Malaysia thắng 13-0, U17 Việt Nam tạm mất ngôi đầu bảng C
Chiến thắng hủy diệt 13-0 của U17 Malaysia trước Bắc Mariana được AFC mô tả là 'màn khởi đầu đầy sức mạnh', tạm thời đẩy U17 Việt Nam xuống vị trí thứ hai bảng C.
U17 Malaysia đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại vòng loại U17 châu Á 2026 với chiến thắng kỷ lục 13-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana. Kết quả này không chỉ giúp họ tạm chiếm ngôi đầu bảng C mà còn nhận được sự ca ngợi đặc biệt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đồng thời tạo ra áp lực đáng kể lên U17 Việt Nam dù cũng có một chiến thắng đậm.
AFC mô tả màn trình diễn 'đầy sức mạnh' của Malaysia
Trong bài tường thuật chính thức, AFC đã dùng những cụm từ mạnh mẽ để miêu tả màn trình diễn của đội bóng Đông Nam Á. Trang chủ của LĐBĐ châu Á viết rằng Malaysia “đã dễ dàng đánh bại Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 13-0” và gọi đây là “một trận đấu ấn tượng”.
Thế trận áp đảo được Malaysia thiết lập ngay từ những phút đầu tiên. Theo AFC, "Malaysia mở tỷ số ở phút thứ năm khi Iman Danish chuyền bóng cho Iman Irfan trong vòng cấm địa". Chỉ 11 phút sau, Danish nhân đôi cách biệt và hoàn tất cú hat-trick của mình ngay ở phút 20 sau một đường chọc khe tinh tế, một tình huống được AFC nhấn mạnh là “chuyển hóa cơ hội một cách lạnh lùng”.

Malaysia áp đảo hoàn toàn, ghi bàn liên tục và khiến đối thủ không thể chống đỡ
Cơn mưa bàn thắng không ngừng nghỉ
Trước sức tấn công như vũ bão, hàng thủ của Bắc Mariana hoàn toàn sụp đổ. Các bàn thắng thứ tư và thứ năm đến liên tiếp ở các phút 32 và 34. Arfan Haziq và Arayyan lần lượt ghi tên mình lên bảng tỷ số để khép lại hiệp một với tỷ số 7-0. AFC đã dùng cụm từ “Quần đảo Bắc Mariana không có thời gian nghỉ ngơi” để mô tả nhịp độ tấn công dồn dập của Malaysia.
Sang hiệp hai, kịch bản không có gì thay đổi khi các cầu thủ trẻ Malaysia ghi thêm 6 bàn thắng nữa do công của Ali Ashraf, Haziq, Nurikhwan Othman, một bàn phản lưới nhà của Jerz Navarro, và cú đúp của Fahim Akmal và Haziq ở phút 90, ấn định tỷ số chung cuộc 13-0. AFC kết luận đây là "một màn khởi đầu đầy sức mạnh và là tuyên bố tham vọng rõ ràng từ Malaysia”.

AFC mô tả đây là màn khởi đầu đầy sức mạnh của đội bóng Đông Nam Á
U17 Việt Nam thắng đậm nhưng vẫn xếp sau
Trong trận đấu diễn ra trước đó, U17 Việt Nam cũng có ngày ra quân thuận lợi khi đánh bại U17 Singapore với tỷ số 6-0. Lê Sỹ Back mở tỷ số trên chấm phạt đền ngay phút thứ tư, trước khi Minh Thủy và Đại Nhân giúp đội nới rộng cách biệt trong hiệp một. Sang hiệp hai, Chu Ngọc và Mạnh Quân tiếp tục lập công để hoàn tất chiến thắng thuyết phục.

Thắng 6-0 Singapore, U17 Việt Nam vẫn xếp sau Malaysia
Dù cả hai đội bóng Đông Nam Á đều có những chiến thắng cách biệt, kết quả 13-0 giúp Malaysia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C nhờ hơn U17 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+13 so với +6). Cục diện này tạo ra sức ép không nhỏ và hứa hẹn cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Malaysia sẽ là trận đấu then chốt, quyết định đến ngôi đầu bảng.














