Madam Pang chính thức trắng tay ở SEA Games 33

Một cú sốc thực sự lớn cho Madam Pang khi bóng đá Thái Lan trắng tay ở kỳ SEA Games tại sân nhà.

SEA Games 33 khép lại với một cú sốc thực sự dành cho bóng đá Thái Lan và Madam Pang, người đặt mục tiêu giành trọn bộ HCV ở tất cả các nội dung bóng đá. Thế nhưng kỳ đại hội trên chính sân nhà Bangkok đã trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của bóng đá Thái Lan trong nhiều năm gần đây.

Ở nội dung futsal nam, Thái Lan bước vào trận “chung kết sớm” với Indonesia chỉ cần hòa là đoạt HCV. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng lại thua sụp đổ 1-6 trong trận đấu quyết định, chấp nhận HCB đầy cay đắng. Với nhiều năm thống trị futsal Đông Nam Á, đây là thất bại khó nuốt với người Thái, nhất là khi giải diễn ra ngay tại Nonthaburi.

Một cú sốc thực sự lớn cho Madam Pang khi bóng đá Thái Lan trắng tay ở kỳ SEA Games tại sân nhà. Ảnh: Madam Pang

Một cú sốc thực sự lớn cho Madam Pang khi bóng đá Thái Lan trắng tay ở kỳ SEA Games tại sân nhà. Ảnh: Madam Pang

Trước đó, U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam 2-3 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, dù dẫn trước 2-0 chỉ sau hiệp một. Kịch bản gục ngã trong hiệp hai và hiệp phụ ngay tại Rajamangala đã khiến giấc mơ giành HCV bóng đá nam lần thứ 17 của Thái Lan tan vỡ.

bóng đá nữ, tuyển Thái Lan chỉ giành HCĐ sau khi thua Philippines tại bán kết. Futsal nữ Thái Lan cũng không thể vào chung kết, phải nhận HCĐ. Điều đó đồng nghĩa bóng đá Thái Lan không có nổi một chức vô địch SEA Games năm nay.

Từ mục tiêu giành toàn bộ HCV bóng đá, Madam Pang giờ đối mặt kết quả trắng tay đầy thất vọng: U22 Thái Lan: HCB. Futsal nam: HCB. Tuyển nữ: HCĐ. Futsal nữ: HCĐ.

Thất bại này trở thành đòn giáng mạnh với tham vọng xây dựng “kỷ nguyên Pang” tại bóng đá Thái Lan. SEA Games 33 lẽ ra là dấu mốc vàng để Thái Lan thống trị khu vực trên sân nhà, nhưng cuối cùng biến thành giải đấu bị đánh giá là thất bại tệ nhất trong lịch sử SEA Games của bóng đá nước này.

Madam Pang từng tuyên bố muốn đưa bóng đá Thái Lan trở lại vị thế số một Đông Nam Á, nhưng diễn biến tại SEA Games 33 cho thấy khoảng cách ấy đang bị thu hẹp, thậm chí bị vượt qua ở nhiều cấp độ.

Khi Việt Nam lên ngôi ở bóng đá nam và futsal nữ, Philippines giành HCV bóng đá nữ, Indonesia giành HCV futsal nam, Thái Lan chỉ còn lại nỗi thất vọng. SEA Games 33 khép lại, bóng đá Thái Lan rời đại hội với vị thế của “kẻ thua cuộc” trên chính sân nhà, điều chưa từng xuất hiện trong nhiều thập kỷ qua.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/madam-pang-chinh-thuc-trang-tay-o-sea-games-33-202512192132493736.html