Malaysia trút giận lên đội yếu nhất Đông Nam Á
Malaysia đã đánh bại U23 Brunei với tỷ số cực đậm và sống lại cơ hội tranh vé đi tiếp.
Sau thất bại bẽ bàng trước U23 Philippines, U23 Malaysia đã giải tỏa cơn khát chiến thắng 7-1 trước Brunei, đội bóng bị đánh giá yếu nhất tại giải U23 Đông Nam Á 2025.
Chỉ mất 3 phút để mở tỷ số, U23 Malaysia cho thấy rõ sự quyết tâm bằng bàn thắng của Syamer, cú đánh đầu cận thành từ đường tạt bóng của Nabil. Ngay sau đó một phút, áp lực dồn dập khiến hàng thủ Brunei lúng túng, để rồi Aiman phản lưới nhà trong một tình huống truy cản.

Malaysia đã đánh bại U23 Brunei với tỷ số cực đậm và sống lại cơ hội tranh vé đi tiếp. Ảnh: Malaysia NT
Malaysia chơi như “cọp xổng chuồng”. Họ ép sân nghẹt thở, tổ chức tấn công với tốc độ cao, và liên tiếp khiến hàng thủ Brunei sụp đổ. Phút 32, Bin Rosli tung đường treo bóng đẹp mắt để Haizon khống chế và dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0. Đến cuối hiệp một, Rosli tiếp tục phối hợp ăn ý cùng Syamer rồi tự mình lập công, ấn định tỷ số 4-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên.
Hiệp hai, U23 Malaysia vẫn duy trì sức ép để kết thúc trận đấu với chiến thắng 7-1. Đây là trận đấu mà mọi chỉ số kỹ thuật đều nghiêng tuyệt đối về phía U23 Malaysia, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất lại là bàn danh dự của U23 Brunei. Một pha bóng đầy quyết tâm của Syamra, đi bóng và xoay người dứt điểm hiểm hóc - một khoảnh khắc hiếm hoi mà đội bóng yếu nhất Đông Nam Á có thể ngẩng cao đầu rời sân.
Thắng trận đậm trước Brunei, U23 Malaysia sống lại hy vọng vào bán kết. Tuy nhiên, bài toán lớn hơn vẫn còn ở phía trước: U23 Indonesia - đội chủ nhà đang thăng hoa và tràn đầy khí thế. Đó sẽ là trận “chung kết” thực sự của U23 Malaysia nếu họ muốn tiếp tục hành trình tại giải đấu này.
Đội hình thi đấu:
U23 Brunei: Hisyam, Masrazni, Herman, Danish, Yusra, Rahman, Aminuddin, Shahrom, Ikhwan Chin, Syamra, Aiman.
U23 Malaysia: Sharani, Fazili, Arshad, Hakimi, Rosli, Norhisham, Haizon, Shapri, Qayyum, Syamer, Nabil.