lỗi việt vị, việc U23 Việt Nam chơi thiếu người trong bối cảnh đang bị dẫn trước đã ảnh hưởng lớn đến khả năng tổ chức và tinh thần thi đấu của toàn đội.

Lý Đức phải rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp

Lý Đức phải rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp

Sau tiếng còi mãn cuộc, Lý Đức đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bằng dòng chia sẻ trên trang cá nhân. “Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ bọn em”, cầu thủ sinh năm 2003 viết.

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn, với nhiều lời động viên, cảm thông từ người hâm mộ.

Dù phải nhận trách nhiệm trong một thời khắc đáng quên, thái độ dám đối diện sai sót của Lý Đức được xem là biểu hiện của tinh thần cầu thị và bản lĩnh của một cầu thủ trẻ đang trưởng thành. Ở sân chơi đỉnh cao như U23 châu Á, những sai lầm là bài học đắt giá nhưng cần thiết trong quá trình tích lũy kinh nghiệm.

Theo HLV Kim Sang Sik, ngoài yếu tố chấn thương và thẻ phạt, U23 Việt Nam còn thiếu tập trung trong một số tình huống cố định, dẫn đến bàn thua sớm và ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí thi đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối khi đội không thể vào chung kết, đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trước mắt U23 Việt Nam là trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 23.1. Đây được xem là cơ hội để các cầu thủ khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, đồng thời thể hiện bản lĩnh đứng dậy sau thất bại.

ĐỨC LONG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/ly-duc-xin-loi-nguoi-ham-mo-vi-the-do-tai-ban-ket-u23-chau-a-2026-199053.html