Ly hôn nhưng vẫn trả hơn 250 triệu đồng tiền 'cấp dưỡng' cho… 2 con mèo: Câu chuyện khiến mạng xã hội dậy sóng
Một vụ ly hôn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ thu hút dư luận vì điều khoản đặc biệt: người chồng đồng ý trả hơn 250 triệu đồng tiền 'cấp dưỡng' cho hai chú mèo trong 10 năm.
Tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), một vụ ly hôn tưởng chừng bình thường đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội chỉ vì một điều khoản hiếm thấy trong hồ sơ ly hôn: người chồng tự nguyện chu cấp tài chính dài hạn cho… hai con mèo.
Theo đó, anh Buğra B. đã đệ đơn ly hôn vợ là chị Ezgi B., với lý do “bất đồng nghiêm trọng trong hôn nhân và quan điểm sống”. Cả hai đạt thỏa thuận chấm dứt hôn nhân trong hòa bình, không tranh chấp tài sản hay yêu cầu bồi thường tài chính.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt khiến dư luận chú ý lại nằm ở một điều khoản riêng trong hồ sơ ly hôn, được giới luật sư đánh giá là có thể trở thành tiền lệ pháp lý thú vị cho các cặp đôi nuôi thú cưng trong tương lai.
Theo thỏa thuận được tòa án ghi nhận, sau khi ly hôn, chị Ezgi B. sẽ tiếp tục nuôi hai chú mèo chung của cả hai vợ chồng. Trong khi đó, anh Buğra B. chấp nhận chuyển quyền nuôi dưỡng và chi trả toàn bộ chi phí chăm sóc hai con vật để bảo đảm chúng không bị ảnh hưởng sau ly hôn.
Văn bản ly hôn nêu rõ: “Các bên đồng ý rằng hai chú mèo của Buğra B. sẽ ở lại với Ezgi B. Trong thời hạn tối đa 10 năm, miễn là những chú mèo còn sống với Ezgi B., Buğra B. sẽ thanh toán khoản cấp dưỡng theo quý để chi trả chi phí chăm sóc chúng.”

Ly hôn nhưng vẫn trả hơn 250 triệu đồng tiền "cấp dưỡng" cho… 2 con mèo. Ảnh minh họa
Theo đó, người chồng sẽ chi 240 USD mỗi ba tháng (khoảng 6,3 triệu đồng) trong suốt 10 năm. Tổng cộng, nếu không tính lạm phát, anh Buğra B. sẽ chi 9.600 USD, tương đương khoảng 252 triệu đồng.
Bản thỏa thuận cũng quy định mức phí này sẽ được điều chỉnh tăng hằng năm dựa trên Chỉ số giá tiêu dùng (CPI-EFE) do cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ công bố.
Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, vụ ly hôn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như X và TikTok. Câu chuyện khiến hàng nghìn người dùng mạng vừa thích thú, vừa xúc động, coi đây là minh chứng cho tình cảm và trách nhiệm của con người đối với thú cưng.
Một người dùng viết: “Mong sau này luật ly hôn ở đâu cũng có điều khoản hỗ trợ pet như thế này, vì tụi nhỏ đâu có lỗi gì đâu.”
Nhiều bình luận khác mang tính hài hước, như: “Nếu anh từng thương em bằng một nửa thương mèo, chắc giờ ta chưa ra tòa.”
Câu chuyện nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ, đặc biệt trong cộng đồng yêu động vật tại Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế.
Giới luật sư Thổ Nhĩ Kỳ nhận định đây là một trong những trường hợp hiếm hoi ghi nhận quyền chăm sóc và nghĩa vụ cấp dưỡng cho thú cưng trong hồ sơ ly hôn. Dù điều khoản này không mang giá trị pháp lý mạnh mẽ như với con người, nó vẫn thể hiện ý thức xã hội ngày càng cao về mô hình “gia đình có thú cưng”.
Nhiều chuyên gia cho rằng thỏa thuận giữa Buğra và Ezgi phản ánh xu hướng mới, khi thú cưng được coi là một phần của gia đình chứ không chỉ là tài sản. Việc hai bên chủ động đưa ra thỏa thuận tài chính rõ ràng giúp tránh tranh chấp và đảm bảo phúc lợi cho động vật.
Một số ý kiến cho rằng, với sự phát triển của đời sống hiện đại, những quy định tương tự có thể trở nên phổ biến hơn, đặc biệt trong các quốc gia phương Tây – nơi quyền động vật được quan tâm mạnh mẽ.
Câu chuyện của Buğra và Ezgi khép lại bằng sự đồng thuận và tôn trọng, không hận thù hay tranh chấp, mà là một ví dụ nhân văn về tình yêu và trách nhiệm sau hôn nhân.
Trên mạng xã hội, nhiều người tổng kết ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Tình chỉ đẹp khi còn… boss. Ly hôn rồi, vẫn phải trả phí làm con sen chân chính.”











