Mai Cát Vi và chị gái buồn vì không đủ tuổi xem phim do mình đóng
Mới đây, đoàn phim 'Út Lan: Oán linh giữ của' tổ chức buổi chiếu đặc biệt tại quảng trường hồ Soài Chék, huyện Tri Tôn (An Giang) như lời tri ân của ê-kíp dành cho người dân đã hỗ trợ đoàn phim trong thời gian ghi hình. Sự kiện tạo sức hút lớn với người dân địa phương khi trước giờ chiếu, đông đảo khán giả xếp hàng nhận gần 400 vé miễn phí. Đây là lần đầu tiên bà con Tri Tôn có cơ hội xem một bộ phim điện ảnh trước khi tác phẩm chính thức được ra rạp toàn quốc.
Nhà sản xuất "Út Lan: Oán linh giữ của" cho biết, tại huyện Tri Tôn (An Giang) chưa có rạp phim nên gần như người dân không có cơ hội được trải nghiệm xem phim màn ảnh rộng. Do đó, để bà con có thể xem phim với chất lượng tốt tương đương như rạp chiếu, ê-kíp đã đầu tư dựng rạp chiếu ngoài trời ở quảng trường hồ Soài Chék với màn hình chiếu rộng và dàn âm thanh chuyên dành cho các concert âm nhạc lớn.
Đạo diễn Trần Trọng Dần cùng dàn diễn viên Mạc Văn Khoa, Phương Thanh, Mai Cát Vi, Thanh Thức, Mai Mỹ Ngân, Thụy Mười… đều về Tri Tôn dịp này để giao lưu với khán giả. Các nghệ sĩ nhiệt tình thả miếng hài, thậm chí lên sân khấu hát trong màn kêu lô tô, khuấy động không khí sôi động của buổi giao lưu trước giờ chiếu phim.

Phương Thanh, Mai Cát vi và Mai Mỹ Ngân trong buổi chiếu tri ân bà con ở Tri Tôn - An Giang
Lần đầu đóng vai phản diện, Mạc Văn Khoa rất hồi hộp mong đợi phản ứng của khán giả dành cho vai ông Danh. Bản thân anh đã dồn nhiều tâm huyết, từ việc nuôi râu cho ngoại hình già dặn, học cải lương, múa tuồng cho vài phân đoạn trên phim. Anh còn đề xuất thay đổi các chi tiết kịch bản để giúp ông Danh có chiều sâu hơn về tâm lý.
Chia sẻ tại buổi giao lưu với người dân An Giang, Mạc Văn Khoa nói nếu khán giả thấy anh xấu xí, ác độc và ghét mình thì chứng tỏ anh đã làm tốt trong lần thay đổi hình tượng này. Suốt 111 phút ngồi xem phim cùng khán giả, nghệ sĩ gốc Hải Dương thổ lộ rằng, nhịp tim anh lên xuống theo cảm xúc của mọi người lúc la hét vì sợ hãi, lúc vỗ tay rào rào vì ưng ý với một cảnh phim.

Mạc Văn Khoa cười rất tươi vì được bà con khen đẹp trai
“Bà con Tri Tôn dành những đánh giá tích cực về phim khiến tôi, các diễn viên cũng như ê-kíp đoàn phim với hơn 100 con người đều rất hạnh phúc. Tôi mong, khi phim ra rạp chính thức sẽ được khán giả toàn quốc đón nhận”, Mạc Văn Khoa tâm sự.
Còn với Thanh Thức, Thụy Mười, Phương Thanh cũng như hai chị em Mai Cát Vi, Mai Mỹ Ngân, từ lúc bộ phim đóng máy, họ mới có cơ hội trở lại An Giang vào tối 15/6 để cùng dự suất chiếu đặc biệt của tác phẩm. Các nghệ sĩ đều bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và sự hỗ trợ của người dân suốt thời gian quay phim tại An Giang.

Biểu cảm của Mai Cát Vi khi nghe thông báo phải ra về vì chưa đủ tuổi xem "Út Lan"
Sau thời gian ngắn giao lưu, gần 400 khán giả may mắn tại Tri Tôn đã cùng thưởng thức bộ phim "Út Lan: Oán linh giữ của". Trong khi Mạc Văn Khoa, Thanh Thức và Thụy Mười ngồi xem phim cùng khán giả, Mai Cát Vi, Mai Mỹ Ngân tiếc nuối phải quay về khách sạn do cả hai đều không đủ 18 tuổi. Đứng ngoài khu vực chiếu phim, nghe những âm thanh đầu tiên của phim vang lên, cả hai chị đều cảm thấy bứt rứt, buồn. Phương Thanh - nữ chính của phim - không muốn hai chị em Mai Cát Vi buồn nên đã quyết định để dành sự hồi hộp của mình cho buổi ra mắt vào ngày 17/6 tại TP HCM.
Mai Cát Vi nói: “Nhà sản xuất thông báo phim "Út Lan: Oán linh giữ của" gắn nhãn T18 vào đúng hôm em đang ngồi vẽ tranh cùng chị gái Mỹ Ngân và chị Phương Thanh. Em buồn đến mức không vẽ tiếp được nữa. Em từng mong phim gắn nhãn T16 để mình được xem phim cùng khán giả, nhưng cuối cùng phim gắn T18, nên em lại thêm nuối tiếc”.

Diễn viên Thanh Thức được khán giả Tri Tôn chào đón
Với Mai Mỹ Ngân, cô cũng tham gia một vai diễn đặc biệt cùng em gái Mai Cát Vi trong "Út Lan: Oán linh giữ của". Tuy nhiên cô còn thiếu 2 tháng mới tròn 18 tuổi nên cũng không thể vào rạp xem phim mình đóng. Chị Kim Thủy Phát, mẹ của Mai Cát Vi và Mai Mỹ Ngân tháp tùng hai con gái về An Giang cùng ngồi xem suất chiếu đặc biệt cùng gần 400 khán giả và rơi nước mắt trước cảnh hai con cùng xuất hiện trong một khung hình với thân phận đặc biệt.
Nói về chuyện hai con gái Mai Cát Vi, Mai Mỹ Ngân không được xem "Út Lan: Oán linh giữ của" do chưa đủ tuổi, chị Kim Thủy Phát bày tỏ: “Cát Vi thì đã quá quen với điều này bởi các phim trước như "Hai Phượng", "Bóng đè", con đều ngồi ngoài rạp. Thế nên khi biết "Út Lan: Oán linh giữ của" cũng gắn nhãn T18, Vi chỉ nói: bổn cũ soạn lại nữa rồi. Có lẽ con đã quen với chuyện như vậy”.

Đạo diễn Trần Trọng Dần và dàn diễn viên trên sân khấu giao lưu cùng bà con
Lấy cảm hứng từ câu chuyện ma giữ của quen thuộc ở miền Tây, Út Lan: Oán Linh Giữ Của theo chân Lan (Phương Thanh), một cô gái nghèo đến ở đợ trong ngôi nhà cổ của ông Danh (Mạc Văn Khoa). Ngôi nhà chứa nhiều bí ẩn, vàng bạc bị yểm bùa, và linh hồn một cô gái trẻ chưa thể siêu thoát. Sơn (Quốc Trường), một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, cũng vô tình bước vào căn nhà ấy và đối mặt với những hiện tượng rợn gáy sau khi đến vùng quê để điều tra cái chết của người dì - vợ ông Danh.
"Út Lan: Oán linh giữ của" khởi chiếu từ ngày 20.6.2025. Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Suất chiếu đặc biệt bắt đầu từ 19:00 ngày 18.6.2025 và cả ngày 19.6.2025.