Mái ấm giữa đại ngàn giúp thầy cô yên tâm gieo chữ

Những ngày này, ngôi nhà công vụ cho giáo viên các trường ở xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh đang dần được hoàn thiện, giúp thầy cô có nơi an cư, để an tâm gắn bó với sự nghiệp gieo chữ nơi đại ngàn.

Đến trường từ những ngày đầu tháng 8, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, vệ sinh môi trường để đón học sinh (HS) bước vào năm học mới, giáo viên (GV) Trường Tiểu học Hương Trạch còn có thêm niềm vui, đó là ngôi nhà công vụ - niềm mong mỏi bấy lâu, đang dần được hoàn thiện.

 Nhà công vụ cho giáo viên ở Phúc Trạch dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2025.

Nhà công vụ cho giáo viên ở Phúc Trạch dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2025.

Lâu nay, câu chuyện GV xa nhà đến dạy học ở Hương Trạch phải ở trọ tạm bợ trong những căn nhà lợp tôn, vách mỏng… đã trở thành nỗi niềm trăn trở không chỉ của riêng thầy, cô mà còn của cả tập thể sư phạm các nhà trường và chính quyền địa phương.

Thầy Dương Bá Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Trạch cho biết: “Hương Trạch là một trong những địa bàn nhiều khó khăn, đường sá cách trở, đời sống người dân còn thiếu thốn. Nhiều năm nay, ngành cũng đã tạo điều kiện cho trường bằng việc luân chuyển GV hợp lý để đảm bảo đội ngũ đứng lớp. Tuy nhiên, hiện tại toàn trường vẫn còn 17 GV ở xa, trong đó có 8 GV có nhu cầu nội trú chủ yếu quê ở Quảng Trị, người ở cách trường xa nhất là hơn 70 km”.

Là giáo viên trẻ, quê ở xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị), cô Trần Thị Hồng Na (SN 1993) đã có 4 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Hương Khê cũ. Để đảm bảo công tác giảng dạy trong khi quãng đường từ nhà đến trường gần 70 km, mấy năm nay, cô đã phải thuê nhà dân để ở.

 Việc xây dựng nhà công vụ, tạo nơi an cư đã là động lực tiếp thêm tình yêu nghề cho giáo viên trẻ ở Hương Trạch trong năm học mới.

Việc xây dựng nhà công vụ, tạo nơi an cư đã là động lực tiếp thêm tình yêu nghề cho giáo viên trẻ ở Hương Trạch trong năm học mới.

Cô Hồng Na cho hay: “2 năm đầu mới vào nghề, tôi được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Hương Bình (xã Hương Bình) - cách nhà gần 100 km. Năm học 2024-2025, tôi được chuyển về dạy học ở Trường Tiểu học Hương Trạch, vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Trị nên quãng đường về nhà có gần hơn. Mặc dù vậy, để đảm bảo công việc, tôi cùng với các đồng nghiệp thuê nhà dân để trọ. Thiếu điều kiện an cư, đời sống sinh hoạt quá chật vật, vì vậy thông tin về xây nhà công vụ khiến chúng tôi rất vui và mong chờ. Tôi đã đăng ký phòng để có thể đưa con nhỏ ra ở cùng, tiện cho việc chăm sóc”.

Cùng niềm vui khi thông tin nhà công vụ sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm học 2025-2026, cô giáo Đinh Thị Thu Quỳnh - Trường Tiểu học Hương Trạch, quê ở xã Tân Thành (tỉnh Quảng Trị) xúc động chia sẻ: “Giấc mơ về nhà công vụ đang dần trở thành hiện thực đã giúp tôi giải quyết nỗi lo về nơi an cư. Bởi sắp tới, sau khi nghỉ sinh tôi phải đưa con nhỏ và người nhà ra ở cùng để vừa tiện việc chăm con, vừa có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Có chỗ ở ổn định, GV chúng tôi mới có thể yên tâm dạy học”.

 Giờ học của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hương Trạch.

Giờ học của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hương Trạch.

Chứng kiến nỗi vất vả trong đời sống của đội ngũ GV xa nhà, bám trụ với sự nghiệp giáo dục ở vùng khó khăn, thời gian qua, các nhà trường, ngành giáo dục và địa phương đã kiên trì tham mưu, kêu gọi nguồn lực. Cuối năm 2024, với sự đồng hành, chia sẻ của Vietinbank Hà Tĩnh, việc xây mới dãy nhà cấp 4 gồm 8 phòng, diện tích 340m2 và cải tạo nâng cấp dãy nhà cấp 4 cũ 8 phòng, tổng kinh phí khoảng 3,3 tỷ đồng đã được phê duyệt và triển khai thực hiện.

Ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch thông tin: “Qua khảo sát cho thấy, các trường mầm non, tiểu học và THCS Hương Trạch có tổng số 103 cán bộ, GV nhân viên. Trong số đó, nhu cầu nội trú là 8 người và bán trú 24 người, chủ yếu là GV bậc tiểu học và THCS. Chính vì thế, việc kêu gọi đầu tư để xây dựng nhà công vụ cho GV là điều hết sức cần thiết và cấp bách. Bởi đây không chỉ là một công trình giúp GV an cư, mà còn là một chính sách nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của chính quyền với những người đang ngày đêm bám trường, bám lớp trên vùng khó khăn”.

Năm học mới đã cận kề, ngôi nhà công vụ đang dần hoàn thiện đã mang đến niềm vui, hy vọng về một cuộc sống an cư cho các thầy, cô công tác xa nhà. Mái ấm giữa đại ngàn không chỉ giúp GV yên tâm bám trường, bám lớp mà còn là động lực để họ tiếp tục đồng hành, nâng bước học sinh vùng khó khăn.

Anh Thư

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/mai-am-giua-dai-ngan-giup-thay-co-yen-tam-gieo-chu-post294149.html