Mạch nguồn chảy mãi

Tháng bảy về trong niềm xúc động thiêng liêng của hàng triệu trái tim người Việt. Tháng của tưởng niệm, tri ân; tháng của sự lắng lại trong tâm tưởng hướng về những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Điện Biên - nơi từng là chiến địa khốc liệt, mỗi con đường, mỗi nghĩa trang liệt sĩ, mỗi tấm bia khắc tên những người đã khuất đều trở thành những cột mốc nhắc nhở về sự tri ân cần được gìn giữ bằng cả tấm lòng và hành động cụ thể.

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Những ngày này, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, từng đoàn người lặng lẽ dâng hương tưởng niệm. Những bó hoa tươi, những nén nhang trầm như nối dài mạch sống cho những người lính đã nằm lại với đất mẹ.

Ở Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, bà Lường Thị Thoan lặng lẽ bên phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, hy sinh tại chiến trường nước bạn Lào. Nhiều năm qua, bà luôn đến đây vào dịp 27/7, như một cách nhắc nhở chính mình về lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước vì nền độc lập của đất nước. Bà Thoan xúc động nói: “Không biết tên, không biết quê quán, nhưng tôi vẫn coi các liệt sĩ như người thân của mình”.

Cũng tại nghĩa trang, một nhóm học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Luông dưới sự hướng dẫn của cô giáo, lặng lẽ nghiêng mình trước từng hàng bia. Các em được dạy rằng, mỗi ngôi mộ là một cuộc đời, một khát vọng hòa bình. Những buổi học lịch sử sống động như vậy khiến lòng yêu nước thấm sâu vào thế hệ trẻ bằng cảm nhận chân thành. Tri ân là hành động được gieo mầm từ những giờ phút tĩnh lặng như thế.

Điện Biên hiện đang quản lý 8 nghĩa trang liệt sĩ (trong đó có 4 nghĩa trang cấp quốc gia) với tổng số 7.223 phần mộ liệt sĩ. Hiện toàn tỉnh đang quản lý hơn 16.000 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó khoảng 1.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh đã ban hành Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ năm 2025. Đến nay đã hoàn thành 157 nhà ở, còn 6 nhà đang được triển khai.

Gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Tiến Sỹ ở xã Thanh An được hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa ngôi nhà xuống cấp đã nhiều năm. Ông Sỹ bày tỏ: “Mỗi sự hỗ trợ, dù nhỏ, đều là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi sống tiếp phần đời còn lại với lòng tự hào và trọn vẹn nghĩa tình đồng đội”.

Tại xã Thanh Yên, bà Nguyễn Thị Lựu - vợ liệt sĩ vừa được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới sau nhiều năm sống trong điều kiện tạm bợ. Bà xúc động chia sẻ: “Sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương không chỉ giúp tôi có nơi ở khang trang hơn mà còn là điểm tựa tinh thần quý giá”.

Mới đây, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp Đoàn Phật tử Hà Nội, Hội CCB tỉnh tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm và tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Các tổ chức đoàn thanh niên của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2), Tỉnh đoàn với hơn 400 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ đã thắp hương, thay mới hoa và hơn 200 lọ hoa trên phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang: A1, Tông Khao, Độc Lập, Him Lam.

Ông Đỗ Văn Thoan, người bị nhiễm chất độc hóa học 52% ở thôn Thanh Hà, xã Thanh Yên là một trong hàng trăm trường hợp được khám sức khỏe định kỳ, được hỗ trợ vật tư y tế, thuốc men. Ông chia sẻ sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương và các cấp, các ngành trong tỉnh đã khiến ông và đồng đội cảm thấy được an ủi, được tôn trọng và không bị lãng quên.

Ở những bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, các hoạt động tri ân càng trở nên ý nghĩa khi điều kiện còn thiếu thốn, mỗi hành động nhỏ cũng mang giá trị tinh thần lớn lao. Những suất học bổng cho con em liệt sĩ, những tổ, đội tình nguyện đến tận thôn bản heo hút sửa nhà cho thương binh già yếu, những công trình bia tưởng niệm được xây dựng bằng sức dân... tất cả thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Cấp ủy, chính quyền các cấp và thế hệ trẻ hôm nay đang nỗ lực tiếp nối truyền thống cha anh bằng tinh thần trách nhiệm và hành động cụ thể: Tham gia nghĩa vụ quân sự, tình nguyện vì cộng đồng, giữ gìn an ninh biên giới, phát huy sáng kiến trong lao động, học tập, đảm bảo an sinh xã hội. Những lớp đoàn viên thanh niên đang sống có lý tưởng, có ý thức về lịch sử và không ngừng làm mới mình để xứng đáng với những người đi trước.

“Vẹn nghĩa tri ân” không chỉ là lời nhắc dành riêng cho tháng bảy, mà là mạch nguồn âm thầm chảy trong mọi mặt đời sống của thế hệ hôm nay. Khi lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở nghi lễ tưởng niệm, mà được thắp lên trong từng hành động, từng chính sách, từng nghĩa cử hàng ngày, đó là cách tri ân trọn vẹn và bền lâu nhất. Bằng sự tiếp nối đầy trách nhiệm của thế hệ hôm nay, lịch sử sẽ không lùi vào quá khứ, để những người đã nằm xuống vì hòa bình, độc lập yên nghỉ giấc nghìn thu.

Anh Khôi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/xa-hoi/mach-nguon-chay-mai