Madam Pang nói thẳng về đẳng cấp tân HLV tuyển Thái Lan

Một ngày sau khi chia tay Masatada Ishii, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Quyết định được đưa ra nhanh, gọn và minh bạch, đúng với phong cách của Madam Nualphan Lamsam (Madam Pang), người luôn chọn đối diện thẳng với áp lực thay vì né tránh.

“Sau thất bại 1-3 trước Turkmenistan, Ban kỹ thuật đã đề nghị thay HLV. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, ông Ishii vẫn tiếp tục dẫn dắt thêm một trận. Đến ngày 21/10, Ban kỹ thuật – gồm TS. Charnwit Polcheewin và huyền thoại Piyapong Pue-on cùng ban lãnh đạo FAT đã mời ông Ishii làm việc, thống nhất chấm dứt hợp đồng, và chi trả nửa giá trị lương còn lại đúng quy định”, Madam Pang chia sẻ trong tâm thư gửi người hâm mộ.

Madam Pang đã có tâm thư nói rõ về tân HLV tuyển Thái Lan. Ảnh: Madam Pang

Madam Pang đã có tâm thư nói rõ về tân HLV tuyển Thái Lan. Ảnh: Madam Pang

Nữ doanh nhân nói rõ, bà hiểu rằng mọi thay đổi đều đi kèm tranh cãi, nhưng “chưa bao giờ né tránh”.

“Tôi đón nhận mọi ý kiến, dù tích cực hay tiêu cực. Tôi không ngại khó, không sợ khủng hoảng dù là tài chính, bản quyền truyền hình hay nhân sự. Vì tôi tin, nếu im lặng để làm việc, đôi khi lại bị hiểu lầm”, Madam Pang nói.

Bà khẳng định, việc chọn Anthony Hudson làm HLV trưởng không phải quyết định vội vàng mà là giải pháp phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

“Ông Hudson từng dẫn dắt đội tuyển Mỹ, New Zealand, Bahrain. Ông có kinh nghiệm quốc tế, am hiểu hệ thống đào tạo và phát triển cầu thủ Thái Lan. Quan trọng hơn, ông đang là Giám đốc kỹ thuật FAT – người nắm rõ từng tầng cấu trúc của nền bóng đá chúng ta”, Madam Pang nhấn mạnh.

Giọng bà cứng rắn nhưng cũng thấm đượm sự chân thành: “Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho thử nghiệm cảm tính. Mỗi trận đấu là 90 phút mang theo cảm xúc hàng triệu người dân và danh dự quốc gia. Vì thế, mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu, không thiên vị, không bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân”.

Madam Pang khẳng định đội tuyển quốc gia là “bộ mặt của Thái Lan”, là niềm tự hào của dân tộc: “Kết quả trên sân phản ánh năng lực thật của chúng ta. Tôi chưa bao giờ than trách, chỉ chọn cách làm việc và chịu trách nhiệm đến cùng”.

Một ngày sau khi chia tay Masatada Ishii, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ảnh: FAT

Một ngày sau khi chia tay Masatada Ishii, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ảnh: FAT

Như vậy, HLV Hudson là người được chọn để vực dậy niềm tin bóng đá Thái Lan. Bây giờ, ông sẽ là người dẫn dắt “Voi chiến” trong giai đoạn quyết định của vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan đang đứng nhì bảng D với cùng 9 điểm như Turkmenistan, nhưng thua đối đầu. Hudson sẽ ra mắt tuyển Thái Lan vào ngày 13/11, trong trận giao hữu gặp Singapore tại sân Thammasat, trước khi cùng đội hành quân đến Sri Lanka ngày 18/11.

Madam Pang không hứa hẹn điều gì xa vời. Nhưng với bà, “sự chuyên nghiệp và dám thay đổi đúng lúc” chính là lời cam kết rõ nhất.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/madam-pang-noi-thang-ve-dang-cap-tan-hlv-tuyen-thai-lan-202510221955351148.html